Các diễn đàn Chelsea tại Việt Nam: Tất cả cho lần đầu tiên!

20/05/2012 10:11 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Đêm Allianz Arena huyền diệu, Chelsea đã lần đầu tiên bước lên đỉnh Châu Âu. Sau nỗi đau Moscow 2008, giờ đây The Blues đã mang chiếc cúp danh giá UEFA Champions League vào phòng truyền thống của mình. Giấc mơ của Chelsea  trải dài từ thế hệ này đến thế hệ khác và cuối cùng cũng thành hiện thực. Hôm nay là một ngày trọng đại trong lịch sử 107 năm của sắc xanh thành London. Sau đây, TT&VH Online xin điểm qua các ý kiến của fan Chelsea tại Việt Nam sau chức vô địch của đội nhà.

Diễn đàn hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (http://chelseavn.com/)

nqduy: Ôi Chelsea, ôi màu xanh, ôi thật là tuyệt vời…

cuteomegai: Màu xanh đã phủ ánh vàng, đánh bại người Đức ngay trên đất Đức, đêm phong thánh huy hoàng cho những Petr Cech, Didier Drogba....Giờ chúng ta có thể hãnh diện rằng tên chúng ta sẽ mãi lung linh trên chiếc Cúp bạc danh giá,sẽ mãi được hô vang giữa lòng London và trong tim mỗi True Blue...Mùa giải ngọt ngào, tôi yêu em !!!!!

Messiah: Chẳng còn gì ngọt ngào hơn thế. Chelsea đã đi vào lịch sử. Lần đầu tiên cho The Blues và một thời kì vàng son lại mở ra…

AnAn: Dùng tinh thần Đức để đánh bại người Đức.

Chelsea’s fans in Vietnam ( http://facebook.com/VietChelsea)

Min Hee: Một trận đấu quá hay, giàu cảm xúc, chỉ có thể nói đáng tiếc cho ai không xem được trọn vẹn trận đấu này. Một kết cục quá đẹp cho một sự trả thù, năm 2009 bị loại vì bàn thắng sân khách cùng những vấn đề nhức nhói về trọng tài thì năm nay trả lại. Cần lắm những trận đấu thế này để người ta vẫn tin vào phép màu trong cuộc sống và lẽ công bằng ở đời, ngay cả khi đã bị dồn vào thế chân tường. Đời nó phải công bằng như thế chứ. Không phải fan Chelsea nhưng cảm xúc bây giờ thật khó tả, bị dồn ép đến cùng cực mà vẫn đứng vững. Bóng đá vẫn đẹp, vẫn còn nguyên vẹn những giá trị của nó, càng bị những thế lực vô hình đẩy vào khó khăn thì ý nghĩa càng được khẳng định. Chelsea quá xứng đáng ! 




Trí Trơ Trẽn: Hoan hô Petr Cech. Tuyệt vời các chàng trai Chelsea. Cho Di Matteo lên làm huấn luyện viên trưởng luôn đi.

Xuan Pham: Và cuối cùng giấc mơ cũng đã thành hiện thực. Ông trời đã công bằng với Chelsea. The Blues xứng đáng đứng trên đỉnh Châu Âu bằng nghị lực và bản lĩnh của mình. Một chiến tích vĩ đại, một thành quả mang đậm dấu ấn của các công thần, trong đó ấn tượng nhất vẫn là Drogba. Chúc mừng tất cả Chelski trên toàn thế giới. Màu xanh hôm nay rực rỡ và đẹp biết nhường nào.

Vũ Thùy Liên: Chelsea thành lập năm 1905 và vô địch C1 ngày 19/05. Tuyệt vời, Chelsea!

Diễn đàn bóng đá 24h – Box Chelsea

hpt90: Có lẽ sẽ có nhiều người yêu Chelsea như tôi không biết là mình đang mơ hay tỉnh nữa. Sau khi trận chung kết kết thúc thậm chí tôi không dám ngủ vì sợ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng cảm ơn Thượng Đế rất nhiều. Khi Muller ghi bàn tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc với chelsea. Tôi ôm tay vuốt mặt một cách buồn bã. Nhưng không ngờ nỗi buồn ấy lại nhanh chóng tan biến như thế khi Drogba ghi bàn ở phút 88. Ôi lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi cởi áo Chelsea nhảy trong quán cafe như một Hooligan.Và rồi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Bayern được hưởng 1 quả penalty, tôi lại lo sợ nhưng không...Cech đã quá xuất sắc hay ông Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi? Bước vào loạt đá luân lưu, việc Mata đá hỏng quả đầu tiên đã khiến tôi nghĩ đến trận CK 2008 năm nào. Đứa bạn ngồi cạnh tôi đưa tay sờ lên ngực tôi:" Làm gì tim mi đập giữ rứa?" Nói thật suốt trận đấu tôi như bị nhối xuống nước rồi lôi lên mấy lần. Không biết còn sống hay đã chết. Nhưng khi trận đấu kết thúc tôi mới nhảy lên trước mà hình cởi áo ăn mừng như một tên điên. Thật quá hạnh phúc. Không gì bằng. Và trong lúc đó, tôi không quên gọi điện cho đứa bạn để hét thật to....

prince54: Chúc mừng chelsea ! Chiến thắng của những con người luôn vượt lên hoàn cảnh. Đây là một trong những trận chung kết C1 hay nhất mà tôi đã xem, quá nhiều cung bậc cảm xúc và không dành cho các fan chelsea yếu tim.

Sukutenguyen: Chúc mừng Chelsea. Đã bổ sung vào tủ kính chiếc Cup danh giá nhất. Tinh thần chiến đấu của Chelsea quật cường lắm. Từ Knock-out, tứ kết, bán kết, chung kết đều là những trận chiến tuyệt vời, giàu cảm xúc. Một lần nữa, chúc mừng Chelsea và các fan!!!!

Santaclaus: Chúc mừng các bạn Chelsea, một trận đấu quá hay. Tinh thần + bản lĩnh tuyệt với + sự xuất sắc + 1 chút may mắn = The Champion. Một mùa giải tuyệt vời, một chức vô địch xứng đáng. Đúng là nhân quả, quá tuyệt vời. Hình ảnh đặc biệt khi Dorgba sút quả cuối cùng. Mùa sau huyền thoại này đi à, tiếc thế. Mình chỉ thắc mắc một điều là sao sân Allianz Arena hôm nay không phụt pháo hoa, hay bắn pháo giấy nhỉ ? làm không khí nó kém hấp dẫn 1 tí. Lúc Chelsea ăn mừng bao cổ động viên Bayern ra về, khán đài trống trơn.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm