Barca sẽ không còn ném phao cho La Masia

11/08/2013 16:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Jonathan dos Santos sẽ nắm lấy cơ hội để ở lại Camp Nou, hay chịu chung số phận như người anh trai Giovani, hay Thiago Alcantara và rất nhiều tài năng trẻ khác, khi La Masia đã không còn được chính Barca tin tưởng nữa?

Giovani dos Santos được đôn lên đội 1 của Barca vào năm 2008. Cùng với Bojan Krkic, cầu thủ người Mexico được đánh giá là một tài năng đầy triển vọng của lò La Masia. Những trận đấu đầu tiên ra mắt Barca, Giovani cũng đã thể hiện tương đối chững chạc.

Nhưng thời điểm đó, Barca chỉ cần 1 người đá cặp với Messi và Krkic được chọn. Giovani bị đem cho mượn khắp nơi, và sau đó bị bán đứt. Chỉ tiếc cho Krkic là dù đã được Barca tạo cơ hội, anh vẫn không thể làm chủ tương lai để rồi bị đẩy đi theo đúng con đường của người đồng đội cũ.

Giovani đã không bao giờ có cơ hội trở lại với sân Camp Nou, nhưng cậu em trai của anh vẫn có một chút hy vọng. Lần đầu tiên được ra mắt đội một vào năm 2010, Jonathan đã chơi tốt. Qua hai đời HLV (Pep và Tito), Jonathan vẫn được đôn lên đội một trong những thời điểm Barca cần phải phân bổ lực lượng nhân sự cho các giải đấu. Với 25 lần được ra sân, Jonathan đã tận dụng từng cơ hội để chứng tỏ bản thân.


Jonathan sẽ được ở lại Camp Nou?

Khi Martino đến với Barca, có nhiều ý kiến cho rằng ông sẽ không cần đến những cầu thủ trẻ như Jonathan. Nhưng ngược lại, chiến lược gia người Argentina đã bắt đầu sử dụng nhiều hơn các sản phẩm của lò La Masia. Tất cả các cầu thủ có tên trong tour du đấu châu Á đều đã được tung vào sân để thử nghiệm. Họ đều cho thấy những tín hiệu tích cực và chứng minh được sự sẵn sàng nếu như cơ hội đến.

Nếu như tiền đạo trẻ Dongou chơi tốt khi được đá thay Messi  thì ở hàng tiền vệ Jonathan cũng cho thấy những nét tích cực khi được tung vào sân. Trước khi Martino dẫn dắt Barca, Jordi Roura đã 2 lần để Jonathan vào sân trong các trận giao hữu. Khi Tata Martino chính thức nắm quyền, ông tiếp tục trao cơ hội cho cầu thủ người Mexico. Lối chơi máu lửa nhưng vẫn rất hiện đại của Jonathan dường như đã thuyết phục được Martino.

Đó có thể là những tín hiệu đảm bảo cho tương lai của Jonathan. Nhưng đó cũng là thách thức. Trong vài năm gần đây, số cầu thủ trẻ bị đẩy đi khỏi La Masia là tương đối nhiều. Mùa Hè này, đến tiền vệ được coi là “truyền nhân của Xavi” như Thiago Alcantara cũng không phải là ngoại lệ. Neymar đã được mang về đây với giá “cắt cổ”, và có lẽ Barca không còn đặt niềm tin vào La Masia một cách cực đoan như dưới thời Pep Guardiola nữa. Sẽ không còn những trường hợp ưu ái đặc biệt như Busquets hay Pedro, những người đã đi thẳng từ đội B lên đội một trong thời gian ngắn.

La Masia giờ cũng phải bình đẳng cạnh tranh, thậm chí còn bị “coi rẻ” hơn. Jonathan dos Santos và rất nhiều cầu thủ trẻ khác sẽ phải vượt qua thách thức ấy. Bằng không, kỷ nguyên La Masia có thể sớm lụi tàn.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm