Nhìn lại danh sách đề cử Quả bóng vàng FIFA 2010: Tại sao không có Milito?

28/10/2010 11:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Danh sách sơ bộ 23 ứng viên cho danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2010” đã được FIFA đưa ra. Không có nhiều ngạc nhiên khi hầu hết trong số đó là những ngôi sao hàng đầu thế giới, trừ một câu hỏi: vì sao không có tên Diego Milito? Đấy liệu có phải là một sự nhầm lẫn của FIFA?

Đến cả Genoa cũng phẫn nộ

Chủ tịch Massimo Moratti của Inter đã sốc khi không thấy tên Milito xuất hiện trong danh sách, dù Inter cũng đóng góp tới 4 trong tổng số 23 cầu thủ được đề cử là Maicon, Julio Cesar, Sneijder và Eto’o. Nhưng không chỉ ông hay tất cả những người yêu mến Milito cũng như Inter khác, mà ngay cả Genoa, đội bóng cũ đã góp công không nhỏ đưa Milito lên tầm thế giới, cũng tỏ ra hết sức phẫn nộ. Ngay sau khi danh sách được công bố, trang web của Genoa đã viết: “Thật bất công. Đây là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng, nếu thấy rằng Milito đã đóng vai trò rất lớn trong thành công của Inter ở Serie A và trên tất cả là Champions League”.

Milito không có tên trong danh sách đề cử quả bóng vàng - Ảnh Getty

Sự thật là khó có thể tìm được lý do nào để giải thích cho việc này. Sau khi “Hoàng tử” ghi hai bàn giúp Inter hạ Bayern Munich để đăng quang Champions League, anh đã được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý nói trên. Nhưng bây giờ, anh thậm chí còn bị loại khỏi danh sách đề cử sơ bộ. Trong số những người được nêu tên, trừ các cầu thủ Inter, có ai giành được nhiều danh hiệu như Milito cả về tập thể lẫn cá nhân? Không ai cả. Với Inter, Milito thắng 4 trong số 5 chiếc Cúp có thể giành được. Cá nhân anh cũng giành 2 giải ở cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc của UEFA (Tiền đạo hay nhất và Cầu thủ hay nhất). Trong khi đó, mặc dù chức vô địch thế giới có sức nặng rất lớn, nhưng không tuyển thủ nào của TBN giành được nhiều hơn 2 danh hiệu trong năm 2010 này.

Cứ cho là Milito không được đánh giá cao bằng Xavi, Sneijder, Messi… hay thậm chí cả Cristiano Ronaldo, người không giành được bất cứ danh hiệu nào, thì anh cũng không thể thua kém những Drogba, Dani Alves, Oezil hay đặc biệt là Asamoah Gyan, cầu thủ vô danh đã sút hỏng penalty phút chót khiến Ghana vỡ mộng vào bán kết World Cup 2010. Cứ cho là phong độ World Cup có ý nghĩa to lớn đi nữa, thì phong độ của những C.Ronaldo, Fabregas, Eto’o hay Alves tại Nam Phi cũng chẳng tốt đến mức có thể bù đắp các hạn chế khác. Mùa trước, Milito đã ghi được 30 bàn thắng cho Inter, xuất sắc hơn hầu hết các chân sút được đề cử, trong đó có những bàn thắng quyết định các danh hiệu vô địch. Nói thẳng ra, trừ Sneijder, không có cầu thủ Inter nào xứng đáng hơn Milito góp mặt trong danh sách này.

Trở lại bộ da ếch?

Nếu như với Milito, vụ chuyển nhượng từ Genoa sang Inter được ví như lột bộ da để con ếch biến thành Hoàng tử, thì bây giờ, chàng Hoàng tử dường như đã phải khoác trở lại bộ da ếch xấu xí. Từ trên đỉnh cao, Milito đã rớt xuống nhanh một cách khó tin. Anh yếu đuối cả về phong độ sân cỏ lẫn sự kiêu hãnh cần thiết của một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Milito quá trầm, mà sự cam chịu của anh trên ghế dự bị ở đội tuyển Argentina là một bằng chứng rõ rệt. Anh cũng quá trầm trong việc khẳng định một vị trí bất khả xâm phạm ở Inter thời hậu Mourinho, để cho Eto’o vượt qua. Trong sự bất công vừa xảy ra đây, người ta cũng chưa thấy bản thân Milito than phiền gì, mà chỉ cảm ơn những người đã ủng hộ. Nếu đó là Ibrahimovic, hẳn là sự việc đã khác, như chuyện đã từng xảy ra.

Cùng với việc bị FIFA “bỏ rơi”, phải chăng đã đến lúc Milito đi vào dĩ vãng? Anh sẽ trở lại sau chấn thương trong ít ngày tới, nhưng lúc này, hy vọng vào việc tái chiếm vị trí trung phong vừa bị mất vào tay Eto’o, trên hàng công Inter, có thể xem là viển vông. Nếu không được chơi ở vị trí ấy, thì làm thế nào để Milito trở lại là một sát thủ đáng sợ như mùa giải vừa qua? Nếu “Hoàng tử” đã hóa ếch thật, thì quả cũng thiếu hợp lý nếu anh được đề cử Quả bóng vàng.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm