Guardiola: Phương Đông quá bí ẩn!

06/04/2011 12:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Về lý thuyết, Shakhtar Donetsk là đối thủ "trong mơ" của những đội bóng có mặt ở tứ kết. Nhưng thực tế là với Guardiola và Barca của ông, đội bóng Ukraina này lại chính là cái tên mà họ ít muốn đụng độ nhất, bên cạnh Chelsea.

Trận đấu ở Camp Nou đêm nay sẽ là lần thứ 4 Barca của Guardiola đối đầu Shakhtar. Ba lần đụng độ trước đó với họ đều là những kỷ niệm không lấy gì làm vui vẻ. Thắng hay thua thì Barca cũng mệt nhoài. Ở lần gặp nhau đầu tiên, vòng bảng Champions League 08-09, Barca đã đánh bại Shakhtar 2-1 ngay trên đất Ukraina. Nhưng đó là trận đấu mà họ bị dẫn trước cho tới tận phút thứ 87, và phải nhờ tới sự lóe sáng của Messi, với hai bàn thắng gây tranh cãi, thì mới thoát hiểm thành công. Và ở trận lượt về, Shakhtar cũng đã trả đủ cả vốn lẫn lãi khi giành chiến thắng 3-2 ngay tại Camp Nou. Đó là thất bại duy nhất của Barca ở Champions League mùa ấy.



Guardiola luôn thể hiện sự thận trọng - Ảnh Getty

Lần gặp nhau thứ 3 của hai đội diễn ra ngay ở đầu mùa giải tiếp theo. Shakhtar, như đã biết, sau khi rớt xuống từ Champions League đã đi tới trận đấu cuối cùng của Europa League, đánh bại Bremen trong trận Chung kết và đăng quang chức vô địch. Barca, tương tự, thẳng tiến tới trận Chung kết Champions League với M.U và lên ngôi sau khi hạ đội bóng Anh 2-0. Ở Monaco, Barca và Shakhtar có cơ hội gặp lại nhau trong trận đấu vì Siêu Cúp châu Âu. Và đó lại là một trải nghiệm nhọc nhằn khác cho Guardiola và các học trò. Họ phải chờ tới tận phút 115, với một phút lóe sáng của Pedro, lúc đó còn là Pedrito, mới khoan thủng được hệ thống phòng ngự xuất sắc mà Shakhtar dựng lên.

Nhưng Shakhtar không phải là đội bóng phương Đông duy nhất biết cách gây khó dễ cho Barca của Guardiola. Còn đó Rubin Kazan. Để đánh bại được đội bóng tới từ vùng Tarta nước Nga này, Barca đã cần tới trận đấu thứ tư. Trong 3 trận đầu tiên, họ thua 1 và hòa 2: Thua 1-2 trên sân nhà, hòa 0-0 trên sân khách ở vòng bảng Champions League 09-20, và hòa tiếp 1-1 trên sân khách ở vòng bảng Champions League mùa này. Mãi tới trận cuối cùng của vòng bảng năm nay, Barca mới hạ được Rubin, trong trận thắng có tỉ số 2-0. Nhưng điều buồn cười là ở trận đấu đó, Guardiola sau khi biết đội bóng chắc chắn đoạt vé đã tung vào sân một đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ!

Trong số các đội bóng Đông Âu, chỉ duy nhất Dinamo Kiev là Barca không ngại. Trong cả hai lần gặp đội bóng đồng hương của Shakhtar này, thầy trò Pep đều giành chiến thắng: 2-0 ở Camp Nou và 2-1 ở Kiev.

D.Q.S


Guardiola & phương Đông

02/10/08 Shakhtar-Barca 1-2

10/12/08 Barca-Shakhtar 2-3

29/08/09 Barca-Shakhtar 1-0

20/09/09 Barca-D. Kiev 2-0

21/10/09 Barca-Rubin 1-2

05/11/09 Rubin-Barca 0-0

10/12/09 D. Kiev-Barca 1-2

29/09/10 Rubin-Barca 1-1

08/12/10 Barca-Rubin 2-0




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm