1h45, ngày 7/4, Barcelona - Shakhtar: Cảm hứng ơi, mi ở đâu?

06/04/2011 11:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trong vòng vài tháng trở lại đây, Barca không còn thường xuyên thể hiện được phong độ hủy diệt như hồi đầu mùa nữa. Lý do thì đủ loại. Nhưng có lẽ, nguyên nhân mang tính quyết định nhất là Messi và đồng đội đã để cảm hứng ngủ quên ở đâu mất rồi.

"Những bàn tay nhỏ" giờ nghe như một dĩ vàng nào đó xa xôi lắm. Có lẽ vì ở Camp Nou, hai tháng phải sống xa những vũ điệu mê say là quá dài. Các cule đã quá quen với việc đội bóng của họ biến các trận đấu thành những màn tra tấn khung thành đối phương, nhưng từ sau chiến thắng 3-0 trước Atletico hôm 5/2 tới nay, nghĩa là tròn 2 tháng, họ đã phải tạm gác thói quen ấy sang một bên. Và chấp nhận sống chung với cảm giác thắng trận nhọc nhằn, hay may mắn. Hai tháng ấy, Barca chỉ thực sự thăng hoa đúng một lần, đó là trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal ở vòng 1/8. Còn lại là những trận hòa, trận thua, hoặc những chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Trận thắng đậm đà nhất, thắng Mallorca 3-0 ở Iberostar, oái ăm thay, lại chính là trận đấu mà họ chơi tệ nhất!

Đội hình dự kiến của hai đội

Tìm ra một nguyên nhân để giải thích cho tình trạng này là không khó. Đó có thể là thói quen thi đấu không tốt trong tháng Hai của Barca dưới thời Guardiola. Cũng có thể là lịch thi đấu của giai đoạn này quá khốc liệt: Hai tháng qua, Pep đã phải lê quân tới những chiến địa khốc liệt bậc nhất châu Âu, từ Emirates tới Sanchez Pizjuan, từ Mestalla tới El Madrigal. Rồi thì tình trạng chấn thương tàn phá không trừ một tuyến nào. Sự mệt mỏi, kéo theo đó là phong độ nhạt nhòa, của một số gương mặt chủ chốt cũng là một lý do... Nhưng tựu trung lại, nguyên nhân quyết định nhất vẫn là mất cảm hứng. Khi cảm hứng dâng cao, Barca có thể vượt lên tất cả, từ lịch thi đấu cho tới tình trạng kiệt sức hay chấn thương. Nhưng khi họ mất cảm hứng, điều gì cũng có thể trở thành vấn đề.

Những vấn đề, rất may, đã không thể đánh gục được Barca. Ngược lại, với sự tỏa sáng kịp thời, và cả bất ngờ, của những cá nhân vốn quen sống thầm lặng (như Keita, Pique, Krkic), và cùng với đó là những hành động tự bắn vào chân mình của đối phương, Barca lúc này vẫn sống tốt, cực tốt. Cú ăn ba đang ở trong tầm tay. Nhưng vẫn không hề là sớm, nếu Guardiola quyết định "bơm" cho các học trò một liều doping ngay từ hôm nay (doing cho tinh thần, tất nhiên!). Champions League là một đấu trường khắc nghiệt, cực nhiều cạm bẫy, mà ở đó, mọi sai lầm đều có thể dẫn tới kết cục là diệt vong, vì cơ hội sửa sai là hầu như không có. Shakhtar là một đối thủ khó chịu, và mảnh đất Ukraina thì luôn được xem là "đi dễ, khó về". Nên nếu Barca cứ "trận cắc, trận tùng", thì...

*Giải quyết ở Camp Nou

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở Ukraina trong trận lượt về. Nhưng bằng kinh nghiệm từ những lần đối đầu với Shakhtar, Guardiola có thể khẳng định ngay là ở đó chẳng có gì vui vẻ. Hơn nữa, Barca dưới thời ông còn có một thói quen rất xấu, đó là chơi không tốt trên sân khách trong những trận knock-out. Mùa 08-09, mùa ăn ba, họ hòa cả 3 trận knock-out khi xa nhà, với cùng tỉ số 1-1 (trên sân của Lyon, Bayern Munich, Chelsea). Mùa trước, họ lại hòa 1-1 ở Stuttgart, hòa 2-2 ở Emirates của Arsenal, trước khi thua Inter Milan 1-3 ở San Siro và phải dừng bước ở bán kết. Mùa này, Barca cũng đã thua Arsenal 1-2 trong trận knock-out sân khách đầu tiên. Vậy nên, Guardiola càng có lý do để tập trung hết binh lực cho cuộc chiến ở Camp Nou và thúc giục các học trò chơi một trận "chết bỏ".

May mắn cho Guardiola là trước trận quyết chiến này, ông đã nhận được sự tăng viện kịp thời khi Maxwell và Pedro đồng loạt bình phục chấn thương. Maxwell rõ ràng không đáng tin như Abidal, song so với Adriano, anh dù sao cũng được đánh giá cao hơn, nhất là ở khả năng phối hợp. Trong khi đó, sự trở lại của Pedro sẽ giúp tăng thêm tính cơ động trong những pha tấn công của Barca, và giảm tải áp lực lên vai Villa và Messi. Nhưng, như đã phân tích ở trên, sự trở lại cần thiết nhất với Barca lúc này là sự trở lại của cảm hứng. Làm sao để đánh thức được cảm hứng ấy, đó mới là nhiệm vụ nặng nề và quan trọng nhất cho Pep...

Dự đoán: 4-1

Việt Cường


Con số

8 Tính cả trận gặp Wisla ở vòng sơ loại mùa 08-09, Barca của Pep đã chơi tổng cộng 8 trận knock-out xa nhà ở Champions League. Và kết quả là rất tệ: Họ không thắng được trận nào, hòa 5 trận và thua 3 trận.

1 Ngược lại, phong độ trên sân nhà ở các trận knock-out của Barca dưới thời Pep là tuyệt vời. Cho tới nay, mới chỉ có một đội không thua ở đây là Chelsea ở mùa 08-09. Đội thua nhẹ nhất là Inter mùa trước (0-1). Còn lại là những trận đại thắng (4-1, 3-1 trước Arsenal, 4-0 trước Bayern Munich và Suttgart, 5-2 trước Lyon).

7/8 Nhưng Shakhtar cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Trong 8 trận Champions League mùa này, họ thắng tới 7 trận (chỉ thua mỗi trận gặp Arsenal ở vòng bảng). Đây là thành tích tốt nhất trong số các đội dự tứ kết mùa này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm