Barca: Từ Hleb đến Thiago

23/02/2010 15:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -Hleb là một nỗi thất vọng của Pep Guardiola. Mà không chỉ Pep, hầu hết những bản hợp đồng được Pep thực hiện đều gây thất vọng, như Caceres hay gần nhất là Chygrinskiy. Nhưng bù lại, HLV trẻ của Barca tỏ ra cực kỳ mát tay với các tài năng trẻ trưởng thành từ lò La Masia, mà mới nhất là trường hợp của Thiago Alcantara.

Ở tuổi 19, Thiago đã có bàn ra mắt đội lớn trong chiến thắng 3-0 trước Racing. Đó cũng mới chỉ là lần thứ ba tiền đạo này được khoác áo đội 1, sau lần ra mắt trong trận gặp Mallorca cuối mùa trước (17/05/2009).

Thiago có một lý lịch khá đặc biệt. Anh mang dòng máu Brazil, sinh ở Italia, lớn lên ở xứ Galicia (thời gian Mazinho khoác áo Celta Vigo). Nhưng trưởng thành trong lò đào tạo La Masia của Barca. Là con trai út của tiền vệ người Brazil Mazinho, thành viên đội hình vô địch thế giới năm 1994, song Thiago không muốn tạo dựng tên tuổi nhờ danh tiếng của cha mình. Vì thế mà anh đăng ký tên thi đấu là Thiago Alcantara, với họ mẹ, chứ không dính dáng một chút gì tới tên của người cha nổi tiếng.

Thiago tỏa sáng trong chiến thắng "4 sao" trước Racing Santander

Tuy nhiên, tất cả những bước trưởng thành của Thiago đều có dấu ấn của cha mình. Đến năm 18 tuổi, anh mới có hình xăm đầu tiên trên cánh tay phải, và điều này cũng phải có được sự đồng ý của cha. Thiago cũng luôn ghi nhớ lời dạy của cha, rằng khi thi đấu trên sân thì đừng lao vào những cuộc đôi co với các trọng tài, luôn chú ý tới kỹ năng di chuyển không bóng, đồng thời cũng phải tham gia phòng ngự.

Dù vậy, nếu nói tới người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Thiago thì đó hẳn phải là Pep Guardiola. Trước Thiago, Pep đã tạo điều kiện để Busquets, Pedro, Jeffren bước ra ánh sáng, và cậu con trai của Mazinho cũng đang đi theo còn đường đó. Đấy cũng là lựa chọn đúng đắn của Pep, thay vì mải mê theo đuổi những bản hợp đồng đắt giá. Pep đã thất bại với những bản hợp đồng với Hleb, Caceres, Chygrinskiy; ông cũng không có duyên với các tài năng trẻ nước ngoài được CLB đem về như Henrique hay Keirrison. Trong giai đoạn Barca đang gặp khủng hoảng chấn thương như hiện nay, thành công của những cầu thủ "cây nhà lá vườn" như Thiago lại càng đáng đáng quý. Những cầu thủ này sẽ không mất nhiều thời gian để bắt nhịp với lối chơi của đội bóng, vấn đề còn lại chỉ là tiếp thêm cho họ sự tự tin. Mà đó thì lại là sở trường của Pep. Việc đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ trẻ cũng chính là chìa khóa để Barca vượt qua giai đoạn được đánh giá là khó khăn nhất của mùa giải, kể từ sau thất bại trước Atletico.

Trong trận thắng Racing vừa qua, bỏ qua những yếu tố mang nặng tính chuyên môn như Cruyff đã phân tích, thì đó quả là một thắng lợi quan trọng của thầy trò Pep. Trận đó, Barca đã xuất phát với đội hình có 7 cầu thủ "cây nhà lá vườn", và khi rời sân thì danh sách này tăng lên thành 9 người (!), sau khi lần lượt Jeffren, Pedro và Thiago được tung vào sân trong hiệp hai (Puyol được rút ra nghỉ). Trong mùa giải đầu tiên của Pep, tỷ lệ cầu thủ "cây nhà lá vườn" là 5,5, giờ được tăng lên thành 6,2. Nên nhớ, dưới thời Rijkaard, tỷ lệ này chỉ là 4,4.

Trận thắng Racing cũng chính là trận chính thức thứ 100 của Pep trên cương vị HLV Barca, và trong 100 trận này, cầu thủ được Pep sử dụng nhiều nhất là Xavi, thứ đến là Messi, Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Iniesta, nghĩa là bộ khung chính đều là người của La Masia. Mà khi những cầu thủ này vắng mặt, Pep đã có sẵn đội ngũ dự bị, cũng là người của lò đào tạo này. Tất cả đã tạo nên một sự xuyên suốt nhất quán, giúp Barca luôn duy trì được lối chơi cũng như tinh thần đặc trưng.

Đêm nay, khi Barca hành quân tới Stuttgart, Thiago, sản phẩm mới nhất được giới thiệu từ lò La Masia không có tên trong danh sách đăng ký. Nhưng Pep cũng không thiếu những phương án thay thế khác có thể tạo nên dấu ấn quyết định. Pedro, Bojan hay Jeffren?
 
Thùy Vi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm