Giao hữu Fiorentina-Barcelona 1-3: Thiên đường cách… nhiều bước chân

01/08/2008 13:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tái xuất ấn tượng ở đấu trường Champions League là mục tiêu số 1 mà Fiorentina hướng đến ở mùa giải mới, bởi họ biết rõ rằng cơ hội giành Scudetto là không thực tế. Song thất bại toàn diện 1-3 trước Barcelona rạng sáng qua đã cho thấy “Viola” còn rất nhiều việc phải làm.

Không chỉ là giao hữu

Bên cạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc (toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu được sung vào các quỹ hoạt động xã hội của hai thành phố Florence và Barcelona), cuộc so tài Fiorentina – Barcelona trên sân Artemio Franchi đêm 30/7 đơn thuần chỉ là một trận đấu giao hữu tập huấn, song không vì thế mà hai tên tuổi của bóng đá châu Âu không chơi hết mình. Ngược lại, bởi vì họ đã thi triển hầu hết khả năng có thể của mình, người ta mới nhận thấy khoảng cách rất lớn về đẳng cấp giữa một bên là “đại gia” sừng sỏ, một bên là “tư thương mới nổi”. Trong lúc Barca tỏ ra vững vàng dù mới bắt đầu triều đại Guardiola, thì Fiorentina lại buộc những người yêu mến họ phải nhăn trán.
 

Tại sân Artemio Franchi, Barcelona đã dạy cho Fiorentina một bài học về bóng đá. Đội khách, mới vừa tập trung 2 tuần đầu tiên dưới trướng nhà cầm quân mới Pep Guardiola và tung ra sân hầu hết các cầu thủ trẻ hoặc tân binh, vẫn tỏ rõ một sự vượt trội trước đội bóng mạnh thứ 4 Serie A mùa trước, lại vừa được bổ sung nhiều gương mặt chất lượng. Về phía chủ nhà, những thử nghiệm chiến thuật và nhân sự của HLV Prandelli nhanh chóng lộ rõ nhược điểm khi vướng phải một thứ thuốc thử liều cao. Hàng thủ chưa thật ưng ý (thiếu “tiểu Roberto Carlos” Vargas và tân binh Comotto) chịu bó tay trước những pha bóng đẳng cấp cao của “tiểu quái” Messi đã đành, nhưng việc gần như bất lực trước cặp trung vệ mới toe và trẻ măng Caceres – Pique của Barcelona khiến câu hỏi về sức mạnh tấn công của Fiorentina (mới bổ sung Gilardino và Jovetic) đang lớn dần.

Chưa đủ cho Champions League

Dẫu đây chỉ là một trận đấu tập và các nhà cầm quân không ngần ngại tung ra rất nhiều cầu thủ để thử nghiệm, đặc biệt là Barcelona, nhưng thất bại cách biệt và toàn diện không thể không khiến Fiorentina phải đặt lại câu hỏi cho chính mình: Chúng ta đang ở đâu và đi về đâu? Như Fiorentina, Barca cũng sẽ phải bắt đầu mùa giải bằng vòng sơ loại Champions League, nhưng rõ ràng những gì mà đội bóng đến từ xứ sở đấu bò đã thể hiện sẽ khẳng định sự có mặt của họ ở vòng bảng giải đấu số 1 châu Âu. Với thầy trò Prandelli, một niềm tin tương tự đang chưa thể hình thành.

Cũng chơi tấn công với sơ đồ 4-3-3 như Barcelona, nhưng Fiorentina thua sút đối thủ mọi mặt về con người, chiến thuật và kỹ thuật. Không kể Messi, người khiến Prandelli không tiếc lời ca tụng sau trận đấu, hầu như mọi vị trí của Barca đều chơi rất tự tin và gắn bó, cho dù đó là những siêu hảo thủ như Xavi, Puyol hay những cầu thủ trẻ đội B như Pedro hay Jeffren. Cứ xem những bàn thắng quá đỗi đơn giản của Barca thì rõ. Bàn đầu là pha phối hợp đẳng cấp của hai… trung vệ. Bàn thứ hai là sự tự tin của Jeffren, học trò cưng của Pep ở Barca B. Bàn thứ 3 là lời khẳng định mình của cá nhân Bojan Krkic.

Trong khi ấy, ngoại trừ pha tỏa sáng của cặp tiền đạo trẻ Osvaldo – Pazzini, Fiorentina không gây được nhiều ấn tượng dù đã tung ra đội hình gần như tối ưu. Người được kỳ vọng nhất lại là nỗi thất vọng lớn nhất - Gilardinho. Cựu tiền đạo Milan vẫn bị cóng trước các đối thủ lớn, kể cả khi đối thủ ấy chỉ gồm toàn cầu thủ “nhỏ” đi chăng nữa.

Chỉ hai tuần nữa, Fio sẽ phải bước vào vòng sơ loại Champions League, với 2 trận đấu mà họ xem là quan trọng nhất mùa giải. Chỉ hai tuần để làm nên một sự đổi mới và bứt phá toàn diện là thách thức không nhỏ cho một đội bóng ấp ủ nhiều tham vọng lớn. Phải thực tế, “Viola”! “Thiên đường” Champions League vẫn còn cách sân Artemio Franchi một đoạn đường dài.

Fiorentina:Frey (Storari, 71’) - Zauri, Gamberini (Da Costa 66’), Kroldrup, Pasqual - Melo, Donadel (Jovetic 56’) Santana, Kuzmanovic - Gilardino (Gobbi 55’), Mutu (Giobetich 55’).

3 - Barcelona: Valdés, Alves (Víctor Sánchez, min. 76 ), Piqué, Puyol (Cáceres, min. 45), Abidal (Sylvinho, min. 45), Touré (Víctor Vázquez, min. 62), Xavi (Sergi Busquets, min. 45), Keita (Gudjohnsen, min. 62), Iniesta (Jeffren, min. 35, Marc Crosas, min. 76), Pedro (Bojan, min. 45) y Messi (Hleb, min. 69).Barcelona: Valdes - Alves (Victor Sanchez 76’), Pique, Puyol (Caceres 45’), Abidal (Sylvinho 45’), Toure (Victor Vazquez 62’), Xavi (Sergi Busquets 45’), Keita (Gudjohnsen 62’), Iniesta (Jeffren 35’, Marc Crosas, 76’), Pedro (Bojan 45’), Messi (Hleb 69’).

 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm