Espanyol- Barca 1-5: Thêm “cơn mưa bàn thắng” cho Messi và đồng đội

19/12/2010 10:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

 (TT&VH Online) – Lionel Messi không ghi bàn, nhưng với hai cú đúp chia đều cho Pedro và David Villa cùng pha lập công của Xavi, Barcelona đã “hủy diệt” Espanyol với tỷ số 5-1. 

Xét về đẳng cấp và danh tiếng, Espanyol không thể sánh với Barcelona. Nhưng những năm gần đây, với lối chơi phòng ngự phản công chủ động, đội chủ sân Cornella – El Prat luôn gây ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch. Trên thực tế, vào rạng sáng nay, chừng 15 phút đầu của hiệp một, Espanyol đã khiến khung thành của Victor Valdes không ít lần phải chao đảo sau những “miếng đánh” sắc bén. 

Tuy nhiên, Barcelona là đội bóng lớn, có đủ kinh nghiệm để vượt qua áp lực từ khán đài cũng như từ đôi chân và cái đầu của các cầu thủ đối phương. Phút thứ 19, sau pha phối hợp đẹp mắt với Lionel Messi, tiền đạo Pedro xộc thẳng vào vòng cấm địa của Espanyol tung ra cú dứt điểm tinh tế, hạ gục thủ thành Idriss Kameni, mở tỷ số trận đấu. 

Messi và Villa ăn mừng bàn thắng của đội nhà - Ảnh Getty

Có bàn thắng, lối chơi của Barca đã “mượt” nay lại càng “mượt” thêm. Nhưng điều quan trọng nhất là nằm ở tính hiệu quả trong các đợt tấn công của đội khách. Phút thứ 30, sau hai lần dứt điểm cận thành, tiền vệ Xavi Hernandez đem về bàn thắng thứ hai cho đội khách. 

Quá choáng váng với hai bàn thua, Espanyol bắt đầu thi đấu mất bình tĩnh khi liên tiếp có những pha vào bóng ác ý với các học trò của Guardiola, buộc trọng tài chính phải liên tục rút thẻ vàng cảnh cáo để hạn chế những cái đầu nóng của các cầu thủ chủ nhà. 

Đầu hiệp hai, Espanyol chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, khi hàng tiền đạo chưa thể tìm được đường vào khung thành của Barca, thì ở phần sân nhà lưới của thủ môn Kameni đã rung lên lần thứ ba sau pha đệm bóng cận thành của Pedro. 

Không còn gì để mất, HLV Mauricio Pochettino thúc giục học trò ào lên tấn công, đồng thời “làm mới” hàng công bằng sự xuất hiện của Jesus Datolo, và gần như ngay lập tức Espanyol có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút thứ 63, nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Daniel Osvaldo dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của trung vệ Puyol trước khi tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Victor Valdes. 

Trên đà hưng phấn, đội chủ nhà thi đấu như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ khiến hàng phòng ngự của Barcelona gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, giấc mơ về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Espanyol đã bị David Villa dập tắt bằng bàn thắng của David Villa ở phút thứ 76.  

Chưa dừng lại, chừng 8 phút sau, Villa lại thêm một lần “xé lưới” Kameni để hoàn tất cú đúp. Villa đồng thời nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Espanyol lên con số 7, trong đó có 5 bàn khi “vua phá lưới” Euro 2008 còn khoác áo Valencia. 

Những phút cuối, dù cố gắng song đội chủ nhà không thể tìm kiếm thêm được bàn thắng, đành chấp nhận trận thua đậm nhất trước Barcelona trên sân nhà trong vòng 18 năm qua. Còn với Barcelona, đây có thể coi là một chiến thắng lịch sử, bởi không phải khi nào đội chủ sân Nou Camp cũng thắng đối thủ với 4 bàn cách biệt ở một trận derby xứ Catalunya. 

Chiến thắng trước Espanyol càng có ý nghĩa hơn khi Barca đang tạm thời nới rộng khoảng cách với Real trên BXH lên thành 5 điểm sau 16 vòng đấu, và đây sẽ là áp lực không nhỏ cho thầy trò Jose Mourinho ở trận đấu với Sevilla sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai. 

* Đội hình thi đấu: 

+ Espanyol:Kameni; Chica (Amat, 64'), Forlín, Víctor Ruiz, Dídac (David García, 81'), Baena, Javi Márquez, Luis García (Dátolo, 62'), Verdú, Callejón, Osvaldo. 

+ Barcelona:Valdés, Alvés, Piqué, Puyol, Abidal, Sergio Busquets (Mascherano, 79'), Xavi, Iniesta (Keita, 86'), Pedro (Bojan, 87'), Messi, Villa. 

Bàn thắng: Pedro (19’, 60’), Xavi (30’), Villa (76’, 84’) – (Osvaldo 63’) 

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm