Inter có nguy cơ mất trụ cột cho trận đại chiến với Barca

25/04/2010 12:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Chiến thắng 3-1 trước Atalanta trong trận đấu sớm vòng 35 Serie A đêm qua đã đưa Inter Milan tạm thời leo lên ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn AS Roma, đội sẽ ra sân muộn nhất vòng đấu này với đối thủ khó chịu Sampdoria. Tuy vậy, tất cả không chỉ có màu hồng với Inter Milan khi tiền vệ chủ chốt Wesley Sneijder dính chấn thương bắp đùi và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận bán kết lượt về Champions League trên sân của Barca vào đêm thứ Tư tới.


Sneijder (trái) đứng trước nguy cơ phải ngồi ngoài trong trận BK lượt về với Barca. Ảnh: AP

Dù được đá trên sân nhà Giuseppe Meazza, nhưng Inter Milan bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh ở ngay phút thứ 5 sau bàn mở tỷ số của Tiribocchi bên phía Atalanta. Nhưng cũng như trận bán kết lượt đi với Barca, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã làm nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi liền 3 bàn trong thời gian còn lại của trận đấu để ấn định chiến thắng 3-1 do công của Milito, Mariga và Chivu. Tuy nhiên, Inter đã chịu một tổn thất lớn khi tiền vệ Sneijder bị đau bắp đùi và phải rời sân nhường chỗ cho Cambiasso ngay đầu hiệp 2. “Wesley Sneijder đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế sau trận và kết quả cho thấy anh ấy có vấn đề ở bắp đùi trái. Sneijder sẽ được theo dõi trong 48 giờ tới để chúng tôi đưa ra nhận xét cuối cùng về tình trạng của anh ấy”, phía Inter cho biết.

Nếu Sneijder phải vắng mặt trong trận bán kết lượt về với vào thứ Tư tới, đó sẽ là một đòn đau giáng mạnh vào tham vọng góp mặt trong trận chung kết Champions League của Inter, bởi tiền vệ người Hà Lan là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất sân Meazza mùa này, đặc biệt là trong việc làm cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công của Nerazzurri.

Trong khi đó, phát biểu sau khi Inter đánh bại Atalanta, qua đó tạm thời giành lại ngôi đầu bảng và gây sức ép rất lớn lên AS Roma, đội sẽ tiếp Sampdoria trên sân nhà trong trận đấu muộn nhất vòng 36, tiền vệ McDonald Mariga, tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-1, cho rằng đây là một chiến thắng hết sức quan trọng của đội chủ sân Meazza. “Hôm nay, chúng tôi đã có một chiến thắng hết sức quan trọng. Inter là một tập thể tuyệt vời với những cầu thủ xuất sắc. Tôi hạnh phúc với những gì đang diễn ra với mình và bàn thắng vào lưới Atalanta rất quan trọng đối với tôi. Thậm chí tôi còn vui hơn nữa khi mẹ tôi đã tới Milan để xem con trai mình thi đấu và ghi bàn”, Mariga bày tỏ.

Ở trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, Milan tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi bị Palermo đánh bại với tỷ số 1-3,. Và nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt này trong thời gian còn lại của mùa giải, Rossoneri hoàn toàn có thể đánh mất nốt vị trí thứ 3 vào chính tay Palermo.


Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm