Barcelona – Mallorca: Hãy khát khao, đừng mong manh

22/04/2025 06:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona bị Celta Vigo dẫn trước 3-1 sau 62 phút cuối tuần trước, ở vòng 32, sau cú hat-trick của Borja Iglesias. Nhưng chỉ trong vòng 4 phút, họ đã san bằng tỉ số, trước khi Raphinha thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 2.

Những chàng trai của Hansi Flick biết cách lội ngược dòng, sau khi bị Borussia Dortmund hạ knock-out ở Champions League cách đó vài ngày. Câu chuyện đôi khi không phải là chất lượng, như Carlo Ancelotti đã nói trước khi đối mặt với Arsenal: Đó là bóng đá, khát khao, nguồn lực, sự nhiệt tình và niềm tin vào một ý tưởng tập thể.

Một Barcelona mong manh

Nhưng Barcelona này có quá nhiều vấn đề trong phòng ngự, điều đã dẫn đến những thất bại liên tiếp vào cuối năm 2024. Trước Dortmund, đội bóng của chiến lược gia người Đức mắc hàng loạt những sai lầm của một đội bóng nghiệp dư. Jules Kounde đứng lỗi vị trí và thủ thành Wojciech Szczesny buộc phạm lỗi với tiền đạo đội chủ nhà.

Sau đó, trung vệ Araujo đã phá bóng tệ dẫn đến bàn thua thứ 3 của đội bóng xứ Catalunya. Hậu vệ người Uruguay luôn là một trong những mắt xích bị khai thác nhiều nhất ở hệ thống phòng ngự. Đội bóng của Flick tiếp tục vật lộn với những sai lầm ở trận gặp Celta Vigo.

Szczesny đã có một chuỗi trận ấn tượng, cả về kết quả và màn trình diễn. Tuy nhiên, trong 2 trận đấu gần nhất, anh lặp lại những lỗi tương tự như trong vài trận đấu đầu tiên của mình. Trước Celta, thủ môn người Ba Lan đã phán đoán sai đường chuyền của đối thủ và để Iglesias ghi bàn một cách dễ dàng. Trong cả 2 trận đấu, đây là 2 tình huống thủ môn 35 tuổi giúp đối thủ ghi bàn thắng đầu tiên.

Nhìn chung, các sai lầm của các hậu vệ Barca là rất đáng kể. Sau Szczesny, đến lượt Inigo Martinez, De Jong và Cubarsi. Cầu thủ người xứ Basque, người đang có một mùa giải đặc biệt, là tác nhân dẫn đến 2 bàn thắng của Celta. Trong khi đội phó De Jong cũng có một ngày thi đấu tồi tệ.

Nếu Barcelona muốn đạt được các mục tiêu mà họ đã đặt ra cho mình trong mùa giải này, họ không thể tiếp tục mắc những lỗi tương tự. Bởi vì các trận đấu sắp tới sẽ là với các đối thủ hàng đầu. Real Madrid trong trận chung kết Copa del Rey. Inter Milan ở bán kết Champions League, và một lần nữa là Real tại La Liga.

Đây không phải là những đối thủ dễ dàng bỏ qua cơ hội để trừng phạt đội bóng xứ Catalunya. Nếu Dortmund và Celta có thể chọc thủng lưới Barca đến 3 lần, thì con số như vậy hoặc nhiều hơn có thể xảy ra.

02h30, ngày 23/4, sân Montjuic, Barcelona – Mallorca: Hãy khát khao, đừng mong manh - Ảnh 1.

Sự bất ổn trong phòng ngự có thể khiến Barcelona đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch

Đó không phải là điều duy nhất mà Flick không thích ở những trận đấu gần đây. Đội bóng của ông đã không thể bảo vệ được 2 lần dẫn bàn trước. Trước Betis, họ đã dẫn trước 1-0 ở phút thứ 7 với bàn thắng của Gavi. 10 phút sau, Natan gỡ hòa từ một quả phạt góc do Lo Celso thực hiện. Trước Celta, sau khi Ferran Torres mở tỉ số 1-0. Ba phút sau, Iglesias gỡ hòa cho đội khách, sau một pha bóng khác mà đội bóng ít thể hiện sự quyết tâm so với đầu mùa giải.

HLV 60 tuổi cũng nổi giận vì cách đội bóng xử lý giai đoạn đầu của mỗi hiệp đấu. Ở Dortmund, họ để Guirassy mở tỉ số ở phút thứ 11 của hiệp 1, và ở phút thứ 4 của hiệp 2, tiền đạo người Guinea đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 và khiến Barca sợ hãi.

Một Barcelona khát khao

Flick nhận thức rằng đội bóng đang bắt đầu cảm thấy sự mất kiểm soát trong các trận đấu và phòng thay đồ đang nỗ lực hết mình, bằng chứng là 3 lần lội ngược dòng trong mùa giải này, trong đó Barca đã bị dẫn trước 2 bàn.

Nhưng bất chấp khía cạnh tiêu cực này, vốn rất quan trọng vì nó đã được phát hiện trong câu lạc bộ trước trận đấu với Celta, đội đã thể hiện mặt tốt nhất của mình ở một số khía cạnh. Đầu tiên trong số đó, như chính Flick thừa nhận, là tinh thần của đội. Các cầu thủ của ông không bao giờ buông xuôi và luôn tin tưởng vào sự trở lại. Không nên quên rằng Celta đã dẫn trước 3-1 ở phút thứ 63, nhưng Barcelona đã có thể ghi được 3 bàn thắng để lật ngược thế cờ.

Có những động thái chiến thuật quan trọng. Đầu tiên là sự ra sân của Lamine Yamal và Olmo trong hiệp 2. Sự ra sân của họ rất quan trọng vì cầu thủ sau ghi bàn thắng thứ 2, và cầu thủ trước kiến tạo cho Raphinha ghi bàn thắng thứ 3. Sự trở lại của tiền đạo Brazil không phải là ngẫu nhiên, vì anh nhận được sự hỗ trợ lớn của Yamal và Olmo, cũng như được trở lại cánh trái và bắt đầu tấn công vào các khoảng trống của đối thủ.

Nhưng ông cũng muốn Barca tránh sự tự mãn. Bây giờ, khi thể lực đang sa sút, sự tập trung là chìa khóa. Mặc dù, có lẽ, hai yếu tố này ảnh hưởng đến nhau nhưng sẽ rất thú vị khi xem cách HLV người Đức, xử lý các đối thủ đang chờ ở phía trước như thế nào. Trước mắt là không lặp lại những rắc rối ở hàng phòng ngự trước Mallorca. Sau đó, chứng minh sự không phụ thuộc vào Lewandowski, người sẽ không thể ra sân vì chấn thương.

Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm