08/04/2009 12:35 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Đây không phải là cuộc so đo về chỉ số hình thể. Messi cao 1m69, còn Ribery là 1m70. Chuyện họ hơn kém nhau 1 hay 2 phân không quan trọng. “Chiều cao” ở đây là đẳng cấp mà họ thể hiện trên sân bóng.

|
Một Messi khác ở Munich
Nếu cần biết thông tin về Bayern, ngôi sao người Argentina của Barca có thể gọi điện cho một người bà con của mình, hiện đang chơi cho 1860 Munich, đội bóng cùng thành phố với Hùm xám. Cầu thủ này có tên Emanuel Biancucchi, mới 20 tuổi, cũng thường chơi bóng trên vỉa hè ở Rosario cùng với Messi từ hồi niên thiếu. Biancucchi đã tới Đức được hơn một năm, và dù không thể tài năng bằng người anh họ nổi tiếng, song cũng được đánh giá là rất có triển vọng. Người lùn chặn người lùn
Người có nhiệm vụ ngăn chặn Messi trong trận đấu đêm nay là hậu vệ trái Philipp Lahm, cũng chỉ cao hơn Messi 1cm. Tuy nhiên, điểm mạnh của Lahm cũng chỉ là hỗ trợ tấn công chứ không phải là phòng ngự. Lahm và Messi mới chỉ suýt gặp nhau. Tại vòng tứ kết World Cup 2006 thì Messi đã ngồi dự bị trong suốt cả 180 phút trận gặp chủ nhà Đức, còn người mà Lahm phải trông chừng là Maxi. Trong hiệp hai, Lahm đã có pha đốn ngã Maxi trong vòng cấm, tuy nhiên, trọng tài đã bỏ qua. |
H.Nhật
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất