0h ngày 9/5, Barcelona - Espanyol: Danh dự hơn danh hiệu

08/05/2011 10:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu thắng Espanyol, trong khi Real Madrid không thắng ở Sevilla, Barca sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Nếu thắng được Barca, Espanyol sẽ tràn trề cơ hội đoạt vé dự Europa League. Nhưng hãy thử hãy hỏi người Barca và người Espanyol xem những thứ "phù phiếm" ấy có phải là quan trọng nhất với họ không đi! Câu trả lời chắc chắn sẽ là "không". Vì ở derby, danh dự mới là thứ có ý nghĩa nhất.

Barca-Espanyol, derby vì danh dự - Ảnh Getty

Với người Espanyol, trận thua 1-5 ở Cornella-El Prat hồi cuối năm ngoái tới giờ vẫn là một nỗi ám ảnh. Trước khi có trận thua đó, họ vẫn có hai thứ để mà tự hào: Thứ nhất là phong độ xuất sắc ở sân nhà Cornella, thứ hai là cảm giác khó chịu mà họ gây ra cho những người anh em cùng thành phố Barca. l Trong 5 trận derby trước đó, thành tích của Espanyol là không hề tệ: Ngoài 2 trận thua với tỉ số sát nút, và kéo theo đó luôn là một chút ấm ức, Espanyol còn thắng được 1 trận và hòa 2 trận. Người ta thậm chí còn nói rằng HLV Pochettino của Espanyol là người duy nhất biết cách khắc chế tiqui-taca của Pep Guardiola. Lý do là trong những trận đấu với Barca, Espanyol luôn thể hiện được một bộ mặt rất tích cực, trong khi ở chiều ngược lại, nguời ta luôn thấy Barca nhọc nhằn hơn mức bình thường.

Nhưng tất cả đã thay đổi sau trận lượt đi. Đó là trận đấu mà Villa và các đồng đội đã chứng tỏ rằng chỉ cần thi đấu đúng khả năng thì Espanyol cũng chỉ như mọi đội bóng bình thường khác. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ ở Cornella, tỉ số đã là 3-0 nghiêng về phía Barca, trước khi David Villa ghi thêm 2 bàn nữa để biến nỗ lực của Osvaldo bên phía Espanyol thành vô vọng. Trước trận ấy, Barca đã có một serie những trận đấu theo phong cách "bàn tay nhỏ": Họ hủy diệt Sevilla 5-0, vượt qua Villarreal và Getafe với cùng tỉ số 3-1 sau đó, trước khi vùi dập Almeria 8-0, Real Madrid 5-0, và chốt lại là chiến thắng 3-0 trước Osasuna, trong một trận đấu mà Barca chỉ có đúng 30 phút để chuẩn bị từ lúc xuống xe bus tới lúc bước vào sân. Thời điểm ấy, không còn ai nói tới "yếu tố derby" nữa.

"Chạm tay vào sự hoàn hảo"

Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp nhất để nói về "yếu tố derby". Thời gian gần đây, chính xác là từ đầu năm tới nay, Espanyol đã chơi rât tệ. Trận thắng Bilbao 2-1 cuối tuần trước mới là trận thắng đầu tiên của Espanyol sau 5 trận chỉ biết đến hòa và thua, và là trận thắng thứ 3 trong 14 trận gần nhất. Sân nhà Cornellla cũng không còn là cứ địa "không thể công phá" trong mắt các đội bong Liga nữa: 10 trận gần nhất ở đây, Espanyol thua tới 5 trận. Sự sa sút ấy, gợi nhớ tới cú tuột dốc không phanh hồi 07-08, đã khiến Espanyol rơi một mạch từ top 4 ra khỏi nhóm dự Europa League. Khoảng cách 3 điểm giữa Espanyol với đội đứng thứ 7 Bilbao hiện chỉ là 3 điểm, không phải không thể san lấp, nhưng cũng không dễ san lấp, xét tới phong độ tệ hại của Espanyol trong thời gian qua.

Nhưng đó không phải là điều được nói tới nhiều nhất ở Cornella vào thời điểm này. Với thầy trò Pochettino, nếu họ có dốc hết 200% sức lực để đánh Barca, thì đó không hẳn là vì họ muốn có một vé dự Europa League, mà thực chất là vì họ đơn giản chỉ muốn hơn đối phương một… tiếng gáy. Tâm lý nhập cuộc ấy của Espanyol có thể là một vấn đề với Barca. Đội bóng của Pep vừa mệt mỏi (sau một serie "Kinh điển" với Real Madrid), vừa phải tính toán sao cho khi có mặt ở Wembley, họ sẽ có được lực lượng và tinh thần tốt nhất. Nói tóm lại là Barca có nhiều cái để mất hơn Espanyol. Dù vậy, xét tới sự chênh lệch lớn về trình độ giữa hai đội bóng vào thời điểm này, nếu muốn đánh bại Barca, Espanyol, như HLV Pochettino thú nhận, vẫn phải "chạm tới ngưỡng hoàn hảo".

Nhưng thế đã đủ chưa? Nếu Messi vẫn ra sân và chơi bóng như thể đó là trận đấu cuối cùng của anh…

Dự đoán: 2-1

Dũng Quyết Sơn

Barca B có tân binh "triệu đô"

Thông tin từ Camp Nou cho hay Barca vừa hoàn tất bản hợp đồng có giá trị khá cao với thủ thành Esteban Andrada người Argentina. Để có được Andrada, Barca đã phải trả cho Lanus, đội bóng chủ quản của cầu thủ này, 4 triệu euro. Trước măt, Andrada sẽ được bố trí xuống bắt ở Barca B. Sau đó, anh sẽ thay thế Jose Pinto, người vừa gia hạn hợp đồng tới tháng 6/2012, trong vai trò dự bị cho Valdes. Nếu thể hiện tốt, tuyển thủ U-20 Argentina có thể truất luôn vị trí của Valdes. Nhưng đó là chuyện của tương lai…

Con số

76 Barca và Espanyol đã gặp nhau tổng cộng 76 lần trên sân của Barca trong khuôn khổ. Lợi thế hoàn toàn nghiêng về đội bóng mạnh hơn: Barca thắng 58 trận, hòa 9 trận, và Espanyol chỉ thắng được 9 trận.

4 Tuy nhiên, lịch sử đã thay đổi trong mấy năm trở lại đây. Từ lần Tamudo lập cú đúp khiến Barca lỡ cơ hội đăng quang Liga 06-07, Espanyol đã thu được những thành tích không đến nỗi nào trong những lần gặp Barca ở Camp Nou. 3 trận gần đây, "những chú Vẹt" thắng 1, hòa 1 và thua 1.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm