Tata sẽ phá tiki-taka, Barca thực dụng hơn?

24/07/2013 14:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tata Martino có thể chưa từng khoác áo hay dẫn dắt Barcelona, nhưng tư tưởng và những mối quan hệ của ông hội tụ đủ những điều kiện cần cho một vị thuyền trưởng tại sân Camp Nou.


1. Như vậy, Barcelona đã bổ nhiệm Gerardo Martino vào cương vị HLV, thay thế cho Tito Vilanova. Martino không phải là một người từng làm việc cho CLB, nhưng hứa hẹn sẽ giúp Barcelona làm hài lòng Messi và giữ được truyền thống hiện tại.

Martino có mối liên hệ với Lionel Messi vì họ là đồng hương, cùng xuất thân từ chung đội trẻ của Newell's Old Boys. Messi là fan trọn đời của Newell, đã bỏ tiền ra trợ giúp CLB cũ, và cha anh, ông Jorge Messi, là fan ruột của Martino, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Newell. Có quá nhiều những lý do khiến Messi cảm thấy “khó ở”: Mùa giải 2012-13 chưa tương xứng với kỳ vọng và những chấn thương hoành hành; cáo buộc trốn thuế khiến anh sắp hầu tòa; sự có mặt của Neymar sẽ khiến tầm ảnh hưởng của anh bị chia sẻ. Đâu đó đã xuất hiện tin đồn “La Pulga” sắp ra đi và làm hài lòng siêu sao người Argentina là mục tiêu quan trọng nhất với Barca lúc này.

2. Tuy nhiên Martino cũng sẽ giữ lại truyền thống tiki-taka của Barca dù chưa từng thi đấu hay dẫn dắt ở đây. Martino là hậu bối của chiến lược gia nổi tiếng Marcelo Bielsa, người mà lối chơi ép sân cao độ và phòng ngự từ xa ông áp dụng đã trở thành bản lề cho chiến thuật của Pep Guardiola tại Camp Nou (Pep luôn nhận mình là học trò của Bielsa dù chưa bao giờ được “El Loco” huấn luyện và khi Pep quyết định rời Barca năm 2012, đã có tin đồn Bielsa sẽ thay thế Pep). Newell’s Old Boys chính là CLB cũ của Bielsa, và những người ở Rosario yêu mến Bielsa tới mức đặt tên ông cho SVĐ của họ.

Trong nhiệm kỳ gần đây tại Newell’s Old Boys, Martino thể hiện rõ nhất tư tưởng chiến thuật học được từ Bielsa. Bước vào mùa 2012-13, Newell`s đang sa sút và có nguy cơ xuống hạng. “La Lepra” ghi chỉ vỏn vẹn 23 bàn trong 19 trận ở giải Torneo Inicial (giai đoạn 1), nhưng khi bước vào giai đoạn quyết định ở Torneo Final 2013, Newell ghi 40 bàn trong 19 trận và kết thúc mùa bóng với vị trí dẫn đầu. Rất tiếc rằng Newell bị Velez Sarsfield đánh bại ở trận Siêu chung kết.

Việc Newell`s lọt vào bán kết Copa Libertadores là một thành công lớn, bởi đội hình Newell không lớn và họ đá giải này với giải VĐQG cùng một lúc. Dù Copa Libertadores có thời lượng thi đấu tương đương UEFA Champions League, nhưng thời gian di chuyển tốn hơn rất nhiều và thời gian nghỉ ngơi rất ngắn.

3. Tuy nhiên sự nghiệp của Martino không đơn thuần chỉ là học theo Marcelo Bielsa. Một mặt ông vừa đi theo con đường của người thầy nổi tiếng với một lối chơi tấn công quyến rũ, nhưng mặt khác ông cũng sẵn sàng trở nên thực dụng mỗi khi cần.

Khi Paraguay dự World Cup 2010, Martino đối mặt với nhiệm vụ nặng nề sau khi chân sút chủ lực Salvador Cabanas bị bắn vào đầu tại một hộp đêm ở Mexico City tháng 1/2010. Nhưng Martino dù mất đi ngôi sao số 1 vẫn suýt nữa loại được TBN tại tứ kết, nếu không vì pha đá phạt đền hỏng ăn của Oscar Cardozo khi tỷ số đang là 0-0 (bị Casillas cản phá).

Tại Copa America 2011, Martino trở nên thực dụng hơn bao giờ hết, bởi sau khi thủng lưới tới 5 bàn ở 3 trận vòng bảng, ông siết chặt hàng thủ Paraguay và họ giữ sạch lưới trước Brazil và Venezuela (thắng cả hai trận trong loạt luân lưu) trước khi bị Uruguay đánh bại 3-0 ở trận chung kết.

Không có sự bổ nhiệm nào là không có rủi ro, nhưng chắc hẳn Barcelona đã tính toán rất kỹ khi chọn một con người không dây mơ rễ má gì với CLB như Gerardo Martino. “Tata”, như biệt danh của ông, có một tư tưởng phù hợp để làm HLV Barca, và có một mối liên hệ mật thiết để làm Lionel Messi vui lòng.

Nếu không vì Luis Enrique đã ký hợp đồng với Celta Vigo thì Tata Martino đã không được Barca chọn lựa. Nhưng biết đâu như thế lại là hay, khi mà tiki-taka có dấu hiệu thoái trào, và khi mà Barca cần phải biết thực dụng hơn để giành chiến thắng.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm