Đối thủ của Barcelona: Giấc mơ của những thợ xây, kĩ sư và y tá

28/10/2015 07:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn là một cầu thủ nghiệp dư, chơi bóng ở một CLB tỉnh lẻ. Bạn đang sống một cuộc sống yên bình, mỗi buổi chiều ra sân chơi bóng chỉ là để thỏa sức đam mê. Bỗng một hôm, bạn biết được đội bóng của mình sẽ gặp Barcelona. Bạn sẽ có phản ứng như thế nào?

Rất nhiều người ở Villanovense đã không tin vào hiện thực ấy. Hôm 16/10, ngay khi kết quả bốc thăm vòng 1/16 cúp Nhà Vua được công bố, tại phòng thay đồ của CLB, các cầu thủ cũng như BHL của đội bóng này đã ôm lấy nhau và nhảy múa. Với họ, đó là một giấc mơ.

Giấc mơ của Villanovense

Khi thành lập vào năm 1992, có lẽ các thành viên trong BLĐ của Villanovense không thể ngờ rằng có một ngày nào đó, đội bóng của mình lại có cơ hội được gặp Barcelona, kẻ hùng mạnh nhất của bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và thế giới nói chung.

Trong bóng đá, ở những giải cúp nội địa, chuyện một đội bóng tỉnh lẻ được đối đầu với đội bóng lớn, có thương hiệu, không còn là chuyện lạ lẫm. Ở nước Anh, người ta nhiều lần gặp Man United đụng một đội bóng làng nhàng, chơi tại giải hạng ba hay hạng bốn nước Anh. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid từng một lần bị sốc sau khi thua 0-1 trước Cordoba, đội bóng hạng Ba ở cúp Nhà Vua. Có rất nhiều những cặp đấu theo dạng David đối đầu với Goliath như thế.

Lá thăm đã đưa Villanovense gặp Barca. Với đội bóng thuộc vùng ngoại ô Villanueva de la Serena, đó vừa là một cuộc chiến, vừa là một đặc ân. Đội bóng có ngân sách 330.000 euro đang có cơ hội để gặp Barcelona, với ngân sách lên tới 600 triệu euro. Với họ, đó là một vinh dự.

Villanovense được thành lập vào năm 1992. 4 năm sau, họ giành vé chơi chuyên nghiệp ở Tercera División, tương đương giải hạng Tư của bóng đá Tây Ban Nha. Cuối mùa đó, họ đứng thứ 16. Hiện tại, sau nhiều mùa giải vật lộn, Villanovense đã vươn lên giải hạng Ba và số phận đã cho họ may mắn khi được gặp Barcelona.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Villanovense được đối mặt với đội bóng mạnh nhất thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, Villanovense có cơ hội để tạo ra những cú sốc. Rất nhiều người ở ngoại ô Villanueva de la Serena đã tin như thế...

Đội bóng của những y tá, thợ xây và nhân viên bán bảo hiểm

Với ngân sách 330.000 euro, những người chơi bóng cho Villanovense không bao giờ đề cập đến lương, thưởng. Họ chơi bóng vì niềm đam mê chứ không phải là với mục đích làm kinh tế.

Angel Pajuelo người đang giữ vai trò đội trưởng của Villanovense có công việc chính là một nhân viên bán bảo hiểm. Anh chơi bóng vừa là để giải trí, vừa là để có cơ hội bán hàng. "Ai cũng biết tôi cả và điều đó là giúp tôi bán được bảo hiểm nhiều hơn". Pajuelo không nói quá khi có rất nhiều người ở Villanueva de la Serena đã tìm đến anh để mua bảo hiểm. Không phải vì dịch vụ của Pajuelo tốt hơn nhưng vì họ yêu anh trong mỗi chiều ra sân chơi bóng.

Ở Villanovense, chỉ có một cầu thủ được coi là "chuyên nghiệp" là Angel Mato Pose. Anh này đã khoác áo một số CLB hạng 2 là Compostela, Burgos, Ourense và Ceuta. Trong khi đó, Pepe Cuevas, người được ví như là "Messi của Villanovense" lại đang theo học một khoác học quản trị tài chính. "Tôi đã 33 tuổi, nhưng vẫn miệt mài chơi bóng xen lẫn học hành", Pepe nói. Với anh, đá bóng là đam mê muôn đời. Pepe có 6 năm khoác áo Villanovense, nhưng không liên tục. Có những quãng thời gian, anh phải xin nghỉ đá bóng để theo đuổi chuyện học hành.

Hậu vệ Miguel Angel Trinidad là một kĩ sư xây dựng. Anh làm việc cho công ty của cha mình nên vừa chơi bóng, vừa có thể đi làm. "Tôi đã nói rằng tôi may mắn khi kết hợp được cả hai công việc yêu thích của mình", Miguel nói. Javi Sanchez là một y tá. Hàng ngày, anh tới bệnh viện Santa Justa để làm việc. Chiều về, anh tới sân tập và tham gia tập luyện cùng các đồng đội. "Điều hay nhất là công việc này giúp tôi có được một nền tảng tài chính ổn định để chơi bóng", anh nói.

Có rất nhiều những người như Pepe hay Miguel đang chơi bóng ở Villanovense. Với họ, chỉ được chơi bóng đã là hoàn hảo lắm rồi...

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm