![]() Pep sẽ phải đau đầu với bài toán hàng công - Ảnh Reuters |
Phải chăng chính số tiền chuyển nhượng khổng lồ đã đeo thêm chì vào đôi chân của Ibra khiến ngôi sao người Thụy Điển không thể giữ được phong độ như hồi còn khoác áo Inter. Nếu nói như vậy, Cristiano Ronaldo mới là siêu sao phải chịu nhiều áp lực nhất với kỷ lục chuyển nhượng của cả thế giới bóng đá (94 triệu euro). Song CR9 vẫn tỏa sáng trong màu áo Real Madrid chứng minh mình xứng đáng đến từng xu.
Ronaldo không ghi được bàn thắng nào trong các trận "Kinh điển", nhưng anh luôn biết cách bắt nạt các đội bóng nhỏ. Trong khi đó, dù đã ghi bàn vào lưới Real Madrid ngay ở lần chạm trán đầu tiên, song càng về cuối, Ibra càng thi đấu thất vọng và mất hút hoàn toàn trong những thời điểm mà đội bóng cần đến anh hơn cả. Do đó có thể nói, Ibra đã mất chỗ trong đội hình chính thức từ cuối mùa giải trước, chứ chưa phải đợi đến khi David Villa cập bến Nou Camp.
So với Ibra, Villa có nhiều lợi thế hơn hẳn, không phải vì anh là người TBN. Dù chưa chơi một trận nào cho CLB mới, song cứ nhìn cái cách mà Villa phối hợp với Xavi và Iniesta ở World Cup 2010 thì người ta có cảm tưởng là anh cũng trường thành từ lò La Masia mà ra!
Thực tế, ở 2 trận đấu cuối của World Cup 2010 thì ĐT TBN đã ra sân với hàng tấn công toàn Barca, với Xavi, Iniesta và Pedro hỗ trợ phía sau lưng Villa. Còn ở mùa tới, nhiều khả năng Pedro sẽ phải quay lại ghế dự bị, nhường chỗ cho Lionel Messi. Và như thế, nếu muốn ra sân, Ibra sẽ phải cạnh tranh với Pedro, mà phần thua thì rõ ràng đang ngiêng về phía tiền đạo người Thụy Điển.
Nói như thế không có nghĩa Ibra sẽ chấp nhận dự bị, với tính cách và đẳng cấp của mình ngôi sao người Thụy Điển sẽ có cách riêng để tìm kiếm vị trí chính thức trên hàng công. Dù sao, hợp đồng của chân sút 28 tuổi này vẫn còn tới 4 năm nữa, cựu tiền đạo Inter vẫn còn rất nhiều thời gian. Ibra cần phải kiên nhẫn và chờ cơ hội. Dù sao thì, Pep đã, đang và sẽ còn ủng hộ anh. Ông vẫn cần anh cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng ở Liga và chinh phục lại đỉnh cao Champions League. Ibra hiểu và đã chuẩn bị hẳn một kế hoạch để tái khẳng định mình. Việc tiền đạo 28 tuổi bất ngờ trở lại khoác áo ĐTQG Thụy Điển sau nửa năm từ giã có thể coi là bước khởi đầu cho chiến dịch tìm lại hình bóng khổng lồ của mình.
|
Họ "làm ăn" ra sao mùa trước : Tên Trận Bàn (Liga) |
