Bóng đá Tây Ban Nha

Barca-Zaragoza 1-0: Chỉ một là đủ

06/03/2011 03:58 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Làm thế nào để chống lại Barca lúc này? Một câu hỏi đã rất “cũ” nhưng hiếm hoi lắm mới có một đội bóng nào đó trong một ngày thi đấu xuất thần và được vận may ủng hộ mới có thể trả lời được.

Tiếp đội xếp thứ 15 trên BXH Zaragoza ở vòng 27 La Liga, Guardiola đã cất Abidal, David Villa, Busquets và Iniesta trên ghế dự bị, nhưng Barca vẫn áp đảo đội khách một cách tuyệt đối.

Barca hạ Zaragoza 1-0 và tạm tăng khoảng cách với Real lên thành 10 điểm, Ảnh Getty

Trong suốt hiệp 1, thủ thành Valdes gần như…thất nghiệp vì anh chỉ làm mỗi một việc là…đứng ngắm các đồng đội của mình tấn công, vây hãm khung thành Zaragoza để phá lưới. Cũng như cách mà nhiều đội bóng dưới tầm khác áp dụng khi gặp Barca, Zaragoza chơi phòng ngự tổng lực ngay từ đầu. Nhiều lắm cũng chỉ có 2 cái bóng áo trắng đứng trong hoặc gần vòng tròn giữa sân để đón bóng của đồng đội phá hoặc chuyền lên rồi phản công nhanh, còn lại đội khách chơi với 8-9 cầu thủ phòng ngự. Hàng phòng ngự 5 người của Zaragoza đã rất gần nhau trong khi các tiền vệ của đội bóng áo trắng cũng lùi rất sâu và giữ khoảng cách rất gần với các hậu vệ. Tất cả nhằm mục đích tiện hỗ trợ phòng ngự để chống lại các pha tấn công từ mọi hướng của đội chủ nhà.

Khi Barca áp sát cấm địa Zaragoza thậm chí các hậu vệ và tiền vệ đội khách gần như chập làm một ở xung quanh và trong vòng cấm, tạo nên số đông người ken đặc mọi khoảng trống trước khung thành Doglas. Lối đá đó đã giúp Zaragoza cầm cự được tới phút 42 mới chịu “đầu hàng”. Barca vẫn chơi thứ bóng đá tiqui-taca quen thuộc với những pha đập nhả và di chuyển liên tục của các cầu thủ nhưng vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Doglas vì hầu như không có khoảng trống trong cấm địa của Zaragoza. Điều đó cắt nghĩa vì sao cho tới trước khi phá được thế bế tắc, đội chủ nhà buộc phải thử vận may bằng những cú sút xa như cách Pedro (phút 18’), Xavi (20’) hay Mascherano (36’) đã làm, nhưng Doglas đã chiến thắng tất cả bằng phản xạ tuyệt vời của anh. Cũng có lúc mành lưới Zaragoza đã rung lên như khi Keita đánh đầu đập đất vào lưới sau khi đón quả tạt của Alves nhưng trọng tài lại thổi việt vị tiền vệ người Mali.

Nhưng với Barca, bàn thắng có thể đến theo mọi cách và không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Zaragoza không là ngoại lệ vì với đôi chân ma thuật của Messi, những bức tường kiên cố nhất vẫn có thể bị phá tan. Như khi anh đi bóng trước sự truy cản của 3 cầu thủ áo trắng ở phút 42. Messi vẫn dẫn bóng được xuống sát đường biên rồi tạt vào trong. Hậu vệ Zaragoza chặn phá nhưng lại đưa bóng đến đúng vị trí Keita đã chờ sẵn. Tiền vệ người Mali không bỏ lỡ cơ hội với cú ra chân nhanh gọn ở cự ly quá gần và ghi tên mình trên bảng điện tử. 1-0 cho Barca sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2 bắt đầu với cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho Zaragoza khi Bertolo đi bóng đầy sức mạnh vượt qua sự truy cản của Pique trước khi dứt điểm chệch cột dọc khung thành Valdes trong gang tấc. Phút 61, đến lượt Pongolle thoát xuống đầy tốc độ để lại Pique ở phía sau nhưng Valdes kịp băng ra rất nhanh làm hẹp góc sút và chặn được pha dứt điểm của tiền đạo Zaragoza trong thể đối mặt. Barca dĩ nhiên vẫn duy trì sức ép, vẫn áp đảo về thời gian cầm bóng và tạo ra những cơ hội cho mình, nhưng cũng như hiệp 1 thủ thành Doglas của Zaragoza đã chơi xuất sắc. Như khi anh hóa giải cú đánh đầu uy lực của Pique ở phút 54, bay người đẩy bóng từ cú sút chéo góc trong vòng cấm của Krkic, hay chặn đứng cú sút ở góc hẹp của David Villa ở phút 69. Phút 75, lại là Doglas chặn đứng cú sút xa của Maxwell.

Nhưng một mình Doglas tài năng là không đủ vì Zaragoza cần bàn thắng mà điều đó đã không xuất hiện ở Nou Camp. Đội bóng áo trắng đã làm tất cả những gì có thể để hạn chế bàn thua. Nhưng chỉ một cú sút cận thành của Keita cũng đủ mang về cho Barca món quà mong đợi. 3 ngày trước, Barca rời sân Mestalla của Valencia với 1 bàn thắng nhưng vẫn đủ mang về 3 điểm. Rạng sáng nay vẫn không có “cơn mưa nào” ở Nou Camp nhưng điều đó không quan trọng vì Barca vẫn thắng và lại tích lũy thêm 3 điểm trong cuộc đua vô địch.

Khoảng cách với Real giờ đã là 10 điểm và phía trước các chàng trai của Guardiola chỉ còn 11 bài test. Con đường đến với chức vô địch La Liga thứ 21 trong lịch sử không trải hoa hồng khi những chuyến làm khách ở Sevilla, Villarreal và đặc biệt là “điểm hẹn Bernabeu” vẫn đang chờ Barca phía trước nhưng sự thật là cứ mỗi cuối tuần trôi qua, đoàn hùng binh thiện chiến của Nou Camp lại thấy thiên đường gần hơn trước mắt. Ai có thể lật đổ được “nhà vua” ?

+ Ghi bàn: Keita 42’

+ Đội hình thi đấu

Barca: Valdes, Alves, Piqué, Milito, Maxwell, Mascherano, Xavi, Keita, Pedro (Iniesta 86’), Messi, Bojan (Villa 65’)

Zaragoza: Doblas, Diogo, Jarosik, Lanzaro, Da Silva, Obradovic, Pinter (Edmilson 57’), N'Daw, Ander, Bertolo (Uche 51’), Sinama.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm