01h00 ngày 17/10, Barcelona - Valencia: Có Xavi. Không Xavi

16/10/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- HLV Guardiola đã có thể cảm thấy dễ thở hơn hơi chút sau khi các bác sỹ thông báo tình hình chấn thương của Villa không nghiêm trọng như điều ông từng lo sợ. Tiền đạo tân binh của Barca hoàn toàn có thể ra sân ở Nou Camp đêm nay để "phát huy" sở trường ghi bàn vào lưới các đội bóng cũ của anh. Nhưng xung quanh sức khỏe của Xavi thì vẫn còn một dấu hỏi lớn. Và đó là lý do Guardiola khó có thể ăn ngon ngủ yên.

Chấn thương của Xavi là cả một câu chuyện dài. Theo những người thân cận, Xavi cảm thấy đau ở gót Achilles từ cách đây rất lâu, nhưng do phải gánh vác một trọng trách quá lớn lao trong các đội bóng, tiền vệ này đã phải nén đau mà ra sân. Nhưng tới sau trận đấu với Rubin Kazan hồi cuối tháng trước thì Xavi đã "không thể cố thêm được nữa". Anh buộc phải nghỉ chơi trận gặp Mallorca, rồi nghỉ chơi tiếp 2 trận ở vòng loại Euro 2012 cùng đội tuyển TBN, và bây giờ thì đang có nguy cơ phải ngồi ngoài trong trận đấu sống còn với Valencia. Dù đã mời cả bác sỹ danh tiếng Cugat về khám, người Barca vẫn chưa thể biết chấn thương của Xavi nghiêm trọng đến độ nào và anh cần bao lâu nữa để trở lại. Để bây giờ, Guardiola đang phải ngồi lật qua lật lại giữa hai phương án: có Xavi và không có Xavi.

Có Xavi, cuộc sống sẽ thật dễ dàng. Không có Xavi, tất cả sẽ bị đảo lộn. Có Xavi, Barca sẽ có thêm nhiều phương án tấn công hơn hẳn, không chỉ vì Xavi là nhà kiến tạo số Một, mà còn vì khi có anh trên sân, những Iniesta, Messi sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ cầm trịch để lao lên phía trước nhiều hơn. Có Xavi, Guardiola có thể đẩy Iniesta chơi như
Số phận của Barca giờ đang phụ thuộc vào khả năng ra sân của Xavi- Ảnh Getty
một tiền đạo cánh để giải quyết cuộc khủng hoảng mini nơi hàng công. Không có Xavi, Guardiola sẽ lại phải để Iniesta chơi ở giữa, và điều đó có nghĩa là ông sẽ tiếp tục phải đặt niềm tin vào một trong số các tiền đạo trẻ Nolito, Jeffren, và Bojan Krkic. Khi ấy, như đã nói, Messi sẽ phải lùi xuống để san sẻ gánh nặng với Iniesta, và nếu Villa vì bị đau mà không có được phong độ tốt, hàng công Barca sẽ trở thành một thảm họa đúng nghĩa.


Có Xavi, Barca cũng không lo những vấn đề nơi hàng thủ bị phơi bày. Khả năng điều bóng và kiểm soát nhịp điệu trận đấu xuất sắc của Xavi giúp cho các đội bóng có anh cầm được nhiều bóng hơn, gây được áp lực thường xuyên hơn lên khung thành của đối phương và do đó giảm thiểu áp lực lên khung thành đội nhà. Điều ngược lại sẽ xảy ra khi Xavi vắng mặt. Đáng lo thay cho Guardiola, đây lại không phải là thời điểm cặp trung vệ của Barca, Puyol và Pique, có được phong độ tốt nhất. Chứng kiến cảnh hàng thủ của đội tuyển TBN dễ dàng để cho các cầu thủ tấn công vô danh của Litva rồi Scotland liên tục khoan thủng, Pep hẳn phải rùng mình khi nghĩ tới điều sẽ xảy ra với khung thành của Victor Valdes: Đối thủ sắp tới của ông đang sở hữu hàng công hay vào loại bậc nhất Liga vào thời điểm này.

Có thể khẳng định, số phận của Barca ở trận này phụ thuộc hoàn toàn vào việc Xavi có thể ra sân hay không. Dù Barca vẫn còn đó một Messi từng lập được một hat-trick siêu đẳng vào lưới của Cesar mùa trước. Dù Barca đang sở hữu Villa, người hiểu Valencia tới từng chân tơ kẽ tóc và có thói quen đặc biệt là ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Bởi nếu không chơi được theo cách áp đặt sở trường và buộc phải lao vào những cuộc đấu tay đôi theo kiểu "đòn qua đòn lại" (vì không có Xavi), Barca có thể sẽ vẫn ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Valencia, nhưng nguy cơ Valdes phải vào lưới nhặt bóng không dưới một lần cũng là rất cao, bởi xét về sự đa dạng trong tấn công, Valencia không kém đội chủ nhà là bao. Với hàng thủ đang có vấn đề của Guardiola, Pablo, Mata, Soldado, Banega, Mathieu... có thể là quá nhiều...
Dự đoán: 2-2

Việt Cường

Lực lượng

Barca: Khả năng ra sân của Villa, Xavi còn bỏ ngỏ.

Valencia: Joaquin chấn thương. Banega trở lại. Miguel chấn thương.

Đội hình dự kiến

Barca: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Abidal - Busquets, Keita, Iniesta - Villa, Messi, Bojan.

Valencia: Cesar - Bruno, Navarro, Costa, Mathieu - Albelda, Tino Costa - Mata, Banega, Pablo - Soldado.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm