Barca mạnh tay “thanh lý môn hộ”: Hleb trở lại Stuttgart, Caceres đến Juve

30/07/2009 09:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi tất cả đều tin rằng Alexander Hleb sẽ trở thành người của Inter Milan như là một phần trong vụ chuyển nhượng Ibrahimovic, tiền vệ người Belarus lại bất ngờ từ chối đội bóng Italia. Anh muốn trở lại Stuttgart, nơi anh đã gây dựng được tên tuổi của một tiền vệ tấn công xuất sắc trước khi cập bến Arsenal vào năm 2005. Mừng cho Hleb, nhưng lại lo cho Barca. Bởi với việc Hleb từ chối Inter, đội bóng xứ Catalunya sẽ phải bồi thường cho những nhà vô địch Serie A một khoản tiền không nhỏ.

Cho tới lúc này, nhiều người vẫn tin rằng Alexandre Hleb là một phần trong vụ chuyển nhượng Ibra từ Inter sang Barca. Theo đó, ngoài 46 triệu euro trả trực tiếp cho Inter và các thêm Eto’o (được định giá 20 triệu euro), Barca còn phải cho Inter mượn Hleb trong vòng một mùa, với một điều khoản cho phép đội bóng Italia mua đứt anh vào cuối mùa nếu họ muốn. Song rốt cuộc, phương án này đã vỡ lở do Hleb nhất quyết không chịu tới Inter, nơi triển vọng được ra sân thường xuyên của anh cũng không cao hơn là bao so với ở Barca.

Hleb sắp khoác lại màu áo cũ Stuttgart

Như thế nghĩa là Barca xem như đã phá vỡ hợp đồng mà họ đã “ký nháy” với Inter. Theo báo chí TBN và Italia, khi hỏi mua Ibra, Barca đã thống nhất với Inter là sẽ trả 70% lương của Hleb nếu anh này chịu tới Meazza, do đó, trong trường hợp tiền vệ người Belarus không chấp nhận tới Inter, Barca sẽ phải chi thêm ít nhất 5 triệu euro coi như là phí đền bù cho việc họ phá vỡ hợp đồng. Nghĩa là, giá trị chuyển nhượng của Ibra sẽ lên tới 71 triệu euro, thay vì 66 như thông tin ban đầu.

Thực tế thì việc phải chi thêm 5 triệu euro cũng không phải là một mối bận tâm quá lớn đối với Barca, nhất là khi đặt cạnh niềm vui tìm được một điểm đến mới cho một cầu thủ chưa thực sự sẵn sàng để trở thành một phần của đội bóng. Việc Hleb về cơ bản đã thống nhất được những điều khoản cá nhân với Stuttgart, đội bóng mà anh đã chơi trong thời gian từ 2000 đến 2005, không khác nào một sự giải thoát cho Barca. Giờ thì sẽ không ai thắc mắc tại sao Barca lại bỏ ra tới 15 triệu euro cho một cầu thủ mà họ gần như chỉ sử dụng trong các trận đấu ở Cúp Nhà Vua nữa.

Cùng với Hleb, một cầu thủ khác cũng tiêu tốn của Barca tới gần 15 triệu euro song không đóng góp được bao nhiêu trong mùa vừa rồi là trung vệ Martin Caceres cũng không có mặt trong chuyến bay tới Mỹ cùng toàn đội. Barca đã đạt được thỏa thuận để cầu thủ này chuyển tới Juventus theo một hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, với điều khoản cho phép đội bóng thành Turin mua đứt trung vệ người Uruguay.

Như thế, dù Laporta chỉ trích Perez tiêu hoang, song nếu nhìn lại những vụ mua bán mà Chủ tịch của Barca đã thực hiện trong thời gian gần đây, thì chưa biết ông hay người đồng nhiệm ở Real Madrid mới là kẻ hoang phí tiền bạc. Trong khi Perez có cơ sở để tin tưởng rằng sớm muộn gì thì Ronaldo và Kaka cũng sẽ giúp đội bóng thu về những khoản tiền xứng đáng với phí chuyển nhượng của họ nhờ có giá trị thương mại cao, thì Laporta chẳng có gì để biện minh về việc đã tung gần 30 triệu euro cho những cầu thủ mà ông đang tìm cách đẩy đi càng sớm càng tốt!

Những hợp đồng bỏ đi

* Hleb (15 triệu euro): Đá 36 trận ở mùa trước (19 ở Liga, 8 ở Cúp Nhà Vua và 9 ở Champions League), không ghi được bàn thắng nào.

* Caceres (16 triệu): Ra sân 23 trận ở mùa trước (13 ở Liga, 7 ở Cúp Nhà Vua và 3 ở Champions League), không ghi được bàn nào.
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm