Arsenal trước nguy cơ mất thủ lĩnh: Khi Real và Barca đều muốn Fabregas

10/07/2009 10:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đúng vào lúc các Pháo thủ có được một chút cảm giác an toàn để chuẩn bị cho mùa giải mới, bóng ma đã trở lại. Một lần nữa, những cú kéo áo đầy quyết liệt dành cho Cesc Fabregas lại tới từ Tây Ban Nha. Và một lần nữa, Arsenal lại cảm thấy mất kiểm soát.

Ngay trong mùa hè, Arsenal đã làm tất cả để trói chân van Persie, Walcott, hay cả Adebayor. Nhưng Wenger đã không (hoặc chưa) thể làm điều tương tự với đội trưởng Fabregas. Kẻ hở duy nhất trên tấm áo giáp đã bị người Tây Ban Nha lập tức khai thác. Sau khi mất tín hiệu từ Xabi Alonso, Real Madrid đã công khai chuyển tầm ngắm sang Cesc. Và Barca đã cảm thấy bị qua mặt. Kết quả: Arsenal cùng lúc phải đối mặt với cả 2 gã khổng lồ có ảnh hưởng lớn nhất Liga, trong bối cảnh Cesc đã bóng gió tới chuyện ra đi. Nếu không muốn tin vào những lời suy đoán chủ quan, thì chắc chắn, người ta cũng đã phải thừa nhận: 1 âm mưu đang thành hình. Đó chính là việc rất nhiều ông lớn đang muốn kéo Fabregas khỏi biên giới nước Anh. Đúng vào lúc Arsenal ít chuẩn bị nhất cho một sự kháng cự.

Fabregas có hồi hương mùa Hè này?

Bóng ma đang hiện về, như một ám ảnh có tính quy luật. Sau khi không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, mỗi mùa, Pháo thủ đều mất ít nhất một trụ cột. Năm 2005 là Patrick Vieira, 2006 là Ashley Cole, 2007 là Thierry Henry, 2008 và Hleb và Flamini, và bây giờ? Sẽ không còn là một cú sốc quá sức chịu đựng nữa, nếu người tiếp theo là Cesc.

Mọi thứ đều có tính logic. Không phải ngẫu nhiên mà Real bất ngờ quay ngoắt 180 độ, hướng về London. Và cũng không phải ngẫu nhiên, Barca khơi lại những kí ức về Cesc trong thời điểm này. Chắc chắn, họ đã đánh hơi được một điều gì đó. Vậy điều đó là gì?

Những tín hiệu đầu tiên

Người Tây Ban Nha chẳng bao giờ từ bỏ thứ gì. Những cú áp phe ngoạn mục dành cho Kaka và Cristiano Ronaldo đã nói lên điều đó. Vấn đề chỉ là tính thời điểm. Nếu họ muốn quay lại vụ Fabregas, đây rõ ràng là lúc thích hợp. Dấu hiệu đầu tiên chính là những bất đồng từ chính thượng tầng Pháo thủ.

Nội bộ của Arsenal đang thực sự có chuyện, khi Alisher Usmanov, cổ đông lớn thứ hai của đội bóng, nhận “một cái tát” trong cuộc họp cổ đông thường niên. Tỷ phú người Nga đã không giấu nổi cơn giận dữ, khi đề xuất về chiến dịch mua sắm quy mô của ông bị gạt bỏ không thương tiếc. Thế lực còn lại (được xem là đang chống lưng cho Giám đốc điều hành Ivan Gazidis) vẫn luôn ngáng đường Usmanov với lời giải thích ngầm: Người Nga đang muốn thâu tóm CLB. Nhưng đây là lần đầu tiên, họ thể hiện nó trong cuộc họp cổ đông. Nhà tài phiệt xứ bạch dương đã bị chạm tự ái. Nhưng ông cũng không thể chống lại tất cả, chỉ bằng những lời phàn nàn cũ rích về 5 mùa giải trắng tay của Arsenal. “Phần còn lại” đã thắng, nhưng có vẻ họ cũng đã mâu thuẫn với chính mình, khi đưa ra những luận cứ về khả năng thành công ở 2 hướng: 1, lò đào tạo trẻ, và 2, sau khi trả xong khoản nợ trên 250 triệu bảng của việc xây sân Emirates.

Tất cả những vụ lùm xùm từ ban lãnh đạo CLB đều liên quan tới vấn đề tài chính. Và giờ đây, Wenger cũng đang phải đối mặt với điều đó. Sau khi đã bỏ ra 10 triệu bảng để mua Thomas Vermaelen từ Ajax, "Giáo sư" đang bước vào con đường mà ông không hề muốn chọn: bán để mua. Điều đó thực ra không còn quá mới mẻ với các CĐV Arsenal nữa. Và tín hiệu đã phát đi cực nhanh. Wenger muốn có tiền để shopping? Chỉ cần 1 cú điện thoại thôi, Barca và Real sẽ sẵn sàng đặt lên bàn 35 triệu bảng.

Cuối cùng, điều nguy hiểm nhất mà Wenger đang phải đối mặt, đó là việc chính Cesc cũng muốn quay về Tây Ban Nha - điều anh từng tiết lộ khi cùng đội tuyển xứ đấu bò dự Confed Cup 2009. Fabregas trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, và gia đình anh cũng đang ở Catalan. Nhưng đội trưởng của Pháo thủ hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại Nou Camp, vì anh vẫn thích… Real hơn.

Chưa bao giờ người ta thấy Cesc lạnh lùng đến vậy khi nói về tương lai của mình. Nhưng nếu anh muốn rời khỏi đội ngũ Pháo thủ, mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh mà thôi. Wenger sẽ hiểu anh, cũng như ông đã từng hiểu, sự ra đi của những đại pháo như Vieira hay Titi là tất yếu.

Que Sera Sera… Điều phải đến sẽ đến…

Mùa hè không bình yên

16/06/2009: Cesc gây sốc khi phát biểu với tờ El Mundo Deportivo: “Nếu Pep Guardiola gọi điện cho tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận một lời đề nghị hợp lý để trở lại Nou Camp”.

24/06/2009: Fabregas trả lời phỏng vấn: “Ronaldo nói rằng anh ấy muốn rời M.U vì hết mục tiêu phấn đấu. Tôi thì ngược lại. Những năm qua, khi Arsenal liên tục trắng tay, tôi cảm thấy bất lực. Trong trường hợp gia nhập Real Madrid, gia đình sẽ hiểu và thông cảm cho tôi vì họ luôn muốn tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc”.

30/06/2009: Barcelona đánh tiếng với Cesc, sau khi thất thế trong vụ Ribery.

03/07/2009: Barca mời gọi Arsenal với giá 35 triệu bảng. Từ Barca, Messi muốn BLĐ chiêu mộ Fabregas (lẫn Mascherano) để duy trì cái thế đội bóng mạnh nhất châu Âu.

08/07/2009: Real Madrid xác nhận thông tin muốn mua Fabregas sau khi thừa nhận không thể đáp ứng cái giá quá cao mà phía Liverpool đưa ra đối với trường hợp của Xabi Alonso.
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm