Messi được yêu, Ronaldo bị ghét

19/01/2010 17:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Nếu chỉ so sánh về tài năng trên sân cỏ thì dư luận có thể bị chia rẽ trong việc đánh giá “ai giỏi hơn ai” vì vào thời điểm khác nhau cả hai đều được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” và “Quả bóng Vàng”, nhưng nếu xét theo khía cạnh “được yêu và bị ghét” thì tiền đạo người Argentina hơn hẳn chân sút người Bồ Đào Nha.

Bằng chứng mới nhất là trong các chuyến thăm vừa qua của Real Madrid tới các sân Reyno de Navarra (Osasuna) và San Mames (Athletic Bilbao), khán giả đã đón tiếp siêu sao Cristiano Ronaldo bằng những cử chỉ không mấy đẹp mắt như dọa đấm, thậm chí dùng lời lẽ sỉ nhục.

Trong khi đó, tại SVĐ Heliodoro Rodriguez Lopez, các CĐV của thành phố Tenerife (Sevilla) đã vỗ tay hoan hô đối thủ Leo Messi khi anh vào sân, thậm chí cả khi anh ghi bàn và sau khi trận đấu kết thúc.

Tại Bilbao, Cristiano đã có một hành động không mấy đẹp mắt khi giả vờ ném bóng vào khán giả do không khiếu nại thành công một quả ném biên hoặc khi sút vào lưới đối phương liền chỉ tay vào Koikili ra hiệu câm miệng sau khi cầu thủ này đốn hạ anh trước đó.


Messi được yêu, còn Ronaldo thì bị ghét

Trong khi đó, mỗi lần ghi bàn vào lưới đối phương, Messi thường chỉ hai tay lên trời như báo cáo thành tích với người bà quá cố đang ở trên thiên đường.

Trong cuộc sống ở ngoài sân cỏ, ai cũng biết “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” năm 2009 là một người giản dị, không thích phô trương và tránh xa những nơi ăn chơi phù phiếm dễ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Ngược lại, Cristiano rất nổi tiếng cả ngoài đời, với xe cộ hạng sang và các người đẹp vây quanh.

Năm mới: lạc quan với Messi và thất vọng với Cristiano

Tháng đầu năm diễn ra một cách hoàn toàn khác biệt đối với tiền đạo người Argentina và siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong khi Leo Messi đã ghi được năm bàn cho FC Barcelona trong bốn trận đấu tham gia mà anh tham gia (ba thắng một thua) thì Cristiano Ronaldo chưa sút thủng lưới đối phương lần nào trong ba trận đấu mà anh có mặt cùng Real Madrid (chỉ một trận thắng).

Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Cristiano đã chơi tổng cộng tám trận và ghi được bốn bàn thắng. Nếu như trước khi phải nghỉ do chấn thương, hiệu suất ghi bàn của anh là 1,2 bàn/trận thì sau chấn thương tỷ lệ này đã rút xuống chỉ còn 0,5 bàn/trận. Đó quả là một chỉ số đáng lo ngại cho Real Madrid, đội bóng khá bị lệ thuộc vào hiệu quả thi đấu của Cristiano.

Tuy tiền đạo người Argentina Leo Messi khởi động đầu năm một cách thất vọng do Barca thua Sevilla (2-1) trong trận lượt đi tại Cúp Nhà vua và sau đó bị loại do luật bàn thắng trên sân khách (chỉ thắng 1-0 ở lượt về), nhưng Messi đã lập một cú hat trick tại Tenerife và lập cú đúp trong trận Barca thắng Sevilla 4-0 tại La Liga.

Khang Chi (Tổng hợp) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm