02h00 ngày 19/10, Hercules - Villarreal: Cơ hội lịch sử của Villarreal

18/10/2010 10:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nỗi buồn của người này có thể là niềm vui của người kia. Thất bại của người hàng xóm Valencia trước Barca đã đặt Villarreal trước một cơ hội lịch sử: Lần đầu tiên ngự ở ngôi đầu Liga.

Villarreal có cơ hội làm nên lịch sử - Ảnh Getty

Chưa bao giờ người Villarreal cảm thấy ngôi đầu lại ở gần họ đến thế. Trong quá khứ, "Tàu ngầm Vàng" cũng từng có vài lần đứng trước cơ hội độc chiếm ngôi đầu, nhưng chưa lần nào họ được nắm trong tay quyền tự quyết. Ở vòng 5 mùa 01-02, Villarreal từng được "chia sẻ" cảm giác dẫn đầu BXH với Real Betis (cùng được 12 điểm), nhưng khi đó họ thực ra phải xếp sau do kém hiệu số bàn thắng-bại và đến vòng tiếp theo thì bị đánh bật xuống vị trí thứ 3. Trước vòng 4 mùa này, cơ hội lên đỉnh lại một lần nữa được nhắc đến ở El Madrigal, nhưng do điều kiện đủ (Valencia và Barca cùng không thắng) không được đáp ứng, "Tàu ngầm Vàng" lại phải một lần nữa lỡ hẹn.

Nhưng bây giờ thì, với việc Valencia thất bại, Villarreal chỉ cần vượt qua duy nhất một trở ngại nữa là có thể đường hoàng bước lên ngôi đầu Liga. Thú vị thay, hay oái ăm thay, trở ngại ấy lại là một người anh em cùng xứ khác của Villarreal, tân binh Hercules. Và đó chắc chắn không phải là một trở ngại dễ dàng. Đừng quên là trước trận đấu với Villarreal đêm nay, Hercules từng tạo nên một loạt cú sốc khi đánh bại Barca ngay tại Nou Camp và đánh bại Sevilla trên sân nhà (đều cùng với tỉ số 2-0), ngoài ra còn suýt làm được điều tương tự với Valencia. Không hề có gì là quá lời khi gọi Hercules là một mata-gigantes, khắc tinh của các ông lớn, ở Liga mùa giải này.

Nhưng để có thể "khắc" được Villarreal, Hercules sẽ phải bằng mọi cách khóa chặt hai họng súng Nilmar, Rossi. Cho tới trước vòng đấu thứ 7 này thì đây chính là cặp tiền đạo "khủng" nhất ở Liga, với tổng số bàn thắng ghi được lên tới 9 bàn (Nilmar 5, Rossi 4). Trừ trận thua Real Sociedad ở ngày ra quân, bộ đôi ấy đã hoặc là cùng nhau hoặc là thay nhau ghi bàn trong 5 trận thắng liên tiếp ở Liga vừa qua của Villarreal. Việc khóa chặt Nilmar, Rossi càng trở nên khó khăn hơn khi không những đang đạt phong độ cao, cặp song sát ấy còn nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời, với những Bruno, Valero (vừa được gọi vào tuyển), Senna, Cazorla đang chơi bóng với cảm hứng sáng tạo dạt dào.

Dự đoán: 1-2

V.C


Lực lượng
Hercules: Tiền vệ Abel Aguilar bị treo giò. Kiko chấn thương.
Villareal: Khả năng ra sân của trung vệ Marchena còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến
Hercules: Calatayud - Cortes, Paz, Pamarot, Pena - Rufete, Fritzler, Tiago Gomes, Drenthe - Valdez, Trezeguet.
Villarreal: Diego Lopez - Angel, Musacchio, Gonzalo, Capdevila - Valero, Senna, Bruno, Cazorla - Nilmar, Rossi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm