Barca-Valencia 2-1: Niềm vui trở lại Nou Camp

18/10/2010 11:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Với hai pha kiến tạo hoàn hảo của Xavi, người mới bình phục chấn thương không lâu trước khi trận đấu diễn ra, Barca đã có một màn lội ngược dòng thành công trước đội đầu bảng Valencia để mang niềm vui trở về với Nou Camp.

* Valencia "gần hoàn hảo"

Cần phải dành cho các cầu thủ Valencia một lời ngợi khen. Dù phải làm khách ở một trong những sân bóng đáng sợ nhất của châu Âu, đoàn quân của Unai Emery đã không hề tỏ ra sợ sệt mà ngược lại, họ đã chơi một trận rất sòng phẳng, xứng đáng với tư cách của một đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Sự quyết đoán và ý chí quyết thắng của Emery đã được thể hiện rất rõ qua việc ông cất Mata trên băng ghế dự bị và kéo Mathieu lên chơi như một tiền đạo trái để từ đó có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3, một sơ đồ mà theo ông là tối ưu vào thời điểm này cho mục tiêu đánh bại Barca. Rõ ràng là Valencia không tới Nou Camp để tử thủ và cầu hòa, họ đến với ý đồ rất cụ thể và dũng cảm là kiếm trọn 3 điểm, và đó là một tín hiệu rất vui cho Liga.

Barca có chiến thắng ngược dòng quan trọng trước Valencia- Ảnh Getty

Vui hơn nữa là Emery đã đúng. Những gì đã diễn ra trong 45 phút đầu tiên cho thấy một đội bóng, nếu muốn (và tất nhiên là nếu có thực lực), hoàn toàn có thể "chơi bóng" ở Nou Camp. Tốc độ của hai cầu thủ chạy cánh là Mathieu (trái) và Pablo Hernandez (phải) cho phép Valencia có thể chuyển đổi từ 4-3-3 sang 4-5-1 trong thời gian ngắn nhất, và điều này giúp cho họ vừa không bị lép vế nơi hàng tiền vệ (lần đầu tiên sau nhiều năm, có một đội bóng cầm được nhiều bóng hơn Barca ở Nou Camp), vừa khai thác tốt nhất những khoảng trống mà các hậu vệ biên Barca bỏ lại khi dâng lên. Bàn mở tỉ số của Valencia xuất phát chính từ một pha khai thác khoảng trống như thế, khi Mathieu thoát xuống bên cánh của Alves, dứ thêm một nhịp rồi chuyền ra cho Pablo đệm bóng hạ gục một Valdes đã hoàn toàn bất lực.

* Xavi thiên tài

Có hai điều người Valencia sẽ còn phải hối tiếc mãi khi nói về trận đấu này. Thứ nhất là họ đã không thể kết liễu được Barca ngay trong hiệp 1 dù đã có cơ hội rất tốt để làm điều đó. Và thứ hai là họ đã để cho Barca gỡ hòa quá sớm. Chưa thể khẳng định là Valencia đã chơi kém đi hay Barca đã chơi tốt lên trong hiệp 2, song chắc chắn là việc đội chủ sân Nou Camp có được bàn gỡ ngay đầu hiệp đã có tác động không nhỏ lên tinh thần hai đội. Nhưng nếu như người Valencia có thể trách Pablo đã quá "nhân từ" trong pha dứt điểm ở cuối hiệp 1 khi trước mặt chỉ còn Valdes và khung thành, thì họ đơn giản là không thể làm gì hơn trong tình huống dẫn tới bàn gỡ 1-1. Bởi những người tham gia vào pha bóng ấy, Xavi và Iniesta, đều đã thể hiện quá xuất sắc.

Trước trận, giới chuyên môn đều nhận định việc Xavi có thể ra sân hay không sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Những gì đã diễn ra ở Nou Camp hoàn toàn phù hợp với nhận định ấy. "Số 6" của Barca, người mà cho tới buổi sáng ngày thứ Bảy vẫn chưa chắc có thể ra sân hay không, đã có một màn "tái xuất" như mơ với cú đúp kiến tạo hoàn hảo. Phải, hoàn hảo! Không phải ai cũng có thể bằng một chạm mà loại được nguyên hàng thủ đối phương để đặt đồng đội mình vào cái thế không thể không ghi bàn. Và ngay cả Alves hẳn cũng phải thấy "ghen tị" khi chứng kiến pha tạt bóng như đặt để Carles Puyol bay người đánh đầu tung lưới Valencia trong bàn nâng tỉ số lên 2-1. Việc Valencia lập tức đòi lại được thế trận ngay khi Xavi rời sân càng nêu bật tầm ảnh hưởng của tiền vệ này...

Xavi trở lại. Pedro trở lại. Niềm vui cũng trở lại. Nou Camp chỉ còn thiếu nụ cười của Villa, người đã rời sân tay trắng dù đã có cơ hội lập được cả hat-trick. Nhưng như thế này có lẽ là kết cục tuyệt vời nhất với Villa. Anh không phải ghi bàn, nhưng đội bóng mới của anh vẫn thắng đội bóng cũ...

Việt Cường

 

Đội hình ra sân
Barcelona: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Maxwell - Busquets, Keita (Abidal 87'), Xavi (Mascherano 79') - Villa (Pedro 83'), Messi, Iniesta.
Valencia: Cesar - Bruno, Navarro, R. Costa, Alba - Albelda, Banega (Mata 67'), Fernandes - Pablo, Soldado (Aduriz 62'), Mathieu (Vicente 83').

Bàn thắng
Barca: Iniesta (48'), Puyol (63') Valencia: Pablo (38')

Sự kiện:
Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 7 Liga diễn ra trên sân Nou Camp trước sự chứng kiến của 87.995 khán giả. Trước trận, cầu thủ hai đội đã dành một phút mặc niệm cho Jose Casas Gris "Pepín" (cựu cầu thủ của Las Palmas và Betis), Juan Carlos Arteche (Racing, Atletico Madrid) và cố Tổng thư ký LĐBĐ TBN Agustín Dominguez.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm