Khách quan mà nói, người Barca có lý do để phàn nàn về năng lực của người cầm còi ở trận này. Tính sơ sơ, Olegario (sẽ là... Oleguer, hậu vệ mang tinh thần địa phương chủ nghĩa cực cao của Barca, nếu viết theo tiếng Calatunya!) đã "cướp không" của Barca 3 bàn thắng khi công nhận pha ghi bàn ở thế việt vị mười mươi của Diego Milito và không cho Barca được hưởng hai quả penalty mà họ xứng đáng được hưởng. Ở bàn thắng của Milito, tiền đạo người

Messi không thể hiện được gì nhiều trong trận bán kết lượt đi, ảnh Getty
Một chi tiết liên quan tới Olegario đang được báo chí Barelona tích cực xoáy vào như một bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa Mourinho và Olegario có thể không chỉ dừng lại ở mức độ đồng hương, đó là khi Mourinho còn làm HLV ở Porto, Olegario từng thổi cho đội bóng của "Người đặc biệt" tới 3 quả penalty trong trận Porto-Uniao Leiria!
|
Họ đã nói "Phàn nàn về trọng tài là hành động của những kẻ thất bại" - Daniel Alves. "Đó là một quả penalty! Tôi đang cố khống chế bóng bằng ngực thì cảm thấy một lực tác động rất lớn từ phía sau" - Pique nói về tình huống anh bị Samuel đẩy ngã trong vòng cấm. "Với lòng kiên nhẫn, và một trọng tài khác, Barca có thể lật ngược thế cờ" - Johan Cruyff, Chủ tịch danh dự của Barca. |