Cruyff, Pep và sức ép

27/05/2011 10:49 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Như một vòng quay sau 2 thập kỷ, Barca lại có được một đạo quân chinh phạt khét tiếng khắp lục địa già. Đội hình trong mơ 20 năm trước của Cruyff là những người hùng đúng nghĩa khi mang về Camp Nou ngôi vô địch Châu Âu, họ y hệt như người tạo ra trang sử hào hùng đầu tiên ở đấu trường này cho các hậu duệ viết tiếp. Bây giờ, thế hệ tài năng của Pep sẽ tiếp tục tìm kiếm con đường vinh quang ấy. Có nhiều yếu tố để so sánh, nhưng giữa 2 “siêu Barca” qua 2 thời kỳ, bên nào phải chịu sức ép chiến thắng lớn hơn?

GĐKT Barca, Zubizarreta, bảo rằng so với 19 năm trước, ông thấy Barca hiện tại ít áp lực hơn thời ông còn trấn giữ khung thành và giành Cúp C1 năm đó. Dù biêt tất cả những gì mà Cruyff và Barca năm ấy làm được đều phải trải qua một áp lực không nhỏ khi CLB chưa từng dành Cúp C1, và cái gánh nặng làm người dẫn lối tiên phong là không bao giờ đơn giản. Nhưng ngược lại, Barca thời ấy không thể đậm chất “Catalan” như giờ được. Nếu nhìn những gương mặt nòng cốt trong đội hình Cruyff dẫn dắt, đúng ra chỉ có Zubizarreta, Pep và Albert Ferrer thực sự là “người” của Barcelona. Những siêu sao khác trong đội như Stoichkov, Laudrup, Koeman mang quốc tịch khác. Ngay cả những người TBN còn lại như Bakero, Salinas, Sacristan cũng không xuất thân từ lò đào tạo trẻ của CLB. Nếu nhìn trên góc độ màu cờ sắc áo và tinh thần Catalunya, chưa hẳn “Dream Team” của Pep cảm nhận ít sức ép hơn.

Sức ép đang đè nặng lên Pep - Ảnh Getty

Thử hình dung một đội ngũ nhiều cầu thủ đơn thuần xem Camp Nou là một bến đỗ mới trong sự nghiệp, có thể họ cũng không cảm nhận gì nhiều về việc lần thứ nhất hay lần thứ hai Barca giành Cúp. Nhưng nếu một đội bóng thường xuyên ra sân với 8 cái tên từng ăn tập ở đội trẻ Barca lên, trong đó chỉ có mỗi Messi là người nước ngoài, đội bóng ấy phải cảm nhận rõ hơn hết niềm tự hào sắc phục Barca mà họ khoác lên. Barca của Pep là một khối thống nhất và đoàn kết, tính hiệu quả rất cao của lối chơi đồng đội cũng là nhờ việc hiểu nhau qua một quá trình dài. Một quân đoàn như thế đương nhiên chẳng bao giờ thiếu đi khát vọng hay cảm thấy nhẹ nhõm hơn những người đi trước được!

Đánh giá của bạn về trận chung kết Champions League 2010/11?


Messi bảo so với  2 năm trước, ở trận chung kết với M.U, anh và các đồng đội giờ đã dạn giày hơn và Barca còn mạnh hơn trước. Phải rồi, Barca mạnh hơn thì có nhiều nguyên do hỗ trợ, trong đó có áp lực không nhỏ từ truyền thông, người hâm mộ, những nhà tài trợ như hiện nay. Cái gánh nặng phải chơi bóng trong một thế giới mà sự kiên nhẫn với thất bại là điều xa xỉ rõ ràng đã giúp Barca cứ hoàn thiện lên qua mỗi mùa. Thêm nữa, vinh quang đi kèm với tiền bạc, việc thương mại hóa thể thao là như thế.

Do vậy, 19 năm trước, ám ảnh đè nặng lên đôi chân và những cái đầu của các học trò Cruyff với lần đầu tiên Barca được làm Vua Châu Âu có thể chỉ tồn tại ở một vài người. Còn lúc này, tuy không phải là ám ảnh, nhưng Barca không thoải mái quá đâu, mà nếu Pep và cả đội có thanh thản đôi chút, thì đó không hẳn là vì họ không phải đứng ở vai trò lịch sử như thời Cruyff, mà vì chính họ đã giành được Champions League cách đây 2 năm rồi!

Huỳnh Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm