Luis Enrique: ‘Barca thật phi thường'. Mathieu: 'Chúng tôi đã thắng may'

06/04/2015 07:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những chỉ trích từ giới truyền thông về một chiến thắng khó nhọc 1-0 của Barcelona dù đối thủ chỉ là Celta Vigo, HLV Luis Enrique đã lên tiếng khen ngợi động viên các học trò.

“Chúng tôi đã phải đối mặt với một đội bóng thăng hoa, đó là lý do vì sao chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu”, Enrique lý giải. “Những trận đấu như thế này sẽ có lợi cho CLB. Sẽ có những trận phải vất vả mới chiến thắng được. Và đó sẽ là kinh nghiệm cho chúng tôi khi gặp những đội thủ mạnh mẽ hơn nữa”.

Ông kết luận: “Chiến thắng thì không bao giờ là xấu xí cả, đây là 3 điểm tuyệt hảo, các cầu thủ thật phi thường”.

Với kết quả này, Barca (71 điểm) tiếp tục đứng đầu La Liga với khoảng cách 4 điểm so với đội xếp sau - Real Madrid.

“Lẽ ra chúng tôi đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn, nhưng thế trận rất mở và cơ hội đã đến với cả hai bên. Những trận đấu như thế này, chất lượng cầu thủ sẽ là chìa khóa”, Enrique cho biết. Có lẽ đây chính là lý do khiến ông đặt niềm tin vào Xavi, người vào sân từ ghế dự bị trước khi kiến tạo cho Jeremy Mathieu ghi bàn duy nhất.


Enrique khẳng định Xavi đang rất tập trung

“Tôi đã nói mọi thứ về Xavi rồi”, Enrique khẳng định. “Đó là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Barca, cậu ta sẽ tự quyết định tương lai của mình. Người ta từng nói Xavi ra đi từ Hè trước. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng cậu ta đang rất tập trung trong giai đoạn cuối mùa này”.

Dù vậy, ý kiến của HLV Enrique dường như không thực sự hợp ý với học trò. Trả lời phỏng vấn sau trận, người ghi bàn quyết định Jeremy Mathieu cho biết anh và các đồng đội may mắn nhiều hơn là... “phi thường”.


Mathieu cho rằng Barca thắng nhờ may mắn nhiều hơn

Mathieu phát biểu: “Celta là đội đã chơi hay hơn và chúng tôi chỉ ghi bàn nhờ một pha đá phạt. Đôi khi thắng lợi đến như thế, Barcelona đã may mắn”.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm