Bình luận Nam Khang, Barca - Bayern: Tan nát

02/05/2013 08:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng nay, thêm một lần nữa các CĐV của Barcelona đã tan nát cõi lòng khi chứng kiến đội bóng thân yêu của họ tiếp tục thảm bại dưới gót giày chinh phục của Bayern Munich.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ Barcelona trong hoàn cảnh hầu như họ chẳng còn chút hy vọng gì ngay từ lúc đội hình xuất phát được công bố: vắng Lionel Messi, Sergio Busquets và Javier Mascherano còn Jordi Alba bị treo giò. Thế nhưng, thật khó chấp nhận việc Barcelona không thể ghi được một bàn thắng nào, dù chỉ để an ủi, trong điều kiện Bayern không quá nỗ lực.

So với trận lượt đi, trận này Barcelona đã chơi tích cực hơn hẳn với 11 lần tung cú sút về phía khung thành của Bayern. Thế nhưng, 11 có khác gì 3 lần sút bóng ở trận lượt đi khi kết quả vẫn bằng 0? Rõ ràng đội bóng xứ Catalonia cần phải xem lại tính hiệu quả của tiqui-taca và một phần nào đó phải tự thừa nhận rằng khi không có Messi, hoặc những lúc anh ra sân mà không có đươc phong độ tốt nhất, Barcelona hầu như chẳng còn là chính mình.



Franck Ribery (trái) phá tan hàng phòng ngự của Barcelona bằng 2 pha tăng tốc dẫn đến 2 bàn thắng - Ảnh: Getty

Cũng giống như Real Madrid một ngày trước đó, Barcelona đã sử dụng quá nhiều đường chuyển bổng, vốn là sở đoản của các đội bóng Tây Ban Nha, trong tấn công. Tất nhiên, David Villa đã khiến thủ môn Manuel Neuer phải giật mình từ một cú đánh đầu đưa bóng dội trụ thành và Xavi Hernandez sút bóng vọt xà sau đường chuyền bằng đầu của Cesc Fabregas nhưng nhìn chung, Barcelona hoàn toàn thất thế trước Bayern trong việc kiểm soát bầu trời. Nếu như Real đã sửa sai bằng 2 bàn thắng từ những pha phối hợp bóng sệt thì Barcelona lại chẳng làm được gì để điều chỉnh điều đó.

Cần phải thông cảm cho Barcelona khi hàng phòng ngự của Bayern vẫn chơi rất kín kẽ và tỉnh táo rồi khi Xavi cùng Andres Iniesta - những bậc thầy chuyền bóng - phải rời sân thì tiqui-taca cũng theo chân họ ra khỏi thảm cỏ Nou Camp.          

Khác với trận lượt đi, lần này Barcelona đã giữ sạch được mành lưới trong 48 phút, gần gấp đôi thời gian bị thủng lưới tại Allianz Arena. Thế nhưng, nguyên nhân là do hàng công của Bayern chơi kém hứng khởi với quá nhiều đường chuyền hỏng và những pha phối hợp thiếu hợp lý. Nghĩa là thế trận phòng ngự của Barcelona không tan nát như ở trận lượt đi. Tuy nhiên, khi Bayern chỉ vỗ cánh, chứ chưa cần tung cánh, thì mành lưới của Barcelona đã tan nát gần giống như trận lượt đi.

Chỉ nói là vỗ cánh bởi mọi chuyện diễn ra rất đơn giản với Bayern. Đường chuyền dài của David Alaba cho Arjen Robben băng lên, gài vào thế và ghi bàn. Hai pha tăng tốc cùng 2 đường chuyền của Franck Ribery đã khiến Gerard Pique đốt lưới nhà và giúp Thomas Mueller lập công. Hàng phòng ngự của Barcelona hoàn toàn bị đánh bại trong 3 pha bóng này. Chẳng lẽ Barcelona đã chẳng rút ra được bài học nào ở trận lượt đi hay vì buộc phải tìm kiếm bàn thắng mà họ chấp nhận rủi ro với hàng phòng ngự dâng cao?    

Để thủng lưới đến 7 lần trong 2 lượt trận mà không ghi được một bàn thắng nào, quả là Barcelona quá hào phóng? Không, Barcelona không hề hào phóng mà đơn giản là họ đã tan nát trước sức mạnh của Bayern. Lượt đi là trận thua đậm nhất còn lượt về là trận thua đậm nhất trên sân nhà ở mùa này, đúng là Barcelona tan nát thật!

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm