Alves và Barca thời “hậu-Guardiola”

24/07/2012 10:34 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Bình luận về việc hậu vệ Dani Alves trách cứ CLB Barcelona đã im lặng khi có tin đồn về khả năng ra đi của anh, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, nhận xét đó chỉ mới là dấu hiệu ban đầu của một sự ồn ào trong đội bóng xứ Catalunya và không loại trừ khả năng sẽ còn xảy ra những sự việc tương tự ở thời “hậu Guardiola”.

Bài báo viết: “Alves đã lên tiếng và cảnh báo. Hậu vệ người Brazil đã phàn nàn CLB không bác bỏ tin đồn muốn bán anh...Alves cảm thấy bực mình với đội bóng và anh đã bày tỏ thái độ đó của mình. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng bày tỏ sự tin tưởng vào Tito Vilanova khi nói HLV mới ủng hộ mình. Tóm lại, đã xuất hiện một dấu hiệu, và có khả năng xảy ra những sự ồn ào khác ở Barca trong thời hậu-Guardiola, cho đến khi mọi việc trở lại yên bình...nếu điều đó là có thể. Vì điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì.  



Alves trách Barca không bảo vệ mình- Ảnh Getty

Hành động của Alves cũng khó có thể được bỏ qua. Từ lâu, đã có tiếng xì xào rằng CLB muốn để hậu vệ này ra đi nhưng chưa tìm được ai thay thế. Nhưng trước đó, cũng đã có tin Alves đã không nỗ lực hết mình ở mùa bóng năm ngoái và do đó đã có một năm thi đấu nhạt nhòa. Alves từng là một trong những nhân vật chính của Barca trong những mùa bóng lớn, nhưng năm vừa qua đã không là như thế nữa. Lỗi tại anh thôi, do buông thả mình. Sự thiếu nhiệt huyết của Alves và của một hai cầu thủ khác cũng là một trong những nguyên nhân làm Guardiola cuối cùng cảm thấy mệt mỏi. Nếu Barca có nghĩ đến chuyện để Alves ra đi, cũng chỉ vì lý do đó mà thôi.

Giờ đây, Alves khơi lại chuyện CLB không bác bỏ tin đồn bán anh. Nếu thực sự CLB có ý định như thế thì họ không cần bác bỏ gì cả. Còn cuối cùng Alves ở lại, do CLB không kiếm được người thay thế trên thị trường chuyển nhượng, hoặc do Tito Vilanova ủng hộ, như Alves nói, thì điều tốt nhất bây giờ là Alves tươi tỉnh lên, đừng có làm phức tạp thêm vấn đề, sửa chữa khuyết điểm và trở lại là cầu thủ gây sợ hãi cho các cầu thủ, chứ đừng chỉ nổi bật trong cả mùa bóng chỉ bằng một màn ăn mừng thô thiển ở Vallecas mà rất may Puyol đã ngăn cản một cách rất thông minh. Tóm lại, thời Barca-hậu Guardiola thực sự giờ mới chỉ là sự khởi đầu.

Khang Chi (Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm