Fabregas không đá trận gặp Lisbon: Sẵn sàng chia ly

07/08/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bất chấp đã bình phục chấn thương, Cesc Fabregas vẫn không được HLV Arsene Wenger mang tới Lisbon để đá trận tranh Eusebio Cup với đội chủ nhà Benfica. Phải chăng Pháo thủ đang chuẩn bị cho cuộc sống không có anh?

Cần phải nhắc lại rằng tình hình sức khỏe của tiền vệ người TBN không còn là mối quan tâm lớn nữa, sau một khoảng thời gian dài được nghỉ thi đấu dưỡng thương. Trước khi cả đội bay sang Lisbon đá giao hữu, Cesc đã nuốt trọn khối lượng của hai buổi tập gần nhất, và chính anh đã khẳng định rằng mình sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Lisbon nếu được triệu tập. Thế nhưng, đúng vào phút chót, Arsene Wenger đã quyết định loại Cesc khỏi 19 cái tên bay sang Bồ Đào Nha. Việc Cesc hồi phục đúng vào giai đoạn chuẩn bị đá play-off Champions League đang khiến Wenger khó xử. Ông vẫn chưa thể quyết định được có nên điền tên anh vào danh sách thi đấu với Udinese sắp tới hay không, khi mà phía Barca vẫn đang hối thúc chuyện thương thảo. Wenger không muốn giữ một người chẳng còn tâm huyết, xong ông lại không muốn bị hớ khi bán Cesc (thực ra 35 triệu bảng không phải rẻ, song Arsenal vẫn muốn 40). Và trong thời gian thương thuyết này, cái cớ để Wenger trì hoãn việc đăng ký Cesc dự cúp châu Âu là Cesc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Wenger đang chuẩn bị cho một Arsenal không có Cesc (trái)- Ảnh Getty

"Cậu ấy không còn chấn thương nữa, nhưng chưa sẵn sàng thi đấu, sau một thời gian nghỉ quá lâu", Wenger tuyên bố "Tôi không muốn nói về chuyện đi hay ở của Fabregas vì tôi đã nói rõ quan điểm của mình cách đây 3 năm, trước mặt cánh báo chí". Nhưng chiến lược gia người Pháp càng cố tảng lờ việc đó, người ta càng thấy ông đang căng thẳng. Đành rằng Cesc đã lâu không được thi đấu, song cuộc chạm trán với Benfica chỉ đơn thuần có tính chất giao hữu, nên có thể coi nó là cữ dượt lý tưởng cho tiền vệ người TBN. Mùa giải mới sắp bắt đầu, và để sắp xếp một trận giao hữu như vừa rồi là không hề đơn giản. Nếu nhất quyết giữ Cesc, việc gì Wenger phải làm vậy.

Từ Cesc tới Nasri

Hôm qua, phó chủ tịch Bartomeu và trợ lý GĐTT Raul Sanllehi đã tức tốc bay từ Mỹ về để thúc đẩy quá trình đàm phán với Arsenal về bản hợp đồng tốn nhiều giấy mực nhất suốt mùa hè này. Trong khi đó, Wenger tiếp tục động thái trì hoãn của mình. Theo ông, Cesc cũng chưa chắc đá trận mở màn Premier League với Newcastle vào thứ Bảy tới, và khả năng tham dự lượt trận play-off Champions League cũng bỏ ngỏ nốt.

Tạm thời, đó là một cái phao đối với Wenger cũng như Barcelona. Sức khỏe và phong độ là cách đơn giản nhất để lý giải cho việc Cesc không được đưa vào sân. Barca cũng tin rằng Wenger vẫn muốn bán ngôi sao lớn nhất của mình khi cố gắng không để anh bị cup-tied ở đấu trường Champions League. Vấn đề bây giờ chỉ là cả hai bên sẽ thống nhất được với nhau mức giá nào nữa. Khoảng cách giữa đề nghị của Barca và lời hét giá của Arsenal bây giờ chỉ còn là 5 triệu bảng.

Cesc không phải ngôi sao duy nhất vắng mặt trong chuyến bay đến Lisbon. Koscielny, Abou Diaby, Theo Walcott và Jack Wilshere đều ngồi nhà vì lý do tương tự. Niklas Bendtner và Emmanuel Eboue thì được phép không theo đội để lo cho tương lai của mình sau khi đã được Arsenal bật đèn xanh. Trường hợp đáng chú ý nhất là Samir Nasri vì "gặp vấn đề về cơ". Tương lai của tiền vệ người Pháp cũng đang bất định sau khi cả M.U và Man City đều sẵn sàng trả 20 triệu bảng để có chữ ký của anh. Nasri chỉ còn 1 năm nữa trong hợp đồng, và nếu Arsenal không bán gấp, họ có thể để anh đi vào mùa hè tới mà không nhận được một xu. Trong một phát biểu gần nhất, Wenger nói rằng sẽ không có chuyện để cả Fabregas và Nasri ra đi nhưng mọi chuyện có vẻ đang đi quá tầm kiểm soát của ông.

Tuấn Cương


Con số

7 Theo báo chí Anh, nếu Cesc gia hạn hợp đồng 2 năm với Arsenal, anh sẽ nhận lương 7 triệu bảng/năm . Trái lại, nếu trở lại Nou Camp, anh sẽ phải giảm lương xuống 3 triệu/năm. Ấy thế mà anh vẫn muốn ra đi

35 Lời đề nghị gần nhất của Barcelona về Fabregas trị giá 35 triệu bảng, song Arsenal vẫn chưa đồng ý bán. Họ vẫn giữ nguyên mức giá 40 triệu bảng.

100 Sau 8 mùa giải khoác áo Arsenal, Fabregas đã có chẵn 100 đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Ngoài ra anh còn ghi được 57 bàn thắng.









Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm