Barca: Messi khỏe, nghĩa là đầy hy vọng!

18/07/2012 13:55 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Anh đã trở lại Barca, trông khỏe khoắn và đầy sinh lực. 2 năm rồi Messi mới có một mùa Hè yên bình đến thế, chỉ nghỉ ngơi và dự đôi ba trận đấu từ thiện. Đây chắc chắn là điều mà Tito chờ đợi, không chỉ bởi Messi là chất sống của Barca mà bởi các trụ cột của đội đã bị tiêu tốn nhiều sức lực ở EURO vừa rồi và Barca cần Messi thật sung sức. Chờ đợi gì ở Leo mùa bóng tới? Hơn bảy chục bàn nữa ư?

Anh đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc đầu mùa. Những ngày Hè này, không có những lời chỉ trích như những năm trước khi anh thất bại cùng Argentina, Messi hoàn toàn thanh thản. Nhưng anh không chỉ thư giãn, Leo vẫn tập luyện theo chế độ riêng để kiểm soát cân nặng và duy trì thể lực. Có thể 36 ngày nghỉ với anh là quá nhiều, Messi sẽ rất nhớ bóng đá và ngược lại. Có được Leo trong điều kiện thể lực hoàn hảo thế này đã là tin vui đầu tiên của Tito rồi.



Messi khỏe, Barca có hy vọng - Ảnh: Getty

Fernando Signorini, chuyên gia về thể lực từng làm việc ở thời Maradona tại World Cup 2010 và cũng là người đã thiết kế các giáo án riêng cho Diego tại Mexico 86, mới đây đã phát biểu rằng ở độ tuổi 25 này, cũng giống Maradona thời ấy, Messi sẽ đạt đến đỉnh cao thực sự và những điều đáng chờ đợi từ anh sẽ bắt đầu từ mùa giải này. Có lẽ Signorini hơi quá lời vì Messi cũng đã ở đỉnh, nhưng theo logic về phát triển thể chất của cầu thủ thì cũng có thể thế thật. Messi đã đạt đến cảnh giới siêu hạng về đẳng cấp từ 3 năm trước, cứ qua mỗi mùa, anh lại chơi hay hơn. Kết hợp với việc đang đạt độ chín về mọi mặt, mùa bóng sắp tới phải chăng là mùa mà Messi chơi hay nhất trong sự nghiệp? Tất cả đều muốn cứ một mùa Hè trôi qua, Messi lại bắt đầu chặng đường mới với viễn cảnh sẽ chơi những trận còn hay hơn quá khứ. Messi không cần so với ai cả, anh chỉ so với chính mình.

70 hay 80 bàn?

Tiếc là anh chỉ có mỗi chiếc Cúp Nhà Vua (không tính Siêu Cúp, Cúp các CLB thế giới) trong một chặng trường chinh mà Messi đạt đến cột mốc 73 bàn vừa qua. Không có nghĩa là anh ghi bàn nhiều thì Barca sẽ có Cúp, nhưng ngần ấy bàn luôn là điều đảm bảo gần tuyệt đối cho những danh hiệu. Con số ấy là quá nhiều và nếu Barca lại trắng tay thì Messi không hề có lỗi. Pep đã để Messi đá tự do, Tito chẳng có lí do gì không lặp lại điều đấy. Nếu phải tìm ra một ý tưởng nào đó để Messi bùng nổ hơn nữa thì đấy là giải pháp giảm tải cho anh, nghĩa là trách nhiệm săn bàn phải được Alexis, Pedro, Villa cùng gánh vác. Khi được giải tỏa phần nào trọng trách “đơn độc” ấy, trông chờ một Messi vượt ngưỡng hiện tại là điều hoàn toàn khả dĩ.

Ở mùa bóng vừa qua, những thất bại quyết định của Barca trước Real và Chelsea đều ghi nhận sự mệt mỏi của Leo. Khi anh không chói sáng như thường lệ, Barca đã bế tắc. Thực sự thì Tito cũng khó mà sử dụng Messi ở vai trò khác biệt so với Pep được. Ảnh hưởng của anh bao trùm quá, chi phối đến lối chơi và kết quả toàn đội quá, nên vấn đề của Tito, ngoài việc kích thích bản năng sát thủ của các chân sút khác hay đa dạng hóa cách tấn công hơn, còn là việc để Messi có những trận nghỉ ngơi, đặc biệt là khi anh trở về từ ĐTQG (rất ít khi dưới thời Pep, Messi nghỉ những trận dạng ấy). Việc tưởng như rất giản đơn đó là điều mà Pep không “làm nổi”, một phần  vì Barca phụ thuộc vào Leo, nhưng cơ bản là việc anh thích đá, cứ “đòi” ra sân. Với ham muốn cao như thế, Pep không thể để Messi ngồi ngoài.

Liệu Tito có bắt người học trò cưng nghỉ được không hay ông cũng chiều Leo để anh đá liên tục. Câu chuyện tưởng như rất bình thường này biết đâu lại có ảnh hưởng lớn đến kết quả sau cùng của Barca. Nếu thôi nhé, Messi mà chơi hay như thường trước Chelsea và Real thì....Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng đem ra để  làm bài học thì luôn có ích. Vậy thì chịu khó nghỉ ngơi cho hợp lý nhé Leo!

Dù thế nào, Tito đang sở hữu một Messi trong tình trạng tốt nhất, chừng đấy thôi đã là đủ để gieo bao hy vọng rồi.


2 Đây mới là mùa hè thứ 3 trong số 9 mùa bóng của Messi ở Barca anh được nghỉ ngơi trọn vẹn. Đầu tiên là mùa 04-05, khi anh mới lên đột một, thứ hai là mùa 09-10. 7 mùa bóng còn lại, Messi tham dự  các đội từ  U20, Olympic đến ĐTQG Argentina .

60 Tổng số trận mà Messi chơi cho Barca mùa giải vừa qua, con số nhiều nhất từ trước đến nay của anh. Từ ngày đá ở Barca, Messi ghi bàn mùa sau nhiều hơn mùa trước và ra sân cũng tỉ lệ thuận với số lần bàn. Cũng ở mùa bóng vừa kết thúc, trên mặt trận Liga, Messi chỉ vắng mặt duy nhất 1 trận do bị treo giò. Anh đá chính tới 36 trận, vào sân thay người 1 lần, ghi được 50 bàn và có 14 đường chuyền quyết định.


H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm