Zubizarreta không phải là người duy nhất có lỗi

06/01/2015 09:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Barca đã sa thải Giám đốc thể thao, Andoni Zubizarreta, do những sai lầm của ông trong việc mua sắm cầu thủ và vạch ra kế hoạch thể thao cho đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, ông không phải là người duy nhất có lỗi.

Đó là nhận xét chung của các nhà báo thể thao Tây Ban Nha, trong đó có Lluis Mascaro, Phó Tổng Biên tập của tờ Sport. Theo cây bút cule đến tận xương tủy này, cả cựu chủ tịch Sandro Rosell và đương kim chủ tịch Josep Bartomeu đều là thủ phạm của sự bi đát về thể chế và thể thao mà Barca đã phải trải qua trong mấy năm lại đây.

Trong một bài bình luận nóng hổi, nhà báo Lluis Mascaro đã viết: “Bartomeu đã loại bỏ Zubizarreta, lá khiên cuối cùng của ông. Giờ đây số phận của ngài chủ tịch nằm trong tay của HLV và đội bóng. Việc sa thải giám đốc thể thao cũng chẳng đem lại gì nhiều. Nó chỉ là một cử chỉ xoa dịu, bởi vì các vấn đề vẫn tồn tại. Và tất cả mọi người đều biết Zubizarreta không phải là thủ phạm duy nhất của tất cả những rắc rối xảy ra với Barca trong bốn năm qua. Bartomeu đang đứng trước một cuộc bầu cử sớm, không thể cưỡng lại được, thậm chí có thể được thông báo ngay vào ngày thứ Tư này, trong cuộc họp bất thường của ban lãnh đạo đội bóng.



Andoni Zubizarreta không phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của Barca

Zubizarreta không phải là một giám đốc thể thao giỏi. Chúng ta đã nhiều lần phê bình ông thiếu một dự án khả thi, mắc sai lầm trong mua sắm cầu thủ và lên kế hoạch thể thao một cách tồi tệ. Nhưng ông không phải là người duy nhất cần chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết nói trên. Vị chủ tịch đưa ông về Barca, Sandro Rosell, và vị chủ tịch sa thải ông, Josep Maria Bartomeu, cũng có lỗi. Thậm chí còn lớn hơn cả Zubi, người bị gọi một cách châm biếm là kẻ rỗng tuếch về bóng đá. Không đến mức như vậy. Zubizarreta đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Ông kém cỏi, rất kém cỏi. Nhưng các sếp của ông còn tồi tệ hơn nhiều.

Những tuyên bố của Zubizarreta sau cú knock-out trên sân Anoeta là cái cớ đẩy nhanh sự sa thải. Bartomeu thấy rõ cần rũ bỏ những “cục nợ” bên mình. Đầu tiên là loại bỏ Tổng Giám đốc Antoni Rossich, và bây giờ là giám đốc thể thao. Ban thường vụ do Rosell dựng lên làm những việc này với mục đích duy nhất: cứu lấy cái đầu mình và tránh một cuộc bầu cử sớm. Tuy nhiên, chiến lược này khó có thể xoa dịu sự nổi giận của các barcelonistas.

Và Luis Enrique hãy dè chừng. Chỉ cần một cú vấp ngã nữa vào chủ nhật tới trên sân Camp Nou, trước Atletico, thì đây sẽ là nấm mồ của tân HLV đội bóng áo đỏ-xanh, người đang dính vào một cuộc chiến tranh phi lý từ cái tôi của mình với cả Messi. Đây là một trận chiến mà HLV nắm chắc phần thua. Chỉ có những chiến thắng mới có thể cứu được Enrique. Giống như chủ tịch Bartomeu. Nhưng trước chi chủ tịch mất chức, thì Luis Enrique sẽ bị sa thải.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm