(TT&VH) - Sau khi Real Madrid tuyên bố rút lui, còn Chelsea hay M.U hay Man City cũng tự động ngừng bước vì Villa tuyên bố không muốn rời Tây Ban Nha, đường đua tới chữ ký của "El Guaje" giờ chỉ còn mỗi Barca. Nhưng như thế không có nghĩa là Barca chẳng còn gì phải làm trước khi mở cổng Nou Camp đón Villa. Ngược lại là đằng khác!
Vấn đề đầu tiên là… tiền đâu! Tác giả của cú ăn ba vĩ đại có vẻ không còn giàu như khi họ vung cả trăm triệu euro ngay khi thị trường chuyển nhượng còn chưa kịp chính thức mở cửa như một hai năm về trước. Theo thông báo có từ tuần trước của PCT Joan Boix thì quỹ chuyển nhượng của Barca hiện chỉ còn vỏn vẹn 35 triệu euro, trong khi Valencia lại chỉ chịu để Villa đi chừng nào có một đội bóng nào đó chấp nhận chồng đủ 50 triệu euro (khéo thương thuyết lắm cũng chỉ giảm đi được một vài triệu). Bây giờ, muốn có "tiền tươi thóc thật" để thuyết phục Valencia, Barca cũng phải làm theo những gì mà các ông chủ người Mỹ ở Liverpool hay BLĐ Arsenal vẫn hay bảo các HLV của họ làm trước khi định mua ai: Bán đã! Câu hỏi là bán cái gì và bán ai?
Vấn đề đầu tiên là… tiền đâu! Tác giả của cú ăn ba vĩ đại có vẻ không còn giàu như khi họ vung cả trăm triệu euro ngay khi thị trường chuyển nhượng còn chưa kịp chính thức mở cửa như một hai năm về trước. Theo thông báo có từ tuần trước của PCT Joan Boix thì quỹ chuyển nhượng của Barca hiện chỉ còn vỏn vẹn 35 triệu euro, trong khi Valencia lại chỉ chịu để Villa đi chừng nào có một đội bóng nào đó chấp nhận chồng đủ 50 triệu euro (khéo thương thuyết lắm cũng chỉ giảm đi được một vài triệu). Bây giờ, muốn có "tiền tươi thóc thật" để thuyết phục Valencia, Barca cũng phải làm theo những gì mà các ông chủ người Mỹ ở Liverpool hay BLĐ Arsenal vẫn hay bảo các HLV của họ làm trước khi định mua ai: Bán đã! Câu hỏi là bán cái gì và bán ai?

David Villa sẽ đi đâu?
Trả lời 1: Bán đất! Đây là việc không phải không có tiền lệ. Để xóa được những khoản nợ khổng lồ do chính sách "Galacticos 1.0" mang lại, Florentino Perez từng bán cả khu tập luyện cho chính quyền Madrid để lấy 400 triệu euro (rồi thuê lại với giá… tượng trưng!). Cả Barca cũng từng làm thế. Trong chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch Barca (2003), Joan Laporta đã hứa chắc rằng "chúng tôi sẽ không bao giờ bán đi các tài sản của đội bóng", nhưng chỉ 2 năm sau, để có tiền đắp vào khoản thâm hụt 34 triệu euro, ông đã phải tạm quên lời hứa đó và bán một phần đất ở Can Rigalt (L'Hospitalet) để đổi lấy 35,5 triệu. Lỡ thất hứa một lần rồi, thất hứa thêm lần nữa cũng chẳng sao! Laporta lại đang rao bán một khoảnh đất gần khu tập luyện Sant Joan Despi, với giá trị ước tính 20 triệu euro.
Trả lời 2: Bán cầu thủ! Đây có vẻ là phương án khả thi hơn, do trong tình hình thị trường bất động sản đang đóng băng cùng khủng hoảng thế này, lời rao bán đất của Laporta chưa biết đến bao giờ mới nhận được câu trả lời. Khả thi hơn, chứ không có nghĩa là dễ thực hiện. Danh sách hàng cần thanh lý của Barca là khá dài, nhưng danh sách những kẻ chịu mua và mua giá cao lại đang cực ngắn. Ngay vụ Eto'o, cầu thủ được cho là dễ bán và có thể bán được giá nhất của Barca lúc này, còn chưa đi đâu tới đâu. Muốn đẩy được tiền đạo người Cameroon đi, Barca hoặc phải thuyết phục được những Milan, M.U, Inter chấp nhận đòi hỏi khá "chát" (cho một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng) của họ, hoặc phải thuyết phục được Eto'o tạm quên Champions League (và tới Man City).
Cứ cho là Barca sẽ xoay được tiền, họ vẫn còn cả núi công việc cần giải quyết. Đầu tiên là thuyết phục Valencia, rồi tới Villa. Nhiệm vụ thuyết phục Villa không khó, thậm chí có vẻ như đã xong từ lâu rồi, nếu những gì El Mundo Deportivo đưa ra là đáng tin cậy. Nhưng thuyết phục được Valencia là cả một vấn đề. Thực ra thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nếu Barca chấp nhận chồng đủ tiền. Nhưng vì đã lỡ chỉ trích Perez quá nhiều về những cái đại loại như "phá giá thị trường", Barca không thể thanh toán cho Valencia "cả cục" 50 đến 55 triệu euro được. Họ sẽ phải "các" thêm một cầu thủ nào đó, tiền đạo là tốt nhất. Vì Valencia không thích Krkic, Barca đang phải tính đến một giải pháp rất rối rắm: Mua Keirrison từ Palmeiras (10-15 triệu euro), rồi đẩy "Romario mới" sang Valencia luôn.
Để tới được cái đích mang tên "El Guaje", Barca có bao sự lựa chọn về đường đi. Nhưng chẳng có con đường nào thực sự ngắn và bằng phẳng.
Trả lời 2: Bán cầu thủ! Đây có vẻ là phương án khả thi hơn, do trong tình hình thị trường bất động sản đang đóng băng cùng khủng hoảng thế này, lời rao bán đất của Laporta chưa biết đến bao giờ mới nhận được câu trả lời. Khả thi hơn, chứ không có nghĩa là dễ thực hiện. Danh sách hàng cần thanh lý của Barca là khá dài, nhưng danh sách những kẻ chịu mua và mua giá cao lại đang cực ngắn. Ngay vụ Eto'o, cầu thủ được cho là dễ bán và có thể bán được giá nhất của Barca lúc này, còn chưa đi đâu tới đâu. Muốn đẩy được tiền đạo người Cameroon đi, Barca hoặc phải thuyết phục được những Milan, M.U, Inter chấp nhận đòi hỏi khá "chát" (cho một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng) của họ, hoặc phải thuyết phục được Eto'o tạm quên Champions League (và tới Man City).
Cứ cho là Barca sẽ xoay được tiền, họ vẫn còn cả núi công việc cần giải quyết. Đầu tiên là thuyết phục Valencia, rồi tới Villa. Nhiệm vụ thuyết phục Villa không khó, thậm chí có vẻ như đã xong từ lâu rồi, nếu những gì El Mundo Deportivo đưa ra là đáng tin cậy. Nhưng thuyết phục được Valencia là cả một vấn đề. Thực ra thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nếu Barca chấp nhận chồng đủ tiền. Nhưng vì đã lỡ chỉ trích Perez quá nhiều về những cái đại loại như "phá giá thị trường", Barca không thể thanh toán cho Valencia "cả cục" 50 đến 55 triệu euro được. Họ sẽ phải "các" thêm một cầu thủ nào đó, tiền đạo là tốt nhất. Vì Valencia không thích Krkic, Barca đang phải tính đến một giải pháp rất rối rắm: Mua Keirrison từ Palmeiras (10-15 triệu euro), rồi đẩy "Romario mới" sang Valencia luôn.
Để tới được cái đích mang tên "El Guaje", Barca có bao sự lựa chọn về đường đi. Nhưng chẳng có con đường nào thực sự ngắn và bằng phẳng.
V.Cường