Đọc TT&VH ngày 18/04/2012: Quật ngã Barca, tại sao không?

18/04/2012 06:15 GMT+7 | Báo giấy



(TT&VH Online) - Phần Thể thao

Quật ngã Barca, tại sao không? Dani Alves là người nổ phát súng đầu tiên cho trận đại chiến khi tuyên bố rằng sở dĩ Chelsea đánh mất tấm vé vào chung kết Champions League hồi năm 2009 vì họ quá sợ hãi. Để đáp trả, thầy trò Roberto Di Matteo cần thể hiện bằng hành động thiết thực: quật ngã Barca, ở Stamford Bridge đêm nay. Xem trang 10-11.

Wigan lập kỳ tích, Arsenal lo sốt vó. Rất nhiều HLV lớn ở Premier League phải đợi cả đời mới thắng được M.U và Arsenal trong cùng một mùa giải. Roberto Martinez đã làm được điều đó chỉ trong vòng 6 ngày với một đội bóng mà nhiều người cho rằng là ứng viên hàng đầu cho suất rớt hạng. Xem trang 7.

Đề phòng củi lửa. Hôm sơ kết lượt đi, BTC giải đã nhấn mạnh rằng lực lượng an ninh sẽ đến các sân có những trận cầu được dự báo nhạy cảm, cương quyết với những hành vi tiêu cực trong bóng đá… Đấy cũng là 2 trong số những kế hoạch được BTC giải và bộ phận an ninh triển khai ở giai đoạn lượt về. Xem trang 3

Phần Văn hóa

* PGS.TS Cù Lệ Duyên & chữ duyên với nhạc Phật. Album Hương Sơn ca vol.2 - dự án âm nhạc của PGS.TS Cù Lệ Duyên và cũng là một trong những album nhạc Phật hiếm hoi - vừa chính thức ra mắt. Xem trang 19.

* Chủ tịch Hội Điện ảnh VN bị kiện oan? Hơn một năm sau khi đợt xét danh hiệu và giải thưởng chính thức được khởi động và cũng đã trải qua tới 3-4 cấp hội đồng xét duyệt, giới điện ảnh vẫn chưa hết lùm xùm vì kiện tụng. Mới nhất là việc đương kim Chủ tịch Hội Điện ảnh VN - đạo diễn, NSƯT Đặng Xuân Hải - bị kiện vì bị cho là thiếu trung thực trong hồ sơ thành tích. Xem trang 18.

* Chị Chanh và… sách. Hỡi ôi, có tinh mắt đến mấy, người ta cũng phân biệt nổi thứ mà Chanh đang đứng trên là cái gì: sổ, sách cũ, hay giấy vụn? Bởi, tất cả đều cũ, bẩn, nhem nhuốc và mới trông qua thì cứ tưởng Chanh đang tạo dáng trên mấy hộp các- tông xỉn màu. Xem trang 19

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm