Tiếng nói CĐV: Hãy nghĩ Barca cũng tầm thường như bao kẻ khác, Chelsea!

18/04/2012 06:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Thừa nhận rằng Barca giữ một khoảng cách với phần còn lại của thế giới bóng đá nhưng thực tế khoảng cách ấy không lớn như người ta hằng tưởng tượng. Có chăng chính là khoảng cách tâm lý “cửa dưới”- “cửa trên” bắt nguồn từ suy nghĩ từ các đối thủ của Barca.

1. Hôm qua trả lời phỏng vấn trên tờ Guardian, hậu vệ Daniel Alves của Barca khẳng định: “Chelsea bị loại ở bán kết Champions League 2008/2009 vì họ thiếu sự can đảm”. Để minh họa cho nhận định của mình, Alves nói thêm: “Nhẽ ra Chelsea phải đá chủ động hơn thay vì chỉ lo lùi về phòng ngự. Sự sợ hãi đã ngăn cản họ dâng lên và điều đó cũng khiến họ phải trả giá”.

Những CĐV Chelsea có thể phản bác nhận định của một cầu thủ Barca, bởi trong tiềm thức của họ trọng tài Tom Henning Ovrebo đã từ chối ít nhất hai quả đá penalty cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Nhưng, điều Alves nói không phải là hoàn toàn vô lý. Thậm chí nhận định của cầu thủ người Brazil lại là tâm lý chung của các đội bóng khi gặp Barca, họ có thể không thua thầy trò Guardiola về con người cũng như chuyên môn…nhưng lại vào trận với tâm lý sợ hãi ( chí ít là tâm lý thua sút đối thủ), điều này đã giết chết họ, chứ không phải một Barca ở hành tinh khác.

Hãy nhìn những gì Real đã thể hiện trước Barca thì đủ biết. Người ta nói rằng, Mourinho cực kỳ tầm thường trong các trận El Clasico, nhưng thực tế không phải vậy, ông thầy người Bồ vẫn có những dấu ấn chiến thuật hẳn hoi, nhưng, Real lại không phát huy được vì mắc bệnh tâm lý trước kình địch.

2. Các đội bóng khi đá với Barca đều mang “tâm lý nhược tiểu” thật ra không phải do chính họ muốn thế. Mà là tác động của rất nhiều yếu tố. Trong đó không thể bỏ qua truyền thông.

Báo chí tâng bốc Barca đến tận mây xanh với những ngôn từ mỹ miều. Truyền thông gián tiếp hạ thấp những đội bóng khác, làm họ run sợ trước Barca ngay trong tiềm thức. Đó là còn nhẹ. Thậm chí có dấu hiệu định hình trong cả hệ tư tưởng. Có thể đẳng cấp của Real, Chelsea, Bayern không cách (thậm chí là ở cùng) Barca nhưng chính sản phẩm “phi thường hóa” của báo giới đã đào sâu “trình độ” giữa họ.


 Hãy nghĩ Barca cũng tầm thường như bao kẻ khác, Chelsea! - Ảnh Getty

Cái hữu hình mà vô hình, thành và bại trong chiến thuật chính là tâm lý của cầu thủ và HLV.

Thừa nhận rằng Barca giữ một khoảng cách với phần còn lại của thế giới bóng đá nhưng, thực tế khoảng cách ấy, không lớn như người ta hằng tưởng tượng. Có chăng chính là khoảng cách tâm lý “cửa dưới”- “cửa trên” bắt nguồn từ suy nghĩ từ các đối thủ của Barca.

Chelsea nói về trọng tài trước trận gặp Barca . Real nói về siêu kinh điển. Nghĩa là họ vẫn luôn ám ảnh bởi hình bóng của đội bóng xứ Catalunya. Trong khi, Chelsea hoàn toàn có thể quên nó đi và tập trung vào trận đấu, và hãy nghĩ về chiến thắng. Còn Real, có lý do gì khi phải nghĩ về Barca khi họ rộng cửa vô địch La Liga. Hậu về Sergio Ramos nói đúng, đừng để thầy trò Guardiola làm bận tâm. Hãy nghĩ đến chức vô địch La Liga, và Allianz Arena trung tuần tháng năm. 

3. Trong cuốn “Đắc nhân tâm” do Hiến Lê dịch có một câu nói nổi tiếng của huyền thoại hải quân Hoa Kỳ Hyman Rickover: “Những người vĩ đại nói về các ý tưởng, những người bình thường nói về các sự kiện, còn những người nhược tiểu, chỉ nói về kẻ khác”.

Chelsea hãy quên những gì xảy ra ở Stamford Brigde 3 năm trước là vừa, và đừng về nói nhiều về Barca, hãy làm cho mình mạnh lên từ tâm lý, đừng bao giờ làm kẻ nhược tiểu.

Barca không hề đáng sợ, cái sợ bấy lâu nay vẫn là nỗi sợ hãi tâm lý mặc định gặp Barca là phải phòng ngự. Có ai thành công ngoài Inter của Mourinho. Nhưng nếu đá tấn công mà không rũ bỏ tâm lý của kẻ thiếu can đảm thì đó là cách tự sát nhanh nhất. Hãy đi hỏi Real của Mourinho.

Can đảm lên các càng trai của Di Matteo, hãy nghĩ Barca cũng tầm thường như bao kẻ khác!

LÊ HOÀI DƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm