(TT&VH Online)- Một điều tưởng như nghịch lý đang diễn ra trong làng bóng đá thế giới. Tiền đạo Samuel Eto’o, một trong những chân sút hàng đầu thế giới, đang “thất nghiệp” vì hiện tại chẳng có 1 CLB lớn nào của châu Âu muốn mua anh.
Chính vì vậy Ban lãnh đạo và bộ phận kỹ thuật của FC Barcelona đang tỏ ra rất lo lắng trước sự trở về của Eto’o sau kỳ nghỉ hè, vì trên thực tế “con ngựa chứng” này vẫn đang có hợp đồng thi đấu cho “gã khổng lồ xứ Catalonia”, mặc dù tân HLV Pep Guardiola đã công khai tuyên bố trong dự án thể thao của ông không còn cái tên Eto’o nữa.

Trong khi đó, CLB Chelsea của nhà tỷ phú người Nga Abramovic cũng bác bỏ phương án của Barca đề nghị đổi Samuel Eto’o lấy Didier Drogba do tiền đạo người Bờ biển Ngà muốn ở lại với The Blues sau khi HLV mới Felipe Scolari muốn anh ở lại sân Stamford Bridge.
Câu lạc bộ duy nhất muốn mua Eto’o với cái giá 40 triệu euro là “gã nhà giàu” Kuruvchi của Uzbekistan, một đội bóng chỉ đáng để các lão tướng và siêu sao hết thời về tề tựu hơn là chỗ tập trung của các sát thủ vẫn còn phong độ cao. Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo người Cameroon đã thẳng thừng từ chối thi đấu cho đội bóng nói trên dù về đó anh sẽ có rất nhiều tiền.
Trong khi đó, HLV Guardiola đã tỏ rõ quyết tâm chọn Thierry Henry và Bojan Krkic làm bộ đôi trên hàng công, với sự hỗ trợ của Messi ở phía sau.
Việc một tiền đạo tài năng được cả thế giới thừa nhận tạm thời “thất nghiệp” chỉ có thể được giải thích với lý do “giá của Eto’o quá cao” và “tính khí thẳng ruột ngựa” của anh khiến không ít người lo ngại.
Khang Chi