M.U lại thua Barca ở chung kết: Lực bất tòng tâm

30/05/2011 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Dù đã thể hiện được bản sắc của mình và quyết tâm chiến thắng, M.U đã không thể kháng cự trước một đối thủ mạnh hơn hẳn.

Những gì Lionel Messi và đồng đội thể hiện choáng ngợp đến mức hẳn nhiều CĐV M.U đã rời Wembley trong cảm giác hài lòng đầy tội lỗi. Họ đã phải chứng kiến đội nhà gục ngã trước một đối thủ quá sức mình, nhưng bù lại, những khán giả Anh đã may mắn được tận mắt chứng kiến Messi, Xavi và Iniesta thể hiện màn ma thuật mà còn rất lâu nữa người ta mới có thể thấy lại, trong một trận đấu ở đỉnh cao của đỉnh cao.

Rooney và các đồng đội đã làm tất cả những gì có thể nhưng Barca quá mạnh - Ảnh Getty

Chẳng có gì để cay đắng sau một thất bại như thế này. Một số CĐV áo đỏ cứng đầu than phiền về việc để Ryan Giggs, 37 tuổi, đá chính ở giữa sân, Darren Fletcher bị bỏ trên băng ghế dự bị, Fabio chấn thương giữa chừng, hay pha để chạm tay trong vòng cấm của David Villa vào cuối trận được trọng tài bỏ qua, nhưng trong một buổi tối chiến thắng của bóng đá đẹp, M.U đã thua trận xứng đáng. Thực ra mà nói, họ cũng như mọi đối thủ khác của Barcelona ở mùa giải này, tất cả đều đứng trước một bài toán không có lời giải.

Khi M.U tấn công, họ cũng tỏ ra sắc bén và đầy nỗ lực, nhưng khi Barca lên bóng, khung thành của Edwin van der Sar có thể thủng lưới bất cứ lúc nào và 3 bàn thua chỉ là những tình huống không thể chống đỡ, khi mà thủ thành người Hà Lan đã có một trận đấu xuất sắc. Một cách ngắn gọn, châu Âu mùa giải này chia làm hai phần: Barcelona số một, và toàn bộ phần còn lại cách họ một khoảng cách rất xa. Mặc dù là một đội chơi đẹp ở Premier League, nhưng tại Wembley tối thứ Bảy, M.U đã bị Barca biến thành những cầu thủ chân gỗ chỉ biết chạy theo bóng một cách vô vọng.

Thật ra, lực lượng mà Alex Ferguson đang có trong tay hiện giờ khó có thể mang đến nhiều hy vọng. Riêng việc vô địch Premier League và đến được chung kết Champions League mùa này có lẽ đã là một thành công ngoài mong đợi. Ở Wembley, khi phải chứng kiến những Michael Carrick, Park Ji Sung hay Giggs chạy loăng quăng vô định trên sân, hẳn không ít CĐV áo đỏ cảm thấy nếu họ còn Cristiano Ronaldo hay Carlos Tevez trong đội hình, M.U đã không dễ đầu hàng như thế (dù thực tế khi có cả Tevez lẫn Ronaldo, M.U đã bị đánh bại tại Rome).

Nhắc lại quá khứ là để hướng tới tương lai. Nếu như sự vắng mặt của Dimitar Berbatov trên băng ghế dự bị tối thứ Bảy là một lời khẳng định chân sút người Bulgaria không còn cơ hội ở Old Trafford, thì mùa tới, M.U sẽ cần một tiền đạo đẳng cấp để hỗ trợ Wayne Rooney và Javier Hernandez “Chicharito”, người đã phải trải qua một bài trắc nghiệm quá sức vào cuối mùa giải đầu tiên của anh. Việc Van der Sar giải nghệ đã được thu xếp với hợp đồng David de Gea. Nhưng hàng tiền vệ sẽ là nơi cần tăng cường nhất. Lý tưởng nhất thì mùa sau Ferguson sẽ có Luka Modric và Wesley Sneijder, nhưng đó đều sẽ là những cuộc thương lượng không dễ dàng chút nào.

Thật ra, với hàng tiền vệ rõ ràng ở đẳng cấp kém xa Barcelona, M.U cũng đã có những thời điểm thể hiện được bản sắc của họ, và gợi lại hình ảnh của đội bóng huyền thoại năm 1968 từng nâng cao chiếc cúp ở chính Wembley. Đó là khoảng 15 phút đầu tiên, khi Barca chưa vào guồng, hay trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Rooney, sai sót duy nhất của nhà vô địch trong cả trận đấu. Toàn bộ phần còn lại, với M.U, là một cuộc chiến để sống sót, hơn là để chiến thắng.

Những khán giả trung lập hẳn cũng phải cảm ơn Ferguson vì ông đã không lựa chọn lối chơi tiêu cực với hàng tiền vệ 5 người như phỏng đoán vào đầu trận. Thay vào đó, chiến lược gia người Scotland sử dụng cả hai tiền đạo, Rooney và Hernandez, trong đội hình xuất phát, với việc chân sút đội tuyển Anh được đã ở vị trí ưa thích nhất của anh: tiền đạo lùi. Trận đấu này coi như cũng xác định số phận của Berbatov, chân sút số một của M.U ở Premier League mùa này. Rooney, 25 tuổi, và Hernandez, 22, sẽ là bộ đôi cho một thời đại mới sắp bắt đầu ở Old Trafford.

TRẦN TRỌNG

Con số

19 Barcelona có 19 cú sút trong trận này, trong đó có 12 cú sút trúng đích, 3 bàn thắng, so với chỉ 4 lần dứt điểm của M.U, 2 lần trúng khung thành và 1 bàn thắng.

61 Như mọi khi, Barcelona lại là đội giành quyền kiểm soát bóng áp đảo với 61%.

16 Như một hệ quả tất yếu, các cầu thủ M.U phải phạm lỗi tới 16 lần, so với 5 lần của Barca.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm