Bóng đá Tây Ban Nha

Barca lại đè bẹp Atletico: Cúp Nhà Vua, Nhà Vua đá Cúp

08/01/2009 11:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Trời sinh Atletico, sao còn sinh thêm Messi làm gì. Chỉ 3 tháng sau khi tỏa sáng rực rỡ trong thắng lợi đậm đà 6-1 của Barca trước Atletico trong khuôn khổ vòng 6 Liga, Messi lại một lần nữa ghi tên mình vào trong những cơn ác mộng của Aguirre và những người rojiblancos khi một mình dẫn dắt đội hình B của Barca đến Vicente Calderon và rời đó cùng chiến thắng 3-1, một kết quả đủ để chấm dứt hi vọng đi tiếp của Atletico ở Cúp Nhà Vua khi mà trận lượt về lại diễn ra ở Nou Camp.

Cả TBN quỳ rạp dưới chân Barca. Cả TBN quỳ rạp dưới chân Messi. Màn trình diễn siêu đẳng của Messi, người chỉ cần có 4 cơ hội để ghi 3 bàn thắng nhấn chìm một Atletico gần như mạnh nhất ngay trên sân bóng của họ, đã khiến các CĐV có mặt trên sân Vicente Calderon phải đứng hết cả dậy và dành cho anh những tràn vỗ tay tán thưởng khi anh rời sân vào phút 80.
 
Sau hơn 3 năm, Barca mới lại có một người có thể khiến cho các CĐV bóng đá thủ đô phải thực sự tâm phục khẩu phục. Trước Messi, người gần nhất từng khiến các CĐV của sân Bernabeu phải đứng dậy hết để vỗ tay tán thưởng là Ronaldinho, tác giả của 2 bàn thắng tuyệt đẹp trong đại thắng 3-0 của Barca trước Real Madrid trong trận Siêu kinh điển diễn ra vào ngày 20/11/2005. Nhưng thời của Ronnie ở Nou Camp đã qua lâu rồi. Giờ là thời của Messi!
 
Messi lập hattrick trong chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid

Những gì đã diễn ra ở Vicente Calderon rõ ràng là đang khiến cho các nhà chuyên môn, những người cho rằng bóng đá bây giờ là cuộc chơi của kỷ luật, thể lực và tính tập thể, phải đau đầu. Bởi chỉ cần một mình Messi tỏa sáng, một Barca không Valdes, không Puyol, không Xavi, không Eto'o, không 7/11 cầu thủ đã làm nên chiến thắng 3-1 trước Mallorca, vẫn có thể dễ dàng đè bẹp một Atletico gần như mạnh nhất có thể (chỉ thiếu Aguero vì bị sốt). Ở thời của mình, Maradona quá quen với việc phải một mình kéo những đoàn tàu Argentina hay Napoli lên phía trước, song chính ông có lẽ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến một thứ bóng đá tương tự như thế, sau hàng thập kỷ. Sự khác biệt, nếu có, là ngày xưa Argentina và Napoli buộc phải phụ thuộc Maradona; còn lúc này, Messi đang "bắt" Barca phải phụ thuộc vào mình.

Cũng như Ronaldinho đã từ sau đêm Bernabeu 3 năm trước bước từ thế giới của những ngôi sao vào thế giới của các siêu sao, có thể xem những tràng pháo tay mà các CĐV Atletico dành cho Messi như một sự công nhận, rằng cái thế giới "siêu sao" không mấy rộng rãi ấy vừa dang tay chào đón thêm một thành viên mới. Những bàn thắng nói lên sự trưởng thành của Messi. Kể từ khi lên đội chính tới trước mùa giải này, số bàn thắng mà Messi ghi được chưa bao giờ vượt quá 18, nhưng với hat-trick vào lưới Coupet, tiền đạo người Argentina đã có được nhiều hơn thế một bàn, dù mùa giải còn chưa đi hết một nửa chặng đường. Dù không phải là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công và cũng không phải là người ra sân nhiều nhất, song Messi vẫn đang là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barca, hơn Eto'o tới 3 bàn...

Thứ Hai tới, FIFA mới tổ chức gala trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2008" song từ lâu người ta đã biết kẻ chiến thắng sẽ là Cristiano Ronaldo. Như thế, Messi sẽ lại một lần nữa về sau tiền vệ người Bồ, dù nếu chia năm 2008 thành hai nửa, nửa trước và nửa sau, thì không thể nói trong năm ấy Ronaldo và Messi ai mới là người xứng đáng hơn. Nhưng trong năm 2009 này, nếu Messi vẫn duy trì được phong độ khủng khiếp như hiện tại và cùng Barca chinh phục được các danh hiệu (họ đã bỏ túi 2/3 chức VĐ Liga rồi), những phần thưởng cao quý tự khắc sẽ tìm đến với anh. Và với việc lập hat-trick ngay trong trận đấu đầu tiên của năm, chàng trai 22 tuổi người Argentina thực tế là đã bắn ra những phát pháo lệnh đầu tiên rồi...
 
V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm