Barca-Rubin Kazan 2-0: Một chiến thắng khác cho La Masia

09/12/2010 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Cả thế giới còn chưa hết xôn xao về chuyện cả 3 người có tên trong danh sách rút gọn cho cuộc đua Quả bóng Vàng 2010 đều là những người trưởng thành từ La Masia, thì lò đào tạo trứ danh ấy đã tiếp tục tạo ra một tiếng vang mới. Với đội hình gồm phần lớn những cầu thủ đang chơi ở Barca B, đội quân của Guardiola vẫn nhẹ nhàng đánh bại Rubin Kazan để vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại.

Nếu thay Guardiola bằng Luis Enrique thì trận đấu ở Camp Nou vừa rồi trông sẽ không khác gì một trận đấu ở giải hạng Nhì, nơi Barca B đang chinh chiến. Vì trừ Pique, người trận này mang băng đội trưởng, và Sergio Busquets, vốn đi lên từ Barca B, những người còn lại trong đội hình xuất phát của Barca đều hoặc đang chơi ở Barca B hoặc chỉ là những chuyên gia dự bị cho đội hình chính. Chưa cần tính Pique, người được M.U câu kéo khi vẫn là một thành viên của đội trẻ, thì số cầu thủ đã và đang thuộc biên chế Barca B được Guardiola sử dụng trong trận đấu với Rubin Kazan vẫn lên tới 8 người. Đó là các hậu vệ Fontas, Bartra, các tiền vệ Busquets, Thiago, Jonathan dos Santhos, Victor Vazquez và các tiền đạo Bojan, Jeffren. Trong đó, trừ Busquets và Bojan, những người còn lại vẫn đang hàng tuần ra sân cùng Barca B!

Với cách sắp xếp ấy, Guardiola đã biến một trận đấu vô nghĩa với đội bóng nói chung thành một cơ hội cuộc đời với mỗi cầu thủ nói riêng. Và đó cũng là cách để ông chứng minh quan điểm Barca B, hay rộng hơn là lò La Masia, chính là thị trường cầu thủ tuyệt vời nhất là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng dù gì thì Pep cũng đã làm liều, bởi Rubin Kazan chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu với Barca: Trong 3 lần đối đầu với đội bóng xứ Tarta, Barca hòa 2 và thua 1, trong đó trận thua 1-2
Barca tiếp tục có chiến thắng trước Rubin Kazan- Ảnh Getty
ở Camp Nou mùa trước khiến họ suýt nữa thì bị loại ngay từ vòng bảng. Và hơn nữa, người Rubin cũng không đến Camp Nou để dạo chơi, khi trước mắt họ cánh cửa vào vòng 1/8 vẫn chưa khép hẳn. Nhưng cuối cùng thì Pep đã nhận được phần thưởng xứng đáng, cho "cái sự liều" của ông.


Ở Camp Nou, "Barca B" của Guardiola đã khởi đầu trận đấu không được thuận lợi cho lắm, khi lần lượt Jeffren rồi Bojan, hai cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm Barca B, phải rời sân trên cáng. Jeffren bị căng cơ, còn Bojan thì bị chấn thương ở đầu sau một pha va chạm mạnh. Nhưng chính cái rủi của hai cầu thủ ấy lại mở ra cái may cho hai cầu thủ khác là Bartra và Victor Vazquez. Vazquez từng có mặt trong đội hình Barca ở trận thua Shakhtar 2-3 cách đây 2 mùa, nhưng với hậu vệ Bartra thì đây mới là lần đầu tiên anh được chơi một trận đấu ở Champions League. Bartra cũng là cầu thủ trẻ thứ 8 được cho ra mắt Champions League chỉ trong vòng hơn 2 năm vừa qua, sau Pedro, Busquets, Jeffren, Vazquez, Jonathan dos Santos, Fontas và Thiago. Tất cả những cuộc ra mắt ấy đều diễn ra dưới thời của Guardiola!

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là với những cầu thủ còn non kinh nghiệm và một đội hình nhiều xáo trộn ấy, Barca đã làm được cái điều mà họ không thể làm được trước đó dù tung đội hình mạnh nhất ra sân là đánh bại Rubin Kazan. Không có những pha phối hợp tanh tách ở tốc độ cao và đòi hỏi sự phức tạp trong từng pha xử lý, song Barca ở Camp Nou tối thứ Ba vừa rồi vẫn là đội làm chủ hoàn toàn thế trận, như thường lệ, khi mọi cầu thủ trẻ được sử dụng dường như đều biết phải làm gì tiếp theo. Buổi tối hoàn hảo của những người Barca B khép lại với việc cả hai bàn thắng cho Barca trận này đều được các cầu thủ của họ ghi (Fontas, Vazquez), và người chơi xuất sắc nhất, tiền vệ gốc Brazil Thiago, hiện cũng đang thuộc quyền quản lý trực tiếp của HLV Luis Enrique.

Việt Cường

Đội hình ra sân

Barcelona: Pinto - Pique, Busquets, Fontas - Jonathan (Messi, 62), Mascherano, Maxwell, Thiago - Jeffren (Vázquez, 12), Bojan (Bartra,32), Adriano.

Rubin Kazan: Ryzhikov - Kuzmin, Cesar Navas, Bocchetti, Ansaldi - Ryazantsev (Kasaev, 62), Kaleshin, Noboa, Murawski - Karadeniz (Bystrov, 75), Martins (Medvedev, 67).

Bàn thắng: 1-0: Fontas (50'); 2-0: Victor Vazquez (83').

Trẻ thứ hai trong lịch sử

Champions League Đội hình xuất phát của Barca trong trận đấu với Rubin Kazan vừa rồi là đội hình có tuổi đời bình quân trẻ thứ hai trong lịch sử Champions League. Dù có rất nhiều cầu thủ trẻ, song với sự xuất hiện của Mascherano, Pinto, Maxwell và đặc biệt là lão tướng Pinto, tuổi bình quân của các cầu thủ Barca ra sân từ đầu vẫn lên tới 23,6. Đội bóng trẻ nhất tham dự một trận Champions League là Barca ở mùa 02-03 trong trận gặp Bruges. Tuổi bình quân của các cầu thủ Barca lúc đó là 22,9. Trận đấu ấy cũng là trận ra mắt Champions League của Andres Iniesta.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm