Rời Man City, Yaya Toure kết thúc sự nghiệp ở Barcelona?

22/05/2014 15:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Đó không phải là lời nói đùa. Yaya Toure thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về khả năng rời Man City sau khi CLB này quên… ngày sinh của anh, thậm chí bày tỏ ý muốn gia nhập và kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo Barcelona.

Toure tròn 31 tuổi vào ngày 13/5 vừa qua, trùng thời điểm Man City tổ chức ăn mừng chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, lãnh đạo và Ban huấn luyện CLB đã không hề đả động gì đến sinh nhật của tiền vệ này, dù trên Twitter của CLB có đăng một dòng chúc mừng anh.

“Yaya Toure sẽ ra đi”

Người đại diện của Toure, Dimitry Seluk, cho biết rằng tiền vệ người Bờ Biển Ngà không hài lòng với sự thờ ơ của Man City. Sự việc nghiêm trọng đến mức Toure còn công khai ý định ra đi thông qua Seluk: “Khả năng lớn là Yaya sẽ ra đi vào mùa Hè này. Cậu ấy rất buồn. Những gì diễn ra trong ngày sinh nhật của Yaya cho thấy CLB không hề quan tâm đến cậu ấy” – Đại diện người Ukraine nhấn mạnh.

Trên beIN Sports, Yaya Toure thậm chí trực tiếp tiết lộ tên đội bóng anh muốn gia nhập nếu rời Man City: “Vâng, tôi đã từng nói trước đây về khả năng kết thúc sự nghiệp trong màu áo Barcelona, nhưng chúng ta không dám chắc điều gì cả bởi bóng đá vận động rất nhanh và bạn không bao giờ biết ngày mai ra sao”.

“Bởi vì mùa giải tuyệt vời vừa qua của Man City, mọi người đều nói đến tôi và mọi thứ đều có thể xảy ra” – Toure nói tiếp. Và điều đáng lo ngại nhất với các CĐV Man City là lời xác nhận của Toure về những gì người đại diện Seluk đã tuyên bố: “Dimitry luôn liên lạc với tôi qua điện thoại và ông ấy biết mình cần phải làm những gì vì tôi rất tin tưởng ông ấy”.

“Điều quan trọng nhất hiện nay đối với tôi là cố gắng và tập trung vào World Cup. Ông ấy biết cần phải làm gì, vì chúng tôi luôn cởi mở về mọi thứ và tôi có thể nói chuyện với ông ấy nhiều ngày vào thời điểm này” – Toure nói thêm. Mối quan hệ của anh và Seluk là rất thân thiết: Toure gắn bó với Seluk trong phần lớn sự nghiệp và thậm chí còn đặt tên đứa con thứ hai của mình theo tên ông.

“Barca mới là nhà của Toure”

Trước đây, Seluk cũng chính là người tạo sức ép để Man City tăng lương cho Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà giờ nhận lương 200 nghìn bảng một tuần, nhưng vẫn đang chỉ trích CLB của mình đã đối xử với anh “chẳng ra gì” trong bữa tiệc ăn mừng có sự tham dự của ông chủ Sheik Mansour và các quan chức ở Abu Dhabi thứ Ba tuần trước.

Seluk đã đưa ra những lời lẽ khá kích động trên báo chí Anh: “Trong một đội bóng bình thường, đồng đội và CLB ít nhất sẽ dành cho anh ta những lời chúc tốt đẹp. Nhưng khi bạn tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng danh hiệu và không ai buồn nói lời chúc mừng sinh nhật, bạn muốn gì hơn nữa đây?” Seluk thậm chí còn so sánh: “Anh ấy có một chiếc bánh, nhưng vào ngày sinh nhật của Roberto Carlos, Chủ tịch của Anzhi tặng cho anh ta một chiếc Bugatti”.

“Các ông chủ của đội bóng (Man City) ăn chiếc bánh 100 cân sau khi vô địch Premier League nhưng khi họ và các cầu thủ tụ tập, không ai thèm bắt tay anh ấy (Toure) trong ngày sinh nhật. Chứng tỏ là họ chẳng hề quan tâm đến anh ta. Đây không phải vấn đề về hợp đồng mới. Đó là chuyện giữa người với người đối xử với nhau, và đó là cách mà họ đối xử với anh ấy” – Seluk nói trên tờ Daily Mail.

Khả năng ra đi của Toure lúc này, theo Seluk là… 50-50: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Thực tế là anh ấy sẽ nhận được ít tiền hơn nếu trở về Barcelona. Tất cả mọi người ở Barca, bao gồm các cầu thủ, đều thích anh ấy. Anh ấy cảm thấy Barcelona là nhà của mình”.

Những lời này tương đối kỳ lạ, bởi chính Barca trước đây đã đẩy Toure đi để nhường vị trí tiền vệ trụ cho Sergio Busquets. Một chiêu “làm giá” của tiền vệ người Bờ Biển Ngà?

184 Yaya Toure đã chơi 184 trận trên mọi đấu trường cho Man City, ghi tổng cộng 51 bàn, con số rất ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm.

30 30 triệu euro là mức giá của Toure trên thị trường chuyển nhượng hiện tại, nhỉnh hơn một chút so với số tiền Man City bỏ ra mua anh cách đây 4 năm là 29,5 triệu euro.

21 Yaya Toure là tiền vệ trung tâm thứ hai trong lịch sử Premier League ghi được hơn 20 bàn trong một mùa giải, sau Frank Lampard mùa 2009-2010.


Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm