Inter đã ở đường chân trời: Barca cần nhiều hơn từ Nou Camp

26/04/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Để chuẩn bị cho trận tái đấu với Inter, Guardiola đã cho cả Pique, Messi, lẫn Pedro nghỉ ngơi. Và với việc Alves cũng không thi đấu do bị treo giò còn Abidal nhiều khả năng sẽ kịp bình phục, những nhà đương kim vô địch đang có sự chuẩn bị rất tốt về mặt lực lượng cho trận bán kết Champions League lượt về. Tuy nhiên, trước một đối thủ cứng cựa như Inter, lại trong tình thế đang bị dẫn quá sâu (thua 1-3 ở lượt đi), chỉ khỏe mạnh thôi là chưa đủ để Barca thực hiện được cuộc lội ngược dòng mà họ đang khao khát. Thầy trò Guardiola cần nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các khán đài của sân Nou Camp, vốn đã không ít lần hoàn thành xuất sắc vai trò điểm tựa cho Barca trong những tình thế còn ngặt nghèo hơn gấp bội.

Đó là lý do từ sau trận lượt đi với Inter, lãnh đạo và các cầu thủ Barca đã có rất nhiều động thái kêu gọi sự hỗ trợ từ các CĐV, từ đăng đàn phát biểu tới sử dụng các mạng xã hội như facebook, twitter. Barca thậm chí còn mở hẳn một khu vực dành riêng cho các CĐV gọi là Fan Zone ở bên ngoài Nou Camp. Và cuối tuần vừa rồi là chiêu cuối cùng: Kêu gọi ngay trên sân. Sau trận gặp Xerez, cả các cầu thủ cũng như các thành viên BHL của Barca đều khoác lên mình chiếc áo có ghi dòng chữ "Chúng tôi sẽ chiến đấu tới chết" ở phía trước và "Thứ Tư. Tám giờ. Nou Camp. Lội ngược dòng" ở phía sau, với mục đích không gì khác ngoài kêu gọi các CĐV biến Nou Camp thành hỏa ngục với những vị khách đến từ Italia.


Để ngược dòng trước Inter, Barca cần nhiều hơn là nỗ lực
và tài năng của 11 cầu thủ trên sân, ảnh Getty
Sự kỳ vọng của Barca vào sức mạnh của Nou Camp rõ ràng là rất lớn. Mà họ kỳ vọng nhiều như thế cũng phải, bởi chính ở Nou Camp, Barca đã vượt qua được không ít bất lợi ở các trận lượt đi để đè bẹp Stuttgart (4-0) và Arsenal (4-1) trên đường vào bán kết. Cũng chính Nou Camp là nơi Barca đã thực hiện thành công 2 cuộc lội ngược dòng ở Cúp châu Âu trong thế thua trước 1-3 gần đây nhất, gồm trận thắng Dinamo Kiev 4-1 ở Cúp C2 mùa 93-94 và Chelsea 5-1 ở Champions League mùa 99-00. Tuy nhiên, nếu xem trận gặp Xerez là một bài kiểm tra về lòng trung thành vô điều kiện của các CĐV ở Nou Camp, Guardiola và các học trò có lý do để cảm thấy lo lắng và bất an trước trận đánh lớn chỉ sau đây mấy ngày.

Ngay từ khi trái bóng còn chưa lăn, Nou Camp, chính xác hơn là một bộ phận nhỏ trong số 80.000 cule đang ngồi trên các khán đài của nó, đã gây ra sự khó chịu cho những người theo dõi trận đấu qua truyền hình khi huýt sáo la ó giữa lúc tất cả đang dành một phút mặc niệm cho cựu Chủ tịch IOC Antonio Samaranch, một trong những người con vĩ đại nhất của Barcelona. Vào trận, đến khi Barca bị Xerez tấn công ngược trở lại, thay vì ủng hộ mạnh mẽ hơn, họ lại quay sang tấn công chính các cầu thủ nhà, với hai mục tiêu ưa thích là các tân binh ngoại quốc Marquez, Chygrinskiy và Ibrahimovic. Chỉ đến khi Ibra ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca, tiếng la ó mới tạm ngưng để nhường chỗ cho những lời ca mừng chiến thắng.

Không ai hi vọng Barca sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Inter. Và nếu các cule cứ giữ cái thói quen tới sân để XEM bóng đá chứ không phải để CỔ ĐỘNG đội nhà, rất có thể, Nou Camp sẽ trở thành chính gót chân Achilles của Barca.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm