Báo chí Tây Ban Nha lại đưa Barca lên mây xanh

23/03/2009 15:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Sau chiến thắng 6-0 trước Malaga vào đêm 22/3, báo chí Tây Ban Nha lại đưa FC Barcelona lên tận mây xanh, một điều mà HLV Pep Guardiola đã từng cho rằng “nó nguy hiểm như bài hát của nàng tiên cá” vì dễ ru ngủ các thủy thủ trên con tàu Barca.

Dưới đầu đề “Áp lực ư ? Hãy xem tỷ số 6-0”, tờ “As” (Chủ bài) viết:

“Áp lực ư? Ai nói áp lực đấy ? Ai dám nghĩ rằng việc chơi sau đội bóng đang đứng thứ hai là một yếu tố bất lợi đối với Barcelona ? Khi trọng tài hay gây tranh cãi Muniz Fernandez tuýt còi hết hiệp một, Barca đã dẫn 4-0, trong đó có một bàn của Xavi và ba bàn còn lại cũng tuyệt vời. Malaga trước Barca giống như một đội bóng nhỏ bé đáng thương. Ngay từ hiệp một, Barca đã làm cho người ta nhớ lại trận lượt về của vòng 1/8 Champions League trước Lyon, và khi tất cả các nhạc cụ của đội bóng thành Barcelona cất tiếng thì đó không phải là một dàn giao hưởng bất kỳ nào, mà đó là “Filarmonica de Viena” ( Dàn giao hưởng nổi tiếng của thành Viên).

“Nếu có một thám tử của Bayern Munich chứng kiến trận đấu từ trên khán đài, chắc khi ra về đôi chân họ chỉ muốn khuỵu xuống. Người đó chắc phải nghĩ nếu Barca sẽ chơi một trận như vậy tại lượt đi của vòng tứ kết Champions League, thì không phải Luca Toni mà cả khi chính Frank Beckenbauer xỏ giầy xuống sân cũng chẳng làm được gì.
 
Barca lại khiến báo chí phải tốn giấy mực với phong độ xuất thần

“Đúng như vậy. Một khi các cầu thủ của Barca làm những điều họ cần làm, khi họ gây áp lực ở phía trên cứ như mỗi đường bóng đều là cuộc đời của họ, khi họ phối hợp nhịp nhàng trên các tuyến, chạy chỗ tạo khoảng trống và tung ra những đường chuyền như đặt…lúc đó Barca là một đội bóng không thể đánh bại, giống như một chiếc máy ủi, một chiếc xe lu, một “tsumani” (một cơn sóng thần). Trước Barca, đội bóng đang là hiện tượng của La Liga (Malaga) chẳng khác gì một con gà ướt”.

Tương tự như vậy, tờ “Marca” (Kỷ lục) đã bình luận: “thành tích của Real Madrid là giữ chân để Barca chưa vô địch La Liga”. Bài báo viết:

“Barca đã trở lại là một đội bóng bất khả chiến bại, chơi một thứ bóng đá giống như các thiên thần và đè bẹp các đối thủ với sức nặng của một chiếc xe lu. Chỉ nhìn cách họ nghiền nát Malaga là thấy rõ điều đó. Thứ bóng đá chạm nhanh của Xavi và Iniesta tạo thành một bản hòa âm hoàn hảo với sự triển khai gây kinh ngạc của Dani Alves, tốc độ của Messi, tài năng của Henry và các bàn thắng của “Pichini” Samuel Eto’o. Không có đội bóng nào trên thế giới hiện nay có thể chơi một thứ bóng đá hảo hạng như Barca đang có. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Barca đang trên con đường phá vỡ mọi kỷ lục của La Liga và với mỗi ngày trôi qua họ lại làm cho những người hâm mộ mơ về một cú ăn ba, một điều không phải là viễn tưởng.

“Điều không thể tin nổi là đến giờ này Barca vẫn chưa vô địch La Liga. Chỉ còn 10 vòng đấu, họ đã có 69 điểm và ghi được 84 bàn thắng, các chỉ số dẫn đường để Barca trở thành đội bóng hay nhất trong lịch sử của giải quốc gia Tây Ban Nha. Điều lạ lùng là Real Madrid, ngập chìm trong cuộc khủng hoảng thể chế lớn nhất trong lịch sử của mình ( Chủ tịch từ chức và thay cả HLV) vẫn còn cơ hội để tranh đua chức vô địch khi chỉ kém Barca có sáu điểm trong khi trận “Clasico” (trận cầu kinh điển) sẽ diễn ra ở sân Santiago Bernabeu…Nhờ Real Madrid, La Liga vẫn còn sống trong 10 trận tới, bởi vì nếu không, Barca đã cất lên bài khải hoàn ca”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm