Vì sao Man City quyết mua Neymar?

20/02/2013 13:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City, đội bóng chịu chi nhất ở Premier League, đã có động thái đầu tiên trong cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền đạo ngôi sao người Brazil Neymar.

Hai quan chức hàng đầu phụ trách chuyển nhượng của Man City, Ferran Soriano và Txiki Begiristain, đã có những cuộc thương lượng ban đầu với gia đình và những người đại diện của Neymar trong khán đài VIP ở sân Wembley vào buổi tối diễn ra trận giao hữu giữa Anh và Brazil ngày 6/2. Soriano, Giám đốc điều hành, và Begiristain, Giám đốc bóng đá của Man City, là khách mời của LĐBĐ Anh (FA) cho trận đấu kỷ niệm 150 năm thành lập FA.

Neymar, 21 tuổi và được định giá 55 triệu bảng, dự kiến sẽ chuyển sang châu Âu theo một hợp đồng bom tấn mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, dù chơi trọn 90 phút ở Wembley, anh đã không thực sự gây ấn tượng trong trận giao hữu Anh đánh bại Brazil 2-1. Cuộc đua giành chữ ký Neymar dự kiến sẽ rất quyết liệt khi tiền bạc không phải là tất cả và Man City nên sẵn sàng cho sự cạnh tranh với những đối thủ lớn nhất như Real Madrid, Barcelona và cả Chelsea.

Dễ hiểu vì sao đội bóng áo xanh cần một sự tăng cường lớn cho hàng tiền đạo. Lý do chính khiến họ đang bị M.U bỏ xa 12 điểm ở Premier League mùa này là khác biệt trên hàng công. Man City vẫn chơi phòng ngự lão luyện, là đội thủng lưới ít nhất giải Ngoại hạng (24 bàn so với 31 bàn của M.U), nhưng các chân sút của họ chỉ mới có 48 bàn sau 26 trận, kém quá xa thành tích 62 bàn của M.U.

Không thể nói là hàng công của HLV Roberto Mancini thiếu tài năng khi các tiền đạo của ông hợp lại giá trị hơn 100 triệu bảng. Tuy nhiên, chức vô địch Premier League mùa trước có vẻ như đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới động lực của họ. Chiến lược gia người Italia cũng không có những phương án rõ ràng giải quyết sự bất ổn kéo dài trên mặt trận tấn công của Man City.

Rắc rối kéo dài bên ngoài sân cỏ và phong độ sa sút khiến Mario Balotelli phải ra đi. Edin Dzeko bất mãn vì không được trọng dụng và thực ra chỉ thích hợp với vai trò siêu dự bị. Sergio Aguero, người có lẽ là có phong độ tốt nhất, lại liên tục dính chấn thương. Carlos Tevez vẫn chạy không biết mệt, nhưng chỉ còn là cái bóng mờ của người hùng nửa sau mùa giải trước. Hệ quả là giờ đây, tiền đạo duy nhất của Mancini vượt qua được cột mốc 10 bàn ở Premier League là Dzeko (12 bàn), người vốn ban đầu không nằm trong những kế hoạch chủ đạo của chiến lược gia người Italia.

Lẽ ra, nỗi lo trên hàng công đã không xuất hiện nếu như vào mùa hè, ban lãnh đạo Man City dứt khoát hơn và không chùn tay trong thương vụ Robin van Persie, để rồi rốt cuộc khiến tiền đạo người Hà Lan đến với kình địch cùng thành phố của họ. 24 triệu bảng cho một chân sút 29 tuổi đương nhiên là rủi ro, nhưng với việc họ đã bỏ ra ngần ấy tiền cho Balotelli và 27 triệu bảng cho Dzeko, bỏ lỡ Van Persie thực sự là nỗi hổ thẹn với Etihad.

Để rồi giờ đây, họ sẽ lại phải phá két cho Neymar. Đó tất nhiên là lựa chọn mà mọi CLB đều muốn có, và càng thích hợp với Man City khi tuyến tấn công của họ vốn dĩ đang đậm chất Latin với Tevez, Aguero và David Silva. Chỉ có điều, những gì đang diễn ra cho thấy Etihad chẳng có một kế hoạch dài hạn nào cho tương lai ngoài chiêu thức quen thuộc: gặp khó là móc hầu bao.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm