Barca vẫn tiếp tục shopping: Quay lại với Silva

03/08/2008 14:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Barca từng một lần thất bại với nỗ lực chèo kéo Silva. Nhưng những chuyển động mới nhất ở Mestalla lại kéo họ trở lại với cuộc đua giành chữ ký của một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá TBN ở thời điểm hiện tại.

Không khí lạnh lẽo quanh vụ chuyển nhượng Silva sang Barca từ khi Valencia hét ra cái giá không tưởng 35 triệu euro (kỷ lục ở Barca thời Laporta "chỉ" là 29 triệu, cho vụ Alves) lại được hâm nóng trở lại sau khi vị CEO "đoản mệnh" của Valencia Juan Villalonga quyết định tiết lộ tất cả những chuyện "thâm cung bí sử" ở Mestalla. Trong đó có chuyện Valencia trước đây đã đồng ý để Villa tới Real Madrid (nhưng bị Villalonga cản trở), cũng như đã sẵn sàng bán Silva cho Roma nếu đội bóng Italia chồng đủ 25 triệu euro và đảm bảo sẽ trả thêm 5 triệu euro nữa sau đó. Vậy là đã quá rõ. Bất chấp những tuyên bố hùng hồn của PCT phụ trách thể thao Fernando Gomez rằng "Villa và Silva không phải để bán", Valencia không còn giải pháp nào tốt hơn để "cắt gọt" đống nợ càng ngày càng phình to, ngoài việc bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình.
 

Cùng với Liverpool và Roma, Barca đặc biệt quan tâm đến những thông tin mà Villalonga vừa tiết lộ. Sau sự ra đi của Ronaldinho, vị trí tiền đạo trái của họ vẫn bị bỏ trống, và đó là lý do trong danh sách chuyển nhượng của Barca có tên Arshavin và Silva. Nếu đặt 2 cầu thủ này lên bàn cân, mặt nào Silva cũng hơn Arshavin. Tiền vệ của Valencia trẻ hơn (22 so với 27), mà kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lại nhiều hơn (Arshavin chưa từng biết Champions League, trong khi ở đấu trường này, Silva đã để lại khá nhiều dấu ấn, mà đậm nét nhất là cú nã đại bác tung nóc lưới Chelsea ngay tại Stamford Bridge cách đây 2 mùa). Silva chắc chắn cũng không mất nhiều thời gian để hòa nhập vào lối chơi của đội bóng mới. Ở EURO 2008, anh đã cùng với Iniesta và Xavi cống hiến cho người xem những pha đan bóng đẹp mắt đậm chất Barca.

Một khác biệt quan trọng nữa, là Zenit của Arshavin không thiếu tiền, không xem việc bán cầu thủ là chuyện bắt buộc để cân đối thu chi, trong khi Valencia của Silva thì ngược lại. Tân Chủ tịch Soriano và Gomez ngoài miệng thì vẫn cố nói cứng, nhưng trong thâm tâm, bộ đôi này chỉ mong sao bán được Silva càng sớm càng tốt. Theo các báo cáo, Valencia cùng với Celta và Sociedad là 3 đội có nhiều nguy cơ bị đánh tụt hạng nhất nếu không cải thiện được tình hình tài chính trong thời gian tới, mà người duy nhất được cho là đủ khả năng cứu Valencia qua con đường kêu gọi đầu tư là Villalonga thì lại đã ra đi. Trong bối cảnh ấy, lời đề nghị trả ngay 18 triệu euro và trả sau 4 triệu euro từ phía Barca cho trường hợp của Silva, được cho là sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của Soriano vào ngày hôm nay, là không thể không xem xét.

Hạn chót: Thứ Năm tuần sau

Bên cạnh lời đề nghị nói trên, Barca cũng cho biết họ muốn dứt điểm nhanh chóng vụ này, muộn nhất là vào Thứ Năm tuần sau. Bởi đó là thời điểm Guardiola phải trình lên UEFA danh sách những cầu thủ dự vòng sơ loại Champions League (gặp Beitar của Israel hoặc Wisla của Ba Lan, vào ngày 12 hoặc 13 tháng 8). Có thể sẽ mất Messi (hiện vẫn chờ đợi phán quyết từ CAS), trong khi tương lai của Eto'o là không hề rõ ràng, nếu không có được Silva, hàng công của Barca cho trận đấu ấy sẽ rất mỏng (chỉ có Henry và Krkic là tiền đạo đúng nghĩa).

Trong sự dùng dằng đi-ở của Eto'o, kế hoạch săn "số 9" của Barca coi như phải tạm gác sang một bên. Vậy nên, giờ là lúc Txiki Begiristain và cộng sự có thể dồn hết sức cho mục tiêu Silva, một trong số không nhiều những người có khả năng khiến người ta quên đi những điều kỳ diệu mà Ronaldinho từng tạo ra bên hành lang trái.

Messi tập buổi đầu tiên

Hôm qua, sau một ngày trốn biệt trong khách sạn, Messi đã lần đầu xuất hiện trên sân tập của trường đại học Donghua cùng với các đồng đội ở đội tuyển Olympic Argentina, trong không khí khá "dè dặt". Sở dĩ người Argentina không muốn làm ầm ĩ việc Messi được tái hợp với thầy trò Batista là vì rất có thể tiền đạo của Barca sẽ sớm phải quay trở lại CLB, nếu những phán quyết của CAS chống lại AFA. Dự kiến, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trước hoặc trong ngày thứ Tư, 6/8, tới.

Sốt vé trận Barca-Chivas

Mặc dù không có sự tham gia của ngôi sao sáng nhất Messi, song trận đấu giữa Barca và Chivas vẫn thu hút được một lượng lớn người Mỹ bỏ tiền mua vé đến sân Soldier. Dự kiến, số vé bán ra sẽ không ít hơn 40.000 chiếc (trong tổng số 54.000 vé). Trong quá khứ, trận Barca-Chivas (6/8/2006, 1-1) từng thu hút tới hơn 92.000 người xem, nhưng đó là khi nó được tổ chức trên SVĐ khổng lồ Coliseum ở thành phố Los Angeles.

Trận đấu này, HLV Guardiola nhiều khả năng sẽ không có các cầu thủ trẻ Jeffren và Sanchez, những người vẫn còn tỏ ra khá mệt mỏi sau những chuyến bay dài, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng tiền đạo Eto'o, nếu ông muốn.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 06h00 ngày 4/8 theo giờ Việt Nam.
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm