Barca bắt đầu tour du đấu Mỹ: Mối ưu tư của Pep

02/08/2008 14:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm qua, Barcelona đã đặt chân đến Chicago, bắt đầu tour du đấu Bắc Mỹ dự kiến sẽ đem lại cho họ ít nhất là 4 triệu euro. Đống hành lý mà Barca đem theo nặng tới 1.500 kg. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cầu thủ quan trọng nhất của họ, dù chỉ nặng có 67kg thì lại lên đường tới Bắc Kinh dự Olympic 2008. Cũng vì lý do mà Barca tổn thất ít nhất 1 triệu euro doanh thu từ chuyến đi này, chưa kể là thiệt hại về mặt hình ảnh, bởi Messi được coi là “viên ngọc” để Barca chiếm lĩnh thị trường đang ngày càng phát triển này.

Thực tế, ngay từ khi mới lên làm Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã nghĩ tới chiến lược mở rộng thị trường sang khu vực Bắc Mỹ. Chính vì vậy, một trong những bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Laporta là mua trung vệ người Mexico Rafael Marquez ngay sau khi đắc cử mùa hè năm 2003.
 
Thủ quân của đội “3 màu” cũng là tân binh duy nhất trong mùa Hè đó vẫn còn góp mặt cho đến tận bây giờ. Và đây là chuyến du đấu Bắc Mỹ lần thứ 2 của anh và các đồng đội, sau lần đầu vào năm 2006 (khi đó Barca đã thi đấu tại 3 địa điểm là Los Angeles, Houston và New York). Lần đó, họ cũng đã gặp Chivas Guadalajara, đội bóng hàng đầu Mexico (hòa 1-1).

Laporta quan tâm nhiều đến nhiệm vụ kiếm tiền và quảng bá hình ảnh. Nhưng tân HLV Pep Guardiola thì có rất nhiều mối ưu tư, vì những trận đấu sắp tới với Chivas và Red Bulls là dịp thử lửa cuối cùng của Barca trước khi tham dự vòng loại thứ 3 Champions League. Mà đấy mới là mục tiêu quan trọng nhất của Barca trong mùa Hè này. Vậy mà hiện giờ, ông vẫn còn một đống việc phải làm.

Thứ nhất, cho dù Barca đã chi tới hơn 90 triệu euro (hiện là CLB bạo chi nhất Hè này) để tăng cường lực lượng, song yểu cầu mua thêm một trung phong đẳng cấp của Guardiola vẫn chưa được đáp ứng. Quan điểm của HLV trẻ này là rất rõ ràng: ông không muốn sử dụng Samuel Eto’o, và việc Guardiola không đưa tiền đạo người Cameroon vào danh sách thi đấu trong trận thắng Fiorentina trước chuyến đi Mỹ được coi là một thông điệp ngầm nhằm thúc giục CLB.

Hôm gặp Fiorentina trên đất Italia, Laporta đã tuyên bố, ông không quan tâm đến Trezeguet, người đang có ý muốn rời Juve. Nhưng còn Berbatov, Drogba hay Adebayor. Trên đất Mỹ, Guardiola đang nóng lòng đợi câu trả lời của ngài Chủ tịch.
 

Mùa Hè của Barca

24/7: Hibernian – Barca 0-6
26/7: Dundee – Barca 1-5
30/7: Fiorentina – Barca 1-3
3/8: Chivas – Barca
6/8: Red Bulls – Barca
12-13/8: Lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League
26-27/8: Lượt về
31/8: Numancia – Barca (Vòng 1 Liga)


Có ít nhất 4 đội bóng muốn có Eto'o

Theo lời GĐTT của Barca, Txiki Begiristain, hiện có ít nhất 4 đội bóng lớn muốn sở hữu chân sút Samuel Eto'o: "Chúng tôi đang thảo luận với Samuel về tương lai của anh ấy. Nếu ra đi, tất nhiên Samuel sẽ chọn một đội bóng lớn".

Không khó để liệt kê 4 đội bóng mà Begiristain nhắc đến. Đó là Milan, Inter, Chelsea và Arsenal. Ngay từ khi Mourinho đặt chân đến Inter, người ta đã đề cập đến một cuộc cách mạng nhân sự và Eto'o là mục tiêu lớn nhất. Trước khi mua Ronaldinho, Milan từng xem Eto'o là mục tiêu số 1. Với Chelsea thì không khó hiểu: ngôi sao lớn nào họ cũng thích, cũng liên hệ. Wenger của Arsenal đã ngưỡng mộ tài năng của Eto'o từ lâu.

Dù vậy, cũng theo lời của Begiristain, phía Barca chưa nhận được lời hỏi mua chính thức nào. Đơn giản vì cả 4 ông lớn ấy không thể chấp nhận yêu cầu về mức lương cao quá đáng của Eto'o: 10 triệu euro/năm, cao nhất thế giới. Eto'o là chân sút giỏi nhưng chưa được thừa nhận là xuất sắc nhất, xuất sắc một cách vượt trội. Eto'o tỏa sáng nhiều năm ở Barca, nhưng anh chưa lên được tầm Quả bóng vàng như Ronaldinho và Kaka. Mà ngay cả Kaka cũng chưa đạt đến cột mốc ấy: 9,5 triệu euro.

HLV Guardiola đã thông báo Eto'o không nằm trong kế hoạch của ông mùa tới. Barca muốn bán chân sút này. Thực sự nhiều đội bóng muốn có anh. Vì lẽ đó, Eto'o sẽ là người cất tiếng nói quyết định. Nói rõ hơn, anh phải hạ mức đòi hỏi về lương để được ra đi.

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm