Chuyển nhượng Premier Liga: Tấp nập Barca, im ắng Real

25/07/2008 19:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong khi Nou Camp tấp nập kẻ đi người đến thì Bernabeu hoàn toàn tĩnh lặng. Hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha đang thể hiện những bộ mặt khác hẳn nhau như vậy khi lao vào cuộc chơi tuyển mộ trên thị trường chuyển nhượng. Real chấp nhật thua thiệt đội bóng kình địch, hay họ đang âm mưu một cú “Big bang”?

Barcelona: Tấp nập người đi kẻ đến

Kể từ khi lên thay thế Rijkaard, HLV Guardiola đã thực hiện một cuộc thay máu ồ ạt. Chưa bao giờ và chưa khi nào những người hâm mộ tại sân Nou Camp lại chứng kiến một cuộc thanh lý hàng loạt lớn như vậy, mà đa số những người ra đi đều là những danh thủ với tiếng tăm lừng lẫy. Đó là những hàng hiệu cỡ như Ronaldinho, Deco, Zambrotta, tài năng trẻ đầy triển vọng Dos Santos, kinh nghiệm dầy dặn như Thuram, Edmilson hay cầu thủ rất được lòng người dân bản địa Oleguer.

Kỳ lạ thay mặc dù bán đi vô số những danh thủ đã từng đóng góp rất nhiều vào những thành công trong những năm tháng gần đây của đội bóng nhưng động thái này của Barcelona lại được những cule ủng hộ. Điều này xuất phát từ triết lý của đội bóng xứ Catalan mà ai cũng phải thuộc nằm lòng “Son mes que un club” (còn hơn cả một đội bóng). Ở Barcelona không bao giờ có chuyện lợi ích của cầu thủ, HLV hay bất cứ một ai lại được phép đứng trên lợi ích chung của toàn thể. Chính vì điều đó mà ở Real hay bất cứ một CLB nào khác người ta có thể trao thành tựu trọn đời cho một danh thủ vì những cống hiến cho đội bóng nhưng ở Barcelona sẽ chẳng có chuyện như thế. Mọi người được trả lương và làm nhiệm vụ của mình để phụng sự cho CLB và đội bóng có toàn quyền được định đoạt tương lai của anh ta sao cho phù hợp nhất với lợi ích chung. Chính vì vậy mà mặc dù những siêu sao kiểu như Ronaldinho hay Deco và nhiều khả năng sắp tới là Eto’o phải cuốn gói ra đi bởi vì họ đã bắt đầu đặt cái tôi của mình lên quá cao trên cả đội bóng. Gần như không có sự nuối tiếc nào với những gương mặt ra đi bởi vì họ đã làm hết vai trò lịch sử của mình và giờ là thời của những người mới.
 
Daniel Alves, tân binh đắt giá của Barca

Ngược với dòng di chuyển khỏi Nou Camp, số tân binh mới gia nhập đội bóng cũng đông đảo không kém. Alves là gương mặt đắt giá nhất trong danh sách shopping của Laporta cho đến thời điểm này với 29,5 triệu Euro. Đây là cầu thủ mà khó khăn lắm Barcelona mới đưa về được sân Nou Camp và mức giá này được đánh giá là chính xác đến từng đồng bởi Alves là một trong những hậu vệ biên xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó Keita là một trong những tiền vệ đánh chặn với phong cách thi đấu mạnh mẽ không khoan nhượng mà HLV Guardiola rất ưa thích. Pique xứng đáng là người thay thế ưng ý nhất cho Thuram hơn nữa anh đang được kì vọng sẽ là biểu tượng tương lai của đội bóng khi mang trong mình nguồn gốc Catalan. Bản hợp đồng mới nhất Hleb mang lại hi vọng cho nhiều người hâm mộ bởi anh là mẫu cầu thủ đa năng và có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau. Đó là còn chưa kể đến sự có mặt của các trung vệ trẻ đầy tiềm năng đến từ Nam Mỹ Caceres và Henrique (đã cho Leverkusen mượn). Dĩ nhiên Barca vẫn chưa ngừng shopping khi họ còn muốn lôi kéo thêm một số 9 đẳng cấp để thay thế Eto’o sắp ra đi và những vị trí nhằm làm phương án dự phòng cho hai hậu vệ cánh

Mặc dù vẫn còn những lời ra tiếng vào về việc mua đắt bán rẻ nhưng có thể nói với việc chỉ mất khoảng 40 triệu euro cho đến thời điểm này để tiến hành một cuộc thanh lọc lực lượng được cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đánh giá cao. Chủ tịch Laporta và những cộng sự mặc dù vừa trải qua một cơn khủng hoảng nội bộ trầm trọng nhưng đã có được một mùa chuyển nhượng đầy thành công, chí ít là trên lý thuyết.

Real chờ cú “Big Bang”?

Trái với sự tấp nập ở Nou Camp là quang cảnh đìu hiu ở Bernabeu. Đã gần hết mùa hè rồi mà mới chỉ có trung vệ Garay là tân binh mới nhất, mà họ cũng manh anh này cho Racing Santander mượn hết mùa bóng mới. Tiếp tục chiến lược “mỗi mùa Hè một ngôi sao”, suốt hơn hai tháng qua Real quay cuồng với mớ bòng bong mang tên Ronaldo. Câu chuyện đi hay ở của CR7 đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất của báo chí Tây Ban Nha và Anh trong suốt thời gian qua. Mặc dù Calderon và cộng sự thân tín Mijatovic đang thể hiện tinh thần “chơi tới bến” bằng cách sẵn sàng bỏ ra một ngân khoản trị giá từ 85-100 triệu euro để có được sự phục vụ của tiền vệ cánh đang được đánh giá là xuất sắc trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Real có lẽ khó cơ hội thực hiện một cú “Big Bang” trên thị trường chuyển nhượng như trông đợi.

Van der Vaart cũng là một sự lựa chọn khác của Real trong kế hoạch “Da cam hóa” sân Bernabeu tuy nhiên tiến độ của thương vụ này vẫn diễn ra với một tốc độ… rùa bò. Có cảm giác Real tỏ ra khá thụ động và không hào hứng lắm với TTCN khi không thực sự dứt khoát với những quyết định của mình. Cái giá để mua được Van der Vaart vào khoảng 25 triệu euro là quá bình thường so với khả năng tài chính của Real nhưng dường “Kền kền trắng” thích chơi trò vườn chuột hơn.

Rõ ràng kể từ ngày Mijatovic lên phụ trách công tác chuyển nhượng tại Bernabeu mọi chuyện mới trở nên rối rắm như vậy. Real không còn được coi là điểm đến lý tưởng của các ngôi sao như dưới thời kỳ Galaticos nữa. Giờ đây đội bóng thành Madrid tỏ ra vô duyên một cách kỳ lạ trong việc lôi kéo những ngôi sao. Còn nhớ suốt cả mùa hè năm ngoái Real vận dụng mọi nguồn lực để quyết tâm lôi kéo Kaka nhưng đã không thành công. Cuối cùng trong những bản hợp đồng mà Mijatovic đưa về sân Bernabeu chỉ có Sneijder là thành công còn những Robben, Heinze, Metzelder, Drenthe hay Saviola... đều được coi là những sai lầm của vị giám đốc kỹ thuật người Montenegro này.

Barcelona đang ăn đứt Real trên thị trường chuyển nhượng nhưng điều đó không có nghĩa rằng kết quả thực tế trên sân cỏ cũng diễn ra với kịch bản như vậy. Nhưng cần nhớ rằng, mùa chuyển nhượng năm ngoái, Barca cũng được báo chí đưa lên mây xanh với những bản hợp đồng được xem là “cực kỳ đúng đắn” lại trắng tay trên mọi mặt trận còn Real bị chê trách là “tay mơ” trên thị trường với những bản hợp đồng được cho là “hớ hênh” lại đăng quang một cách thuyết phục.

Liệu năm nay, mọi chuyện có khác?

Mùa hè tấp nập của Barcelona

Đến: D.Alves (29,5 triệu Euro, từ Sevilla), Hleb( 15 triệu,Arsenal) S.Keita(14 triệu, Sevilla) Pique(5 triệu, MU), Caceres (6,5 triệu, Villareal), Henrique(9 triệu, Palmeiras)

Đi: Deco(10 triệu Euro, Chelsea), Ronaldinho(21 triệu, Milan), Zambrotta (9 triệu, Milan), Dos Santos (6 triệu,Tottenham) Oleguer( 5,5 triệu, Ajax), Edmilson(CNTD, Villareal), Thuram(CNTD, PSG).

Mùa hè yên ắng của Real

Đến: Garay(10 triệu euro, từ Racing).

Đi: Granero (không tiết lộ ,Getafe).
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm