Barca chưa khóa sổ chuyển nhượng: Vẫn còn mua, nhưng mua ai?

26/08/2008 15:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Dù đã mang về sân Nou Camp tới 7 cầu thủ mới, Barca vẫn sẽ cố tận dụng những ngày còn lại của TTCN mùa Hè để mua thêm một tân binh nữa, theo như khẳng định của GĐKT Txiki Begiristain.

Cánh trái vẫn bỏ trống

Giai đoạn đầu của mùa chuyển nhượng Hè 2008, Barca ồ ạt tăng cường lực lượng, với 5 tân binh thay nhau ra mắt Nou Camp (chưa kể trung vệ trẻ Henrique được cho Leverkusen mượn và Pinto vốn được mượn của Celta từ trước). Điểm chung là những gương mặt được mua về trong thời gian này đều nhằm gia cố cho hàng thủ và hàng tiền vệ; trong khi tiền đạo, vị trí được Guardiola chỉ đích danh cần phải bổ sung gấp, thì vẫn bị bỏ trống.
 
Chính xác hơn là Begiristain muốn giành phần lớn thời gian còn lại của mùa Hè để theo đuổi mục tiêu quan trọng nhất này. Tuy nhiên, do vướng vào rắc rối với Eto'o, Barca đã lần lượt để tuột mất Adebayor, Berbatov, Benzema và Drogba, và cuối cùng, đến khi giải quyết được bài toán "số 9"bằng giải pháp giữ Eto'o lại, Barca chợt nhận ra họ không còn nhiều thời gian cho một mục tiêu khác quan trọng không kém: Tìm người thay Ronaldinho!
 
Arshavin, một trong những cái tên nằm trong tầm ngắm của Barca

Thực tế là trong thời gian đầu, Guardiola tỏ ra khá tự tin sẽ sớm tìm ra lời giải cho bài toán ấy bằng những nhân tố ngay trong "vườn nhà", bởi ông vẫn còn đó Thierry Henry và một Hleb đa năng. Tuy nhiên, theo thời gian và qua các trận đấu, cả hai đều gây thất vọng ghê gớm. Henry thì vẫn giữ thói quen "đao to búa lớn" như thường lệ, nhưng hiệu quả công việc của người từng là "con trai thần Gió" lại chẳng thuyết phục được ai: Anh không kiến tạo được bàn nào, và mất trung bình gần 2 trận để ghi 1 bàn thắng. Hleb thậm chí còn tệ hơn. Mặc dù đóng góp được 1 bàn thắng trong các trận giao hữu, vai trò và những gì Hleb đã thể hiện là hết sức mờ nhạt. Chính tiền vệ người Belarus cũng vừa phải lên tiếng xin Guardiola và các CĐV Barca kiên nhẫn hơn và cho anh thêm thời gian để thích nghi và hòa nhập.

Arshavin, Capel hay Di Maria?

Barca lẽ ra đã quên cái tên Arshavin từ lâu, từ khi Zenit "lật kèo" và chê số tiền 15 triệu euro mà họ đưa ra là quá thấp so với tài năng của tuyển thủ Nga, nhưng một động thái bất ngờ mới đây của Zenit đã lại mở ra một cánh cửa mới cho cả Barca lẫn Arshavin. Hôm qua, Zenit đã gây sốc khi bỏ ra tới 30 triệu euro để mua tiền vệ người BĐN Danny, người được cho là đến sân Petrovsky không với mục đích nào khác ngoài thay thế cho Arshavin. Đó là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Zenit đã sẵn sàng bán. Nếu quay lại với tiền đạo người Nga, Barca sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ phía Tottenham, nhưng họ có lợi thế là sự ngưỡng mộ không giấu diếm của cá nhân Arshavin với đội chủ sân Nou Camp. Nhiều khả năng, Begiristain sẽ nhân chuyến đi tới Ba Lan (dự khán trận lượt về giữa Wisla và Barca) để công cán sang Nga một thể.

Ngoài Arshavin, Barca còn có trong danh sách mục tiêu 2 cái tên rất thú vị: Diego Capel của Sevilla và Angel Di Maria của Benfica. Điểm chung là cả 2 đều còn rất trẻ và có tố chất để trở thành một ngôi sao được yêu mến ở Nou Camp. Lợi thế của Capel là người TBN, không mất thời gian để thích nghi ở Liga và quan trọng nhất là phí chuyển nhượng lại rất hợp lý (thực ra là phí giải phóng hợp đồng): Chỉ 15,6 triệu euro. Trong khi đó, triển vọng tái hợp bộ đôi Messi - Di Maria của đội tuyển Olympic Argentina ở Nou Camp cũng khiến các cule không thể không phấn khích. Di Maria được Benfica định giá 30 triệu euro (cũng là phí giải phóng hợp đồng), nhưng nếu khéo léo và tận dụng mối quan hệ với HLV của đội bóng này là Quique Flores (người cũ của Liga), Barca có thể có được "Thiên thần" chỉ với một nửa con số đó.

Chọn ra một cái tên trong số 3 cái tên nói trên, thương lượng với đội bóng chủ quản, thỏa thuận hợp đồng với chính cầu thủ và cuối cùng là hoàn tất những giấy tờ trong thủ tục chuyển nhượng, Barca chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa để thực hiện ngần ấy công việc. Tốt hơn hết là Begiristain nên nhanh chân, nếu không muốn nhìn cái cảnh Guardiola phải nở nụ cười méo mó và nói câu quen thuộc: "Tôi hài lòng với đội hình hiện tại".

Cần người đá cánh, để chơi đầu

Một trong những lý do khiến Barca theo đuổi những cầu thủ chạy cánh như Capel hay Di Maria là để phục vụ lối chơi bóng bổng. Đây chính là một trong những nét thay đổi lớn nhất của Barca thời Guardiola so với thời Rijkaard. Trong 7 trận khởi động Hè này, Barca của Guardiola cũng đã ghi được tới 5 bàn từ các pha đánh đầu, một tỷ lệ khá cao. Nên nhớ là cả mùa trước, Barca chỉ ghi được 8 bàn từ các pha không chiến (6 ở Liga và 2 ở Cúp Nhà Vua).

Người mở hàng ghi bàn bằng đầu là tân binh Martin Caceres, với bàn thắng được thực hiện trong trận thắng Chivas 5-2 trên đất Mỹ. Sau đó, tới lượ t Xavi và Marquez làm điều tương tự trong trận thắng N.Y Red Bulls 6-2. 2 bàn bằng đầu còn lại là của Eto’o và Puyol trong trận thắng Boca Juniors 2-1 tại Cúp Gamper.

Trong các buổi tập, Guardiola cũng rất chú trọng tới các bài tập bóng chết, hoặc lật bóng từ 2 cánh để các cầu thủ dùng đầu đưa bóng về phía khung thành đối phương. Nếu Barca có được Capel hay Di Maria, lối chơi này sẽ càng được phát huy tác dụng.

 

Lam giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm