Vụ Fabregas: Barca tiếp tục nâng giá, Arsenal sắp "gật đầu"

28/06/2011 17:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Quyết tâm chiêu mộ Cesc Fabregas của Barcelona tiếp tục được thể hiện bằng lời đề nghị lên tới 35 triệu bảng. Với số tiền này, dường như phía Arsenal đã chấp nhận để tuyển thủ Tây Ban Nha ra đi.

Cách đây chừng 4 ngày, Barca đưa ra lời đề nghị 27 triệu bảng cho Fabregas và ngay lập tức họ bị Arsenal từ chối. Một ngày sau đó, đội bóng chủ sân Emirates tiếp tục lắc đầu trước lời đề nghị 30 triệu bảng. Nhưng có thể với mức giá đề nghị được đẩy lên 35 triệu bảng, Arsenal dường như bắt đầu có dấu hiệu "xiêu lòng".

Có thể trong tuần này Barca sẽ có Fabregas - Ảnh Getty

Một quan chức chủ chốt trong Ban lãnh đạo của Arsenal đã tiết lộ trên BBC: "Lời đề nghị đã được trong một thông báo tới Giám đốc điều hành Ivan Gazidis và chúng tôi vẫn chưa trả lời. Nếu như lời đề nghị đáp ứng sự mong đợi, chúng tôi sẽ chấp nhận bán Cesc Fabregas".

Những tiết lộ từ chính thành viên trong BLĐ Arsenal cho thấy đội bóng sân Emirates đã không còn muốn níu kéo giữ chân Fabregas ở lại. Những ngày qua bất chấp việc Arsenal liên tiếp từ chối, Barcelona đã không ngừng gia tăng sức ép. Với sự tác động mạnh mẽ của giới truyền thông, những người đứng đầu của Arsenal có vẻ không còn giữ được sự quyết đoán của mình.

Thực tế, việc Fabregas liên tục dính chấn thương trong mùa giải vừa qua khiến giá trị của anh giảm đáng kể. Đó là lý do vì sao Barca tuyên bố sẽ không trả quá 35 triệu bảng, bất chấp con số mà "Pháo thủ" yêu cầu không dưới 40 triệu bảng. Nhưng với việc Fabregas thể hiện ý định ra đi, xem như phương án nỗ lực giữ chân tuyển thủ Tây Ban Nha của Arsenal là không có tác dụng. Tờ Guardian (Anh) thậm chí còn khẳng định nội trong tuần này, Cesc sẽ cập bến Nou Camp.

Ở một diễn biến khác, cựu giám đốc của Arsenal, bà Bracewell-Smith, người đã bán 15,9% cổ phần cho Kroenke, nhân vật đang là cổ đông lớn nhất của Arsenal, cho rằng thương nhân người Mỹ không có khả năng lãnh đạo và điều hành đội bóng. Trên Twiter, bà Bracewell-Smith đã viết: "Ở thời điểm này, Arsenal cần nhiều hơn các thành viên trẻ trong ban lãnh đạo với khả năng điều hành xuất sắc. Theo ý kiến của tôi, tất cả các thành viên trong BLĐ hiện tại của đội bóng nên ra đi. Họ không mang được bất cứ thứ gì có lợi cho CLB".

Về trường hợp của Fabregas, bà Bracewell-Smith bày tỏ: "Rõ ràng cậu ấy muốn ra đi và chúng ta không thể giữ một cầu thủ khi trái tim của anh ta đã không còn muốn ở lại".

Trước việc một số CĐV của Arsenal kêu gọi sự trở lại của cựu Phó Chủ tịch David Dein, người đã bị sa thải hồi năm 2007, bà Bracewell-Smith cho rằng đây là một việc không cần thiết. "Chúng ta không cần Dein. Ông ấy là gốc rễ của mọi vấn đề ở Arsenal. Ông ấy không có khả năng để phối hợp công việc với các thành viên khác trong BLĐ".

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm