Victor Valdes nghỉ hết năm: Điều Barca sợ nhất đã xảy ra

21/11/2013 14:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhiệm của tờ Sport, Joan Vehils, đánh giá việc Victor Valdes bị chấn thương phải nghi thi đấu sáu tuần là cơ hội bằng vàng để thủ môn dự bị Pinto chứng minh xứng đáng được tái ký hợp đồng với FC Barcelona. Bài báo viết:

Cơ hội vàng. Barca sẽ thi đấu ít nhất tám trận liên tiếp mà không có Valdes trước khung thành. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Victor bắt chính thức, Pinto sẽ được thay thế trong một thời gian dài (một tháng rưỡi). Trong bất cứ một thời điểm nào khác trong lịch sử của Barca, đây sẽ là một thảm họa, nhưng bây giờ, kể cả những người bi quan nhất cũng không lo lắng đến mức mất ăn, mất ngủ. Có thể là do đội bóng này đã quen vượt qua những trở ngại, do khán giả tin vào Pinto hoặc do lịch thi đấu có phần thuận lợi. Người ta có cảm giác là ít ai tin Barca sẽ thua trận sự vắng mặt của Valdes.


Valdes nghỉ hết năm vì chấn thương

Cho đến hôm nay, đội bóng đã phản ứng tốt khi Messi không thể vào sân nhưng chưa ai biết Barca sẽ xoay sở thế nào với sự vắng mặt của Valdes. Rõ ràng là Pinto luôn hoàn thành tốt công việc của mình mỗi khi được thi đấu, nhưng cũng rất rõ ràng là giữa hai thủ môn này có sự chênh lệch lớn về trình độ. Tương tự như thế, việc Pinto thi thoảng thay Valdes cũng khác với áp lực khi Pinto phải gánh trách nhiệm đóng vai chính. Tuy nhiên, bắt đầu từ thứ bảy này, Pinto có cơ hội để chứng minh với Zubizarretta là có thể tiếp tục ở lại Barca thêm một năm nữa hay không. Nếu hoàn thành trách nhiệm và Barca chiến thắng, sẽ không ai nói “Pinto sẽ không tái ký hợp đồng” thêm một năm nữa... Trong khi đó, khán giả sẽ có sáu tuần đó để xem Barca thời hậu-Valdes như thế nào. Tôi sợ sẽ không dễ chấp nhận cái cảm giác nhìn về khung thành của mình mà không thấy cái trán hói của Valdes ở đâu...

Điều Barca sợ nhất đã xảy ra

Cũng về đề tài này, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas viết: Sau chấn thương dài ngày của Messi, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Barca là gì?

Chắc chắn đó là việc Valdes bị chấn thương. Và đó chính là điều đã xảy ra trong trận đấu của ĐTQG Tây Ban Nha với Nam Phi. Sáu tuần vắng mặt trên sân cỏ! Chỉ vì một trận đấu chẳng có ý nghĩa gì, vô bổ, trong một chuyến đi đáng quên sang châu Phi mà thủ môn chính thức của Barca phải nghỉ thi đấu từ nay đến tận đầu năm sau... Từ ngày hôm nay, Pinto sẽ trở thành thủ môn chính, gánh trách nhiệm thay thế một Valdes đang ở phong độ đỉnh cao. Thật oái ăm làm sao.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm