Barcelona lấy tiền đâu để mua Cesc?

22/08/2011 06:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Cuối tuần) - Đội đương kim vô địch châu Âu vẫn đang nợ nần chồng chất và đã mất cả mùa Hè chạy đôn chạy đáo để kiếm đủ tiền đưa trở lại ngôi sao từng chơi cho đội trẻ của họ.

Cuối cùng Fabregas cũng trở lại "mái nhà xưa" - Ảnh Getty

Tại Tây Ban Nha, những người dân xứ Catalan được coi là những kẻ rất giỏi giang trong công chuyện làm ăn. Chăm chỉ, lém lỉnh trong kinh doanh và chặt chẽ trong chi tiêu, những người dân vùng đông bắc bán đảo Iberia luôn tự hào về khả năng quản lý tiền nong của họ. Tuy nhiên, phong cách đó đã không được áp dụng trong thương vụ Barcelona lôi kéo cựu cầu thủ của họ khỏi Arsenal.

Barcelona từng hai lần đề nghị mua lại tiền vệ tài năng này mùa Hè năm ngoái và cả hai lần đều bị Arsenal từ chối với lý do giá quá thấp. Rốt cuộc, nhà vô địch Tây Ban Nha đã chấp nhận thất bại và buộc phải chờ đợi thêm. Cựu Chủ tịch Joan Laporta từng hy vọng có được Cesc như một món quà chia tay khi kết thúc nhiệm kỳ nhưng những hợp đồng lớn trước đó, không mang lại kết quả trên sân bóng và không thể thu lãi, đã càng đẩy CLB sâu vào hố nợ nần.

“Chúng tôi quan tâm tới việc ký hợp đồng với Cesc và Arsenal biết điều đó, nhưng chúng tôi sẽ không trả cái giá điên rồ cho bất cứ cầu thủ nào”, Laporta nói. Với Cesc, Laporta cũng phần nào miễn cưỡng. Fabregas trưởng thành từ lò La Masia và việc trả quá nhiều tiền cho một tài năng tự đào tạo là điều khó chấp nhận, nên cuối cùng Laporta đã phải ra đi mà không có mòn quà từ biệt.

Người kế vị ông, Sandro Rossell, bất đồng với Laporta về tất cả mọi chuyện, trừ việc đưa Fabregas tới Camp Nou. Ông chủ mới lại đưa ra một đề nghị mới trị giá 35 triệu euro với Arsenal và lại bị từ chối. Rossell giải thích về thất bại của mình trước báo chí: “Cả thế giới biết rằng anh ấy muốn tới đây và chúng tôi muốn có anh ấy, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ trả 50-60 triệu euro cho Cesc”.

Dẫu vậy, Rossell hẳn đã có thể đề xuất cái giá cao hơn nhiều so với mức 35 triệu euro nếu như ông không phải vật lộn với những bài toán tài chính khó khăn ở Barcelona. Khoản nợ 442 triệu euro đồng nghĩa với việc Rossell thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc trả lương cho các cầu thủ. Hậu vệ Dmytro Chygrynskiy bị bán đi với giá 15 triệu euro giúp đội bóng có tiền mặt, cộng thêm một khoản vay 150 triệu euro từ ngân hàng. Barcelona buộc phải chi tiêu chặt chẽ hơn.

Thế nên, trong khi Real Madrid vẫn tiếp tục mua sắm cầu thủ gần như vô tội vạ thì Barcelona sẽ phải học cách chi tiêu thông minh. Vào đầu mùa Hè, Barcelona đã công bố ngân quỹ chuyển nhượng 45 triệu euro, rất nhiều tiền so với gia sản một người, nhưng trên thị trường thì chỉ đủ cho một hợp đồng lớn duy nhất, mà với Barcelona, thì chỉ những hợp đồng cực lớn mới có thể giúp họ trở nên hay hơn.

Còn nhớ hai tháng trước, Guardiola có rất nhiều mục tiêu chuyển nhượng. Ngoài Cesc, ưu tiên là tiền đạo Giuseppe Rossi, một hậu vệ trái dự bị cho Eric Abidal và một trung vệ thay thế dài hạn cho đội trưởng Carles Puyol. Barcelona đã hỏi mua Rossi, nhưng bị Villarreal từ chối bằng cách đưa ra cái giá 25 triệu euro, không thương lượng, trả bằng tiền mặt, một lần.

Barcelona không muốn trả ngần ấy tiền mặt một lúc và quay sang mục tiêu người Chile Alexis Sanchez của Udinese. Để giảm bớt khoản phí chuyển nhượng, Rossell đã đề nghị đổi thêm đầu tiên là Bojan Krkic, rồi sau đó là Jeffren Suarez. Nhưng không ai muốn ra đi nên cuối cùng, hai bên nhất trí rằng Barcelona sẽ trả khoản tiền 26 triệu euro trong vòng hai năm.

AC Milan và Real Madrid rất cần một tiền vệ trung tâm, nhưng Fabregas chỉ muốn trở về với Camp Nou. Arsenal ban đầu hét giá 45 triệu euro, nhưng khi chính cầu thủ của họ bắt đầu tạo áp lực, Wenger hiểu rằng ông sẽ phải chấp nhận một thỏa thuận với mức phí thấp hơn. Cùng lúc, Barcelona bắt đầu huy động tiền cho mục tiêu số một của họ.

Khá miễn cưỡng, Guardiola buộc phải bán Krikic cho Roma với cái giá 12 triệu euro. Số tiền thu về giúp giải tỏa bớt bài toán dòng tiền đang uy hiếp Nou Camp. Jeffren, 23 tuổi, cũng sang Sporting Lisbon với giá 3,75 triệu euro, trong khi một sản phẩm khác của lò La Masia, Oriol Romeu, 20 tuổi, đến Chelsea đổi lấy 5 triệu euro. Guardiola muốn giữ lại cả ba cầu thủ đầy triển vọng đó, nhưng những khoản nợ và mong muốn có Fabregas khiến ông phải hành động.

Sau khi chia tay ba cầu thủ, đèn xanh đã được bật cho Cesc. Khoản phí chuyển nhượng 39 triệu euro đã được nhất trí nhanh chóng bao gồm 29 triệu euro trả ngay, 5 triệu euro phụ thuộc vào đóng góp của Fabregas ở Nou Camp và 5 triệu euro nữa cho chính Fabregas. Có thể nói không ngoa rằng Barcelona đã phải tính toán từng xu một cho thương vụ này và Rossell đã làm tất cả để không khiến các khoản nợ phải tăng thêm.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm