Chuyển biến mới trong vụ David Villa: Soriano còn nhớ lời hứa một năm trước?

07/07/2009 15:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Như tin đã đưa, hành trình theo đuổi David Villa của Barca đã xuất hiện một ngả rẽ mới, khi cựu Chủ tịch Vicente Soriano, dưới sự hỗ trợ của một nhóm đầu tư người Mỹ, bất ngờ trở lại với tuyên bố ông đã gom đủ 51% cổ phiếu để trở thành người quyền lực nhất của Valencia. Với sự xuất hiện của Soriano, người sẽ bắt đầu tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch hiện đang thuộc về Manuel Llorente trong vài ngày tới, Barca coi như sẽ phải làm lại từ đầu. Tất cả những thỏa thuận mà họ có thể đã đạt được với bộ sậu cũ do Llorente và Javier Gomez đứng đầu coi như đã không còn giá trị.

Rắc rối lớn nhất cho Barca là Soriano, không giống như Llorente "chỉ bán với những cái giá không thể chối từ", là người cực lực phản đối chuyện bán đi những cầu thủ tốt nhất để trả nợ. Hè năm ngoái, khi còn là Chủ tịch Valencia, ông ta từng từ chối mọi lời đề nghị, trong đó có lời đề nghị khá hậu hĩnh trị giá 43 triệu euro từ Ramon Calderon, cho David Villa và David Silva. Cũng chính ông ta là người đã thuyết phục được bộ đôi ấy gia hạn hợp đồng. Trong lễ phát biểu công bố quyết định từ chức hồi tháng 6, Soriano đã nói trong nước mắt rằng ông ta "không muốn đi vào lịch sử Valencia với tư cách là kẻ bán đi những cầu thủ tốt nhất của đội bóng".

Soriano (phải), lời nói gió bay?

Trong lần trở lại này, Soriano cũng đã đặt nhiệm vụ thuyết phục bộ đôi Villa, Silva tiếp tục gắn bó với sân Mestalla lên trên hết. Khác biệt là ông ta có cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn ấy. Theo nhiều nguồn tin, các nhà đầu tư Mỹ, được cho là ông chủ thực sự của 51% số cổ phiếu mà Soriano đang nắm trên danh nghĩa, đã đồng ý rót 400 triệu euro để Valencia trả nợ ngân hàng Bancaja và tái khởi động việc xây sân mới, đã bị ngừng trệ từ tháng 2 vì thiếu tiền. Đổi lại, họ được sở hữu các khoảnh đất ở sân Mestalla cũ và được kinh doanh một phần sân Mestalla mới. Nếu điều đó là sự thực, chiến lược gây sức ép bằng tài chính của Barca sẽ coi như bị phá sản hoàn toàn.

Nói thế không có nghĩa là cửa tới Nou Camp đã đóng sập trước mắt Villa. Barca vẫn còn hi vọng có được sự phục vụ của tiền đạo số 1 của đội tuyển TBN, vì so với một năm trước, suy nghĩ của Villa đã khác đi rất nhiều. Một năm trước, làm gì có chuyện anh công khai bày tỏ tình yêu với đội bóng khác và thúc giục người đại diện làm việc với các ông chủ để mở đường cho anh ra đi. Ngay cả hình ảnh của Soriano cũng không còn "long lanh" như trước nữa, sau khi ông ta bắt Villa và các đồng đội chơi bóng không lương trong suốt tháng 1 và tháng 2. Nếu thực sự muốn ra đi, Villa hoàn toàn có thể dựa vào đó để từ chối Soriano.

Một chi tiết nữa cũng không thể bỏ qua, đó là khi thuyết phục Villa và Silva ký hợp đồng mới hồi mùa Hè năm ngoái, Soriano có hứa với họ rằng sẽ để họ ra đi trong mùa Hè năm nay nếu có một đội bóng nào đó đưa ra lời đề nghị thực sự hấp dẫn. 55 triệu euro cộng với hai cầu thủ Keirrison và Caceres (cho mượn không lương), đề nghị mà Barca chuẩn bị gửi tới trụ sở của Valencia, có nên được xem là hấp dẫn?
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm