La Liga: top 3 không có chỗ cho Barca và Real

07/10/2008 10:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Liga đã đi qua được 6 vòng đấu, nhưng Barca và Real Madrid, hai đội bóng lắm tiền nhiều của và đã chia nhau 49 trong tổng số 77 chức vô địch (Real Madrid 31, Barca 18), vẫn chưa thể chen chân nổi vào nhóm 3 đội dẫn đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và Liga bây giờ đang thuộc về ai?

Lần gần nhất hiện tượng này xảy ra là ở mùa giải 02-03, khi Real Sociedad, Celta Vigo và Malaga ngất ngư trên 3 vị trí cao nhất, đẩy Real Madrid xuống vị trí thứ 5 và Barca xuống tận vị trí thứ... 11. Đó là tín hiệu mở đầu cho một cuộc nổi loạn rất "đáng yêu" ở Liga năm ấy, khi Real Sociedad cạnh tranh quyết liệt chức vô địch với Real Madrid cho tới tận vòng đấu cuối cùng, còn Deportivo và Celta Vigo chiếm giữ hai vị trí còn lại trong nhóm dự Champions League (mùa ấy, Barca kết thúc ở tận vị trí thứ 7). Liệu có hay không khả năng tái hiện một cuộc lật đổ ngoạn mục như thế ở mùa này, khi chiếm giữ 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Liga bây giờ không phải là Real Madrid hay Barca, mà lần lượt là Valencia, Villarreal và Sevilla?
 
Valencia, chứ không phải Real hay Barca, đang dẫn đầu La Liga

Hãy bắt đầu bằng cái tên Villarreal. Theo logic thông thường, thì đây sẽ là mùa giải mà Villarreal, sau khi đã lần lượt chinh phục được các cột mốc thứ 3 và thứ 2 ở Liga, bắt buộc phải vô địch, và mọi kết quả khác đều có thể bị xem là thất bại. Nhưng liệu lực lượng hiện nay của "Tàu ngầm Vàng" có đủ để họ hướng tới mục tiêu đầy tham vọng ấy? Câu trả lời là không. Villarreal có thể đang sở hữu một hàng thủ đáng mơ ước với bộ đôi G-G (Godin-Gonzalo) càng chơi càng vững chãi (vừa lập kỷ lục 862 phút không thủng lưới trên sân nhà), một hàng tiền vệ tài năng, là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa sức mạnh và kỹ thuật, nhưng hàng tiền đạo của họ thì lại không đáng tin cậy một tí nào.

Nihat và Rossi đều là những tiền đạo giỏi, nhưng quá mẫn cảm với chấn thương, trong khi Llorente và Altidore ngay từ đầu đã được xác định chỉ là những giải pháp phụ. Việc Villarreal vật vã lắm mới có được chiến thắng tối thiểu trước "rổ đựng bóng" Gijon đã nói lên tất cả. Thực tế là cho đến thời điểm này, Villarreal đang là đội có hàng công tệ nhất trong top 7 với chỉ 9 lần chọc thủng lưới đối phương, mà trong 9 bàn đó, thì chỉ có 3 bàn được ghi bởi các tiền đạo. Nếu không thể cải thiện đựơc sức công phá như của một chiếc tàu ngầm "quá đát" ấy, thì Villarreal sẽ sớm phải lộ nguyên hình là một tay ngang khi lịch thi đấu không còn ủng hộ họ (từ đầu mùa, Villarreal chỉ phải gặp toàn những đối thủ hạng lông và hạng gà như Osasuna, Numancia, Gijon, Betis...).
 

Sở hữu một hàng công mạnh (đã có 12 bàn), một hàng thủ chắc (6 trận gần nhất không thủng lưới), đã được thử lửa với những đối thủ khó nhằn (Espanyol, Atletico), Sevilla là cái tên mà Real và Barca phải nghiêm túc dè chừng. Với việc không một lần bị đánh bại trong nửa năm qua (11 trận), Sevilla dường như đã sẵn sàng đưa các CĐV trở lại với thời kỳ huy hoàng cách đây 2 năm, khi Sevilla của Ramos thống trị Cúp UEFA và cùng với Barca, Real Madrid tạo thành thế chân vạc ở Liga. Tuy nhiên, để đánh giá hết tiềm năng của Sevilla, thì vẫn phải chờ cho tới khi họ... thua trận. Bởi những gì đã diễn ra ở mùa trước cho thấy, Sevilla vẫn còn mong manh lắm. Khi thắng thì thắng liên tục, nhưng khi đã thua, thì phải mất rất nhiều thời gian mới gượng dậy được.

Thực tế, Valencia mới là cái tên được chờ đợi nhiều nhất. Valencia được chờ đợi, bởi dù đang gây ấn tượng mạnh khi vững vàng ngự ở ngôi đầu Liga từ vòng 3 tới nay và đang hướng đến trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi mặt trận, họ vẫn khiến cho người ta có cảm giác đó chưa phải là một Valencia mạnh nhất có thể. Khi những trụ cột như Marchena, Baraja, Silva trở lại sau chấn thương, khi Emery thực sự áp đặt được triết lý của mình lên đội bóng (mà ngay cả HLV trẻ này cũng vẫn còn tiềm năng phát triển), thì Valencia chắc chắn là sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Với phần còn lại của Liga, cái tên mới mà cũ, cũ mà mới này thực sự vẫn là một ẩn số mà lời giải nhiều khả năng chỉ có thể có vào trung tuần tháng 11, khi họ đụng độ những đối thủ lớn đầu tiên.

Còn từ bây giờ cho tới lúc đó, thì Real Madrid và Barca hãy cứ chấp nhận làm những kẻ ngoài cuộc đi.

Họ là ai?

-Valencia

Điểm mạnh: Lực lượng đồng đều, HLV giàu cá tính và làm việc có khoa học, lịch thi đấu dễ thở.

Điểm yếu: Kinh nghiệm huấn luyện của Emery. Các trụ cột đều là những người quá nhạy cảm với chấn thương.

-Villarreal

Điểm mạnh: HLV giàu kinh nghiệm. Hàng thủ vững chắc, hàng tiền vệ cơ động và mạnh mẽ. Sân nhà El Madrigal là một pháo đài thực sự.

Điểm yếu: Các tiền đạo trụ cột quá hay chấn thương, còn những người thay thế chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

-Sevilla

Điểm mạnh: Hàng công hùng hậu và khá sắc bén. Có kinh nghiệm trong việc chạy đua vô địch.

Điểm yếu: Khả năng chịu sức ép kém. Ông chủ không thực sự tham vọng.
 
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm